1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi vẫn im lặng, không nói năng gì.... thì vẫn mặc kệ em Trang với em Liên giải quyết với nhau. Con gái nó có những cuộc chiến rêng của con gái. Cái từ mà tôi dùng để nói về Trang không phải là do tôi nghĩ ra, tôi không bao giờ nghĩ về Trang như thế... Tôi vẫn nói rằng bản chất của sự việc thì chỉ có người trong cuộc - với đầy đủ các cảm xúc - mới cảm nhận được hết..... Mới đầu, Trang tưởng là đã hạ gục chúng tôi một cách toàn diện, nhưng rồi thì lại đến lượt Liên dìm Trang xuống hố.
    Tôi hoàn toàn ý thức được vai trò của mình trong cái Xì Căng Đan đó, tôi nghĩ, rồi đến một lúc nào đó, tôi và Liên sẽ nói chuyện nghiêm túc với Trang.... Mọi người biết rồi đấy, chỉ có cách đó mới làm cho dư luận bớt "phát triển" thêm thôi. Bây giờ thì Trang lại là người đi giải thích... Mệt thật, Trang càng giải thích thì vấn đề càng nực cười thêm, những người ở hai cơ quan vẫn thích được nghĩ theo cách của họ - tuỳ vào tình cảm của họ đối với chúng tôi. Ví dụ:
    Mấy ông ở chỗ tôi nói: Mày mất 7 triệu thì hơi đắt.... Những người ở chỗ Trang thì nói: Ai bảo em dính vào hai đứa chúng nó....
    Nhưng thôi, nói chung rồi mọi chuyện sẽ chìm xuống thôi. Hú hồn!
    Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, thông cảm, không thông cảm, yêu, ghét tôi... dù sao tôi luôn nghĩ rằng: chúng ta ở đây để làm bạn.
  2. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế,đến đây em lại thấy chị Trang tội thật.Anh Unknowdevice nói chị ấy như thế được thì....Mà á,chị ấy có gì với anh thì cũng là vì yêu anh đấy thôi.Con gái mang tiếng vầy rồi thì... chậc.
    Chị Liên cao tay thật.Chị ấy chơi chị Trang thế ác quá!
    Tóm lại anh là tên con trai vô trách nhiệm nhất mà em biết.Đúng là nặng tội!
  3. labb

    labb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc không kỹ nên hiểu lầm UD thế nào ấy chứ. Cậu ấy đâu có coi thường, khinh rẻ gì Trang đâu. Mà UD đã chả giải thích rồi còn gì, cái từ nói về Trang đó không phải là UD nghĩ và nói ra.
    Mà sao ông UD này viết chuyện thì cuốn hút; lời lẽ văn hoa, bay bổng; biết sử dụng những hình ảnh ẩn dụ, so sánh; biết liên kết ý, sắp xếp bố cục khéo léo,..., thế mà vẫn có những lỗi chính tả khó mà hiểu được.
  4. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 30 trang, cảm xúc là khâm phục, ngán sợ. Kinh quá. Cái đòn cuối cùng he he, làm thằng em nghĩ đến chuyện bố già. Rùng mình kinh sợ. Đại ca nói đúng thật, trong mỗi người có một con quỷ. Nhưng mà phục bà chị thật, ngồi đoán già đoán non mãi mà vẫn đoán sai. 2 người đúng là 2 con quỷ. Gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ.
  5. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em trai bị mọi người phản đối ầm ầm nhưng mà chị nói thật, chị cũng thấy Liên nhà chú "cao tay" thì mới trị được em Trang "láo toét" kia đấy. Chắc loại "to mồm" nhưng "gan thỏ" như chị thì chẳng có thể "trả thù" ghê đến như thế. Mong chuyện này "chìm xuồng" càng nhanh càng tốt em ạ vì dù sao Trang nó cũng còn trẻ, sau này còn chồng con nữa, vết nhơ kia đúng là khó rửa quá nhưng mà chị nói thật nhé, loại lấy "cái đó" để hòng lấy được tình yêu của đàn ông thì cũng hèn hạ quá, mà chẳng gì có yêu đương gì; nó thấy nhức mắt quá thì nó phá thế thôi. Đời chị thì thấy loại con gái đấy rồi, có đến 2 đứa cơ nhưng chị lại không làm được như em Liên của chú; chị mặc kệ cho luật nhân quả "làm việc", trời cũng có mắt mà, nó làm gì thì sau này nó sẽ bị vận vào người.
    Thôi dù sao thì cô chú đã về một nhà rồi, chị chúc hai đứa vượt qua được mọi khó khăn để không thể chán nhau được nữa nhé! Bỏ thói "quăng câu" được rồi đó em ạ!
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đồng cảm với bà chị này quá, em biết bà chị là ai rồi.... Chắc chị đã trải qua nhiều điều vui buồn, đúng không? Em nghĩ vậy vì em còn lưu riêng vào Word tất cả các bài post của chị - chị thông cảm, đấy là thói quen của em thôi, không phải là soi mói đâu.
    + Thứ nhất chị là lạc quan chứng tỏ sự từng trải của chị, àh không, dùng từ lạc quan thì không đúng, đúng hơn là chị nhìn sự việc rất thực tế và có đôi chút hài hước.... Nói lạc quan thì không đúng, vì ai đã biêt "trò đời" rồi thì thường bao dung và hiểu nó theo cách "giải quyết vấn đề", chứ không phải là phán xét đúng sai phải trái. Vì gì thì gì - bọn em còn rất trẻ, khó có thể sống chuẩn ngay được.
    + Chị đã có gia đình, chị hiểu rõ cuộc sống gia đình, điều này giúp chị hiểu tình yêu theo nhiều góc độ khác nhau, hoàn cảnh đa dạng hơn.
    Có lẽ đàn ông con trai nên hiểu thật rõ thế này:
    Đàn bà rất cần có đàn ông, nhưng không phải cần chỉ để thoả mãn những thú vui của đàn bà, càng không phải cần để thoả mãn những thú vui của đàn ông..... Họ cần đàn ông để xây dựng cuộc sống. Nên, khỏi nói nhiều, đàn ông ạh, nếu muốn có đànbà xin các ông xác định trước một điều trong đầu rằng: Các ông muốn đi đến đích, hay chỉ là giải khuây thôi?
  7. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em biết thế là tốt rồi, chị chỉ muốn sửa lại là đàn bà rất cần đàn ông nhưng phải là loại đàn ông đích thực chứ kiểu chỉ là "con đực" (xin lỗi mọi người nếu viết hơi thô quá) thì xin lỗi nhé thà ở một mình còn vui vẻ hơn gấp tỷ lần. Chị thì chưa từng trải lắm đâu, chỉ hơn chú dăm tuổi thôi nhưng có lẽ chị có cái nhìn thoáng hơn nhiều người ở đây. Nhiều khi không có ranh giới chính xác giữa đúng và sai nên sống vị tha có lẽ lại thanh thản hơn. Ngoài ra vì luôn lường trước tình huống xấu nhất để mà có thể chịu đựng được hay không còn quyết định nhanh chóng nên chị cũng không ôm đau khổ lâu quá. Mọi cái đã qua cho qua, còn chuẩn bị tinh thần đón những cái mới, dù nó tốt hay nó xấu thì mình vẫn phải gặp nó cơ mà.
    Bọn em còn trẻ, chị công nhận điều đó nhưng sống thế nào là chuẩn thì khó lắm vì mỗi người có chuẩn riêng của mình. Có những điều chị cho là đúng thì em lại cho là sai và ngược lại. Biết chấp nhận cái khác của người khác và sống chung với nó cũng là một điều hay em ạ nhưng đừng quá lố, đừng vượt khỏi đạo đức, chuẩn mực và cả luật pháp chung của xã hội.
    Chị thì chỉ hơi băn khoăn là em viết em biết là chị là ai thôi. Có lẽ biết nhau ngoài đời rồi thì sao vì chồng chị cũng có công việc tương tự như em và chị chắc rằng trong quá khứ chồng cũng chẳng "kém cạnh" gì em bây giờ đâu. Kệ thôi mà, đời là vậy, thêm bạn bớt thù chẳng mất gì cả mà lại được hơn. Thôi dù sao chị cũng muốn chúc mừng cô chú lần nữa. Bao giờ có tin vui thì lại báo cho chị và mọi người một câu nhé!
    Được damxe_xoe sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 23/12/2004
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đọc 1 lèo hết 30 trang từ sáng đến giờ..dễ sợ quá...nhưng phải nói, đọc hấp dẫn quá...
    post nữa đi...đọc cho qua mùa đông ..nằm nhà..chơi không...hihihi...
  9. hata_mylove

    hata_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đọ hoài mà chẳng thấy kết thúc đâu cả. Chán quá. Tác giả hình như họ đỉa tên vôi thì phải. Kể chuyện thì dài dòng, nhạt như nước ốc vậy. Nhưng đừng buồn vì những lời nói thật lòng của mình nha
  10. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    To: hata_mylove
    Chắc bác này U40 hoặc <U20.
    Bác nói thì cũng có cái lý của bác, nhưng văn chương mà, không hợp gu thì uýnh nhau là chuyện thường tình.
    Thế giới rộng lớn mà...

Chia sẻ trang này