1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. awol

    awol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thế này thì mệt quá!!!
  2. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em thấy đồng cảm với bà chị này quá, em biết bà chị là ai rồi.... Chắc chị đã trải qua nhiều điều vui buồn, đúng không? Em nghĩ vậy vì em còn lưu riêng vào Word tất cả các bài post của chị - chị thông cảm, đấy là thói quen của em thôi, không phải là soi mói đâu.
    + Thứ nhất chị là lạc quan chứng tỏ sự từng trải của chị, àh không, dùng từ lạc quan thì không đúng, đúng hơn là chị nhìn sự việc rất thực tế và có đôi chút hài hước.... Nói lạc quan thì không đúng, vì ai đã biêt "trò đời" rồi thì thường bao dung và hiểu nó theo cách "giải quyết vấn đề", chứ không phải là phán xét đúng sai phải trái. Vì gì thì gì - bọn em còn rất trẻ, khó có thể sống chuẩn ngay được.
    + Chị đã có gia đình, chị hiểu rõ cuộc sống gia đình, điều này giúp chị hiểu tình yêu theo nhiều góc độ khác nhau, hoàn cảnh đa dạng hơn.
    Có lẽ đàn ông con trai nên hiểu thật rõ thế này:
    Đàn bà rất cần có đàn ông, nhưng không phải cần chỉ để thoả mãn những thú vui của đàn bà, càng không phải cần để thoả mãn những thú vui của đàn ông..... Họ cần đàn ông để xây dựng cuộc sống. Nên, khỏi nói nhiều, đàn ông ạh, nếu muốn có đànbà xin các ông xác định trước một điều trong đầu rằng: Các ông muốn đi đến đích, hay chỉ là giải khuây thôi?
    [/quote]
    Ông anh "thiết bị lạ" này "lớn" nhanh quá! Em đọc từ đầu cái chủ đề này đến giờ thấy anh thay đổi nhiều, và thay đổi theo cách tích cực hơn. Dù có cái chưa hay, còn nhiều chuyện đang chờ anh khi cưới vợ nhưng dù sao cũng chúc mừng anh. Đọc xong những trang cuối thấy ông anh khác hẳn cái "gã" nông nổi, chơi bời ở những trang đầu. 1 lần nữa chúc mừng!
  3. Thang_dien_online

    Thang_dien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc nhiều khi thấy cười đến vỡ bụng. Hăch Hặc. Bác này có tài gây cười nhẩy
  4. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi. UK k viết nữa àh?
  5. robinson81

    robinson81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào UK !
    Được bạn mình giới thiệu nên mình vào xem bài này,đọc mệt thât,những 30 trang,thấy bà con trong này cũng hưởng ứng nhiệt tình nên mình cũng xin có vài ý kiến thế này (với đk câu chuyện của bạn là có thật-lúc đầu mình nghĩ thế nhưng càng về sau mình nghĩ đây là 1 câu chuyện hư cấu):
    1/về câu chuyện (khách quan):
    + Bố mẹ là người thế hệ trước,lại là cán bộ ,nói chung là có suy nghĩ "cổ điển" ,lại biết được Liên như thế,mà lại chấp nhận cho bạn cưới Liên thì đúng là mình không thể nào hiểu nổi!
    + Bạn nói la Liên vẫn theo dõi câu chuyện này trên mạng thì đúng là điều phi lý : bạn vẫn thoải mái post bài lên đây nói về trình tự quan hệ với Trang như thế nào,đi đâu,cái cách bạn nhìn Trang,..rồi những suy nghĩ của bạn,của mọi người về cô ấy=> Liên (một người không hiền lành 1 tí nào) để cho bạn thoải mái tán tỉnh người hkác như vậy à?Liên để mọi người nhục mạ đến như vậy mà không có phản ứng gì sao?(bạn đừng nói với tôi là Liên ko biết vào đây post bài nhé!).
    Mình thấy đây là 2 mâu thuẫn cơ bản nhất của câu chuyện.
    2/ về bạn (nếu thật bạn là nhân vàt Hưng)
    Bạn đã nhiều lần lý giải hành động của bạn là do "bản năng" quyết định (mình không hiểu vì sao chẳng ai phản đối cách lý giải như thế này!))-và theo bạn điều đó gần như là đúng đắn và duy nhất,nên mình có vài ý kiến sau :
    + (theo triết học) con vật khác con người ở điểm nào?đó là ý thức-con người khác con vật là suy nghĩ và hành động 1 cách có ý thức,có trách nhiệm.Bạn nhận bạn là người có trình độ,có học vấn nhưng hành động của bạn là theo bản năng ,vậy bạn khác con vật ở điểm nào(xin thứ lỗi cho mình!).
    + Với 1 người như Liên mà bạn luôn muốn cưới thì bạn là người vô trách nhiêm với bản thân,với gia đình và cả xã hội nữa ( với Liên bạn có dám đảm bảo là hạnh phúc bạn sẽ lâu dài và bền vững),và hơn nữa : ngoài cái sự đẹp của Liên thì có cái gì đáng để bạn muốn cưới?không có gì cả!=> muốn cưới lại là 1 hành động theo bản năng ,một hành động của giống đực:"muốn- chiếm -đoạt -và -sở-hữu ".Trong khi đó người ta cưới nhau vì yêu thương và tôn trọng lẫn nhau-bạn xem bạn có được như vậy chưa-bạn có xứng đáng nhân được sự quan tâm và chia sẻ của mọi người trên diễn đàn này??
    ...............
    Đây là một vài ý kiến của mình với câu chuyện "thật" của bạn-còn nếu không thật thì lại là 1 chuyên khác nữa-bạn đáng được khen vì đã lôi kéo được 1 lượng khán giả vào xem mục này-26xxx lượt người xem!xin hết!
    Được robinson81 sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 07/01/2005
    Được robinson81 sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 07/01/2005
  6. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  7. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tốn thời gian quá,truyện dài mà, nhưng phải công nhận cuộc đời nó ghê gớm thật,chưa vào đời thì sẽ kô hiểu đời,chỉ công nhận bác UD có cái nhìn rất sành đời,rất thực tế,thực chất tình yêu là gì,phải cọ xát trong cuộc sống mới thấy đuợc nó trắng trơn như vậy,tất cả vị đắng ngọt chua cay đều trong câu chuyện của bác cả.Nói chung em rất thích những người như chị Liên,như anh Hưng,phải quăng tình yêu mình vào cuộc sống mới thấy rõ,mặc dù bị lên án,cũng có những bước đi lầm lỡ của cả 2 người,nhưng cả 2 đều biết tha thứ,vì hạnh phúc của nhau mà.và vì yêu nhau nữa. Chúc anh chị hạnh phúc,em đóan chắc chắn qua thử thách nhiều như vậy,anh chị sẽ mãi mãi bên nhau,xứng đôi vừa lứa ,kết thúc có hậu lắm. Cũng mong mình có một tình yêu đầy chông gai như thế

Chia sẻ trang này