1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cậu em à, chị vẫn đủ tỉnh táo để không "úp" hết đàn ông "vào một sọt" kiểu "con vật" vì còn nhiều người đàn ông xứng đáng với đúng chữ ĐÀN ÔNG lắm nhưng dù chị có thoáng đến đâu cũng không thể chấp nhận được thằng đàn ông chỉ dùng miệng lưỡi để được xxx với con gái. Thà yêu nhau đã đành một nhẽ, hay "chẻ hoe" ra là "ăn bánh trả tiền" do "nhu cầu bức xúc" quá nhưng kiểu sống "bầy đàn" làm chị ghê quá em ạ. Chị thì chẳng dám khinh ai bao giờ, nói cho đừng cười chứ chị cũng chẳng ghét bỏ gì mấy em ****, âu cũng là phận đàn bà, đến đường cùng mới phải "bán trôn nuôi miệng" nhưng mà họ còn phải "bán vốn tự có" chứ nhiều chú "nỉ non" nịnh nọt để có được "cái trôn" đó của đàn bà, con gái thì chị nói thật chị nghĩ dek là ĐÀN ÔNG.
    Còn chuyện tình của chú và cô Liên mà đến được với nhau thì chị chúc mừng hạnh phúc cô chú. Nhưng phải nói trước để cô chú lường được là hôn nhân chẳng tuyệt diệu gì đâu, trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều hơn gấp vạn lần với quyền lợi; "sảy chân" là sau này rách việc lắm, nhất là dính đến con cái. Nếu Liên đọc được những dòng này thì chị cũng khuyên thành thật là phải "trị" được bản năng của chú Unknowdevice này nhé! Chưa vợ thì "..." một chút còn chưa phải là problem quá nhưng đã có gia đình rồi mà còn định "tòm tem" với các em khác thì em cứ "cắt phăng" đi cho chị, chú ấy sẽ không còn "công cụ gây án" nữa.
    Một lần nữa chúc cô chú hạnh phúc đến hết lúc nào còn yêu thương nhau!
  2. roi_tung_roi_mu

    roi_tung_roi_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này của anh Unknowndevice, ra đường nhìn thấy anh nào đi xe Fọc, trông ngon ngon, trẻ trẻ , lại cứ tưởng là anh Unknowndevice mới chết chứ. Híc híc, nhưng mà là anh Unknowndevice thật thì em cứ gọi là cảnh giác cao độ, lúc nào cũng phải đảm bảo là tỉnh như bà già.
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin can đảm thú tội phát : tớ hình như mắc chứng bệnh TGQL ( Thèm Gái Quá Liều ) . Nếu có em nào xinh xinh lừa tớ chắc tớ 3 chân 2 tay nhanh nhảu chui vào lưới cô nàng mất .
    Thèm quá thèm quá [​IMG][​IMG]
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa chúc cô chú hạnh phúc đến hết lúc nào còn yêu thương nhau!
    Chị naaày....! Chị định úm cho bọn em chóng đến hồi cạn tầu ráo máng hay sao ý hả.
    Thật ra, thấy mình đáng bị tổng sỉ vả đến hàng triệu lần. Chẳng thể bào chữa được, chẳng có lỹ lẽ nào để biện minh cho cái hành động dơ bẩn của mình. Cũng đã nói với Liên rằng anh thế này, anh thế nọ, nghĩa là anh luôn hết mình với bạn bè, với....tất cả mọi người. Con Liên nó nhảy bổ vào nó tát cho mấy phát.... cào, cấu, rách cả áo.... cơn điên lên, không có H can thì có lẽ nó còn phang cho cả cái cốc nước vào mặt.
    Ấy thế nhưng lúc đầu khi biết tôi ngủ với Trang, Liên không "bột phát" ngay đâu. Chúng tôi đã chính thức chia tay khi chỉ còn .... 4 ngày nữa là ăn hỏi.
    Tôi cũng không ngờ rằng Trang đã tố cáo tôi... Thế mới cay, nó đã có đủ bằng chứng vật chứng để sỉ nhục tôi và Liên. Và tôi đã lãnh án phạt : Kết thúc tình yêu mà mình đã dày công vun đắp. Liên kết luận rằng: "....Tôi và ông không có lý do gì để tiếp tục làm khổ nhau nữa..."
    Đúng!... chúng tôi không thể làm khổ nhau như thế được.... nếu yêu nhau.... chúng tôi.... chúng tôi... sẽ phải làm khổ nhau nhiều hơn nữa....
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Sau vài lần đi lại với Trang, một hôm, tôi ra cửa hàng.
    Liên đang rũ rũ mấy cái quần bò, nàng đứng quay lưng ra cửa, tôi chỉ thấy cái kẹp tóc hơi hơi lệch so với bình thường. Nữa, với khuôn mặt và ánh mắt của H, tôi biết là hôm nay đã có chuyện để cãi nhau. Chưa biết là chuyện gì, chỉ dám hy vọng rằng đó không phải là chuyện giữa tôi và Trang, tôi vội vàng quay ra xe để chuồn.... Tôi cứ nghĩ bụng rằng Liên hoặc là Ha sẽ gọi tôi lại, nhưng chẳng có một có ai lên tiếng cả... Hay là không có gì, chắc Liên và H bực mình cái gì đó thôi. Quay mặt vào trong, tôi vẫn chỉ thấy cái lưng của Liên... Nhưng rồi nàng đưa tay lên làm động tác lau nước mắt.....Rồi!... Các bạn có biết cái cảm giác lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận Việt Nam - Indo không? tỷ số là 3-0 nghiêng về phía Indo ý.
    Khóc, khóc, khóc và khóc, khóc không ra hơi ra tiếng, nước mắt nhoe nhoét nhoè nhoẹt. Tóc tai rã rượi xốc xếch... cứ như là sắp chia tay người yêu đi lấy chồng không bằng. Nhưng Liên không hề nói câu gì, ngay cả lúc chỉ có hai đứa đi ăn cơm, Liên có nín được một lúc, rồi lại thút thít, mặc cho mọi người trong quán cơm cứ nhìn hai đứa. Lúc về cửa hàng, tôi kéo Liên sát lại gần, ôm nàng thật chặt, Liên không phản ứng gì.... chỉ khóc.
    Tối, đêm, 11h, Liên gọi tôi sang nhà....
    Hai đứa ngồi bệt trên bậc thềm của một căn nhà phố Hàng Chuối. Con chó cún nhà Liên cong đuôi, chạy tung toé hết gốc cây này sang gốc cây khác, chạy đến đâu nó cũng hít hít ngửi ngửi.
    ... Anh nói đi, chuyện như thế nào?... Anh cùng với cái con vét đĩa đó làm nhục tôi hả....hả!... có phải hai đứa mày định làm nhục tao không?....
    Tôi im lặng. Con cún đang vểnh tai, nó chăm chú nhìn vào một đoạn ống máng phía góc phố... có vẻ có cái gì đó động đậy, có thể là một con chuột....
    .... Em đối với anh thế nào hả anh Hưng?.... Em lừa gạt gì anh àh?.... Em lấy tiền của anh để bao giai àh?.... Hay em ngủ với hết thằng này thằng khác????
    Chú cún ngồi bệt ngay trước mặt tôi, sau một hồi quần thảo, nó có vẻ mệt... nhưng mắt vẫn láo liên nhìn những cọng lá đung đưa theo gió.
    .... Giờ anh định thế nào?... Tôi không chịu được nữa rồi.... Hết hơi hết sức với ông rồi...
    Tôi nhìn theo cái đuôi ngắn tũn của chú cún con đang khuất nơi đầu ngõ nhà Liên, móc thuốc lá ra hút.
    .... Anh Hưng!... (Liên đã khóc to).... Anh gây ra... anh về mà báo huỷ đám cưới với hai bác... em không nói được đâu... rồi anh sang mà nói với bố mẹ em nữa....
    Chú cún mãi không thấy quay lại. Tai tôi ù đặc, Liên còn nói cái gì nữa cơ... Lúc đó tôi không nghe thấy gì nữa.... Những người lính cảnh sát cơ động nhẹ nhàng lướt qua, họ thản nhiên nhìn hai đứa. Một lúc sau, Liên đứng lên cất tiếng gọi chú Cún... Nàng gọi to tên con chó trong tiếng nấc nghẹn.....Liên co vai, đi về phía đầu phố để tìm chú Cún. Con chó nhỏ chạy như một cục bông từ phía đầu phố lại, nó rúc vào chân tôi, thở khìn khịt....Liên khoanh tay chậm rãi đi trở lại từ một đoạn xa... Tôi bế con chó lên....
    - Anh thả nó xuống, cho nó về.
    - Thả xuống là nó chạy mất đấy
    Liên im lặng, nhưng dòng nước mắt vẫn tuôn... Không hiểu đàn bà lấy đâu ra nhiều nước mắt thế nhỉ.... Từ chiều tới giờ có lẽ Liên đã rót mấy lít nước mắt rồi....
    - Anh mang con Cún này về nuôi nhé
    - Không!.... để đấy em nuôi
    Nàng nhẹ nhàng gỡ chú Cún ra khỏi tay tôi.... về... Tôi nghe thấy tiếng cửa sắt kéo ken két trong ngõ.... Vậy là hết, tình yêu đẹp nhất trong đời tôi có vẻ như đã kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy đấy.
    Tôi cứ ngồi trên bậc cửa phố Hàng Chuối.... không biết đến mấy giờ sáng nữa... hút hết bao thuốc, rồi lại sang khách sạn đêm bên đường mua thêm bao nữa, cùng với vài chai bia. Tôi cứ ngồi uống bia một mình và suy nghĩ về.... về.... chính con người mình! Mày dám làm thì ráng mà chịu! Uy tín và tư cách của mày sẽ sụp đổ nay mai thôi.
    Trước nay tôi vẫn nghĩ rằng tình cảm duy nhất tôi chỉ giành cho Liên thôi, còn Trang chỉ là mèo mả gà đồng, tôi vẫn yên tâm là như vậy.... Yên tâm rằng, dù thế nào thì tôi và Liên sẽ không thể xa cách.... Nhưng không phải như vậy, người ta vẫn khó chấp nhận những hành động như của tôi, không có lý lẽ nào để biện minh hết.
    Hừm....!... vậy bây giờ tôi phải mở mồm nói chuyện với gia đình hai bên sao? Anh em bạn bè, cơ quan sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ?.... Hết thuốc lá rồi, mới đấy mà đã hết một bao.
  6. chintanle031

    chintanle031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc thật rồi hả bác, hậu quả còn gì nữa nào? Kể cũng tiếc nhỉ? ......................thế chỉ có bác với em Liên thiệt thôi à?....thắc mắc..người gây ra thì sao?...
  7. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mi.a, cái ông UnknowDevice này phũ lắm, bạo lắm, tài lắm, và cũng khốn n... giống y như tôi. Tôi khác ông ở chỗ, ông viết được, tư duy mạch lạc, có chủ đích. Tôi không viết được như ông. Bây giờ tôi không ở HN, nếu ở thì tôi đã hỏi số phone rủ ông đi uống rượu rồi.
    Viết tiếp đê đồng chí, biết đâu sau này tôi với ông lại là bạn của nhau.
  8. tolifeistofight

    tolifeistofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    doc xong cau chuyen cua ong toi chi that thuong moi con...cun cua Lien thoi,kho than no,bi be len roi lai bi giang lai,hichic...
    dua thoi!phai cong nhan ong co cach dan chuyen thu hut that.lam nguoi khac rat chi la to mo,ko theo tiep cau chuyen ko duoc,hay(hoi nho:nha ong co cu hay ong to gi lam nha van ko?)
    toi thay noi chung la ong va co Lien ca 2 deu sai toe toet, chang ra sao ca,yeu thi noi xu ra di con up up mo mo, sot ruot!ONG CHUA NGHE CHUYEN "TINH YEU CHANG NHIM" A?ngoc chang de dau cho het.Nhung xet cho cung thi ke ngoai tinh luon la ke sai truoc tien,khoi ban roi con gi...1 loi thu toi muon mang nhi,TIEC THUONG CHO 1 CUOC TINH CHUA KIP...CHIN!
    GUI ong MISI(TGQL):khiep, tranh xa ong 10m,bao hai toi gio ra duong thay ai cung so biet dau lai la ong,ma ong dinh cu o dau day de toi con thu hep khu vuc nguy hiem
  9. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc rằng với anh đó chưa fải tinh yêu. Chắc chắn đó
  10. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cứ chê tôi là người ngoài hành tinh đi, kết cục thế nào. Chán quá léng phéng với em Trang nào đấy chẳng phải là đã "mỏi tay" rồi không. Ừ mà ông anh cũng đúng, tôi hơi lãng mạn nhưng không phải là người mơ mộng, tôi thực tế mà nói thế. Tôi nghĩ bỏ nhau là cách tốt nhất cho cả ông anh và bà chị, ông anh không phải là cần cưới vợ cấp tốc, cũng không phải là thằng cần "bồi thường thiệt hại" của bố vợ, vậy mong anh "thiết bị lạ" hãy tìm lấy người mà mình yêu (có thể đến vài năm nữa tôi cũng không biết chính xác yêu là như thế nào nữa) và gắn bó với người ta đi. Mà tốt nhất là kiếm chị nào ghê gớm ngầm ý, không thì cái bản tính "ngựa hoang" của ông anh lại tái phát rồi làm khổ vợ khổ con, khổ cả bố mẹ 2 bên. Chúc ông anh sớm hạnh phúc, mà rốt cuộc ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi.

Chia sẻ trang này