1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ú u, thế cuối cùng cái câu "tôi là kẻ có tội" kia nghĩa là gì vậy ???
  2. Alo_aiday

    Alo_aiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đây là kịch bản phim hoặc truyện dài nào đó. Có điều tên nhân vật chính được thay là " tôi ".Đoạn đầu khá li kì hấp dẫn
  3. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    vậy rốt cuộc tội của bác là gì, uýnh người ta khâu mấy mủi à ?
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hehe, rõ rồi, đây là 1 chuyện sáng tác thôi. Phần cuối hơi bị đuối, phần đầu thì hay.
  5. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    kết thúc chán wá bác j` ơi, lửng lơ chả ra ngô ra khoai, tội vạ của bác chưa thấy đâu chỉ thấy tiếc cho bác đặt nhầm tình cảm vào 1 em dở dở ương ương như thế mất công em và 1 số bác nín thở theo dõi
  6. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất đoạn đánh nhau , bác ko nó để tớ thiết kế cho con tông phệt mới sướng. Mà công nhận kết thúc lởm quá!!!
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thế mà ở phần giữa, anh ý kể là: " và tôi đã ko biết đây là lần cuối cùng tôi có thể gặp Liên" ý là thế em ko nhớ rõ nhưng mà nói tóm lại là hình như có phần bịa
    lần cuối cùng mà bây giờ lại yêu nhau ngồi trong đùi nhau là sao ?? khó hiểu quá !
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thấy bịa ở đâu chỉ thắc mắc mỗi một chỗ là: "Sao cậu này giỏi nhỉ, oánh được cả bộ đôi(công an) đến bất tỉnh". Chỉ cho tớ cái!
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thắc mắc quá... Đây là câu chuyện của tôi, dù các bạn có tin hay không thì nó đã xảy ra với tôi, chỉ có điều tôi thừa nhận là đã cố gắng sắp sếp nó và kể lại theo một cách "chuyên môn"... Có lẽ chẳng bạn nào hiểu ý tôi muốn nói gì cả....! chán...! chẳng nhẽ các bạn chỉ quan tâm xem tôi có tội gì hay không thôi à?... xem tôi có gây "hậu quả" gì với Liên không? hay xem tôi có bị đi tù hay không?? (Điều này rất giống với tâm lý của người đang xem phim hay đọc chuyện).
    Thôi được! cái tôi muốn nói đến là : BẢN NĂNG
    Tôi yêu Liên vì Bản Năng. Mới đầu Liên không hẳn thích tôi, nhưng rồi khi đã bén hơi, nàng cũng dựa vào Bản Năng để lựa chọn "người" của mình. Tôi đã suýt ngồi tù vì Liên - cũng theo sự xui khiến của Bản Năng. Liên đã đến rất gần cuộc sống lứa đôi, nhưng tiếng nói của Bản Năng lại ngăn em lại. Và cuối cùng, chúng tôi "dính" vào nhau cũng tại Bản Năng.
    Cái Bản Năng trong mỗi con người chúng ta đóng vai trò gì hả cả bạn?
  10. Mr_Kool

    Mr_Kool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hehe thực sự là mình cũng kết nhất đoạn đánh nhau, theo như đúng ông kể thì ông cũng là một thằng có võ đấy chứ

Chia sẻ trang này