1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bản Năng đóng vai trò thử thách Lý Trí.
    Hai con người sống bản năng như bác và Liên thì sợ rằng cuộc sống sau này sẽ chỉ toàn những cái bản năng,sẽ khó mà hạnh phúc được,cuộc sống chung thì cần phải có tình cảm chân thành, bởi vì cái bản năng rồi nó sẽ qua đi. Có thể hai bác cũng chẳng cần cái gọi là tình cảm,nhưng những đứa con của hai bác sẽ cần đấy!
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đọc xong tớ bị confused . Đoạn đầu ổn, đoạn cuối chuối, rồi có người nói là chuyện sáng tác đâm ra giờ ko hiểu là sao nữa.
    Kể ra bạn vẫn dính vào cô nàng đó thì hơi lạ nhể. Theo những gì mình đọc và hiểu từ những bài viết của bạn thì cô này bạn nên bye từ lâu mới đúng, người gì mà.....có vẻ yêu tiền với thực dụng hơn là yêu bạn (cái đoạn nói về chuyện bố bạn về hưu và bạn bị out khỏi cơ quan ý). Đến đoạn cô Liên đó lại nghe lời cô H nào đó thì cô Liên này có lẽ tâm thần hơi có vấn đề.
    Rốt cuộc chả hiểu ra sao nữa. Trên đời này có người như cô Liên đó sao?

  3. willyg

    willyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có vô số tội:
    tội thứ nhất: kể chuyện dông dài làm mất thời giờ thiên hạ
    tội thứ 2: phát biểu linh tinh gâ mất trật tự công cộng
    tội thứ 3:truyền bá tư tưởng độc hại đầu độc trẻ thơ
    Tôi cuối cùng và là tội nặng nhất: mồi dâng tận miệng mà không chịu xơi, thật là có lỗi với bản thân và ông bà tổ tiên
  4. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em Liên thể loại này tớ cũng có dịp gặp rồi,nhiều em hóc môn nữ tính cao lắm,bên cạnh không có thằng đàn ông nào là không chịu được vì thế không nên lấy về làm vợ.
    Anh bạn này về mặt lý và tình đều không được phép đánh người vì chưa kết hôn ,cũng chưa làm đám cưới.Chắc nhà có phúc mấy đời nên không ngồi tù.Em Liên kia hoàn toàn có khả năng làm những gì với anh chàng Tú cũng giống như với bạn nên không nên đánh người ta.
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    hi`,,, em không biết chuyện thật hay bịa hay thế nào nhưng em thích cách kể chuyện của bác
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hic. Sau tất cả rồi chua một câu "Tôi là kẻ có tội" rồi lại yêu nhau, rồi không cưới nhau... thì quả thật không hiểu nổi. Theo cách kể chuyện thì bạn cũng là người có suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu đấy chứ. Hì, đúng là MFC member có khác, cách kể chuyện rất hay, nhưng cũng chỉ đoạn oánh đấm với cả... hì hì...
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mình nên làm gì? chỉ không làm được điều đó thôi. Với lại, trong trường hợp của tôi thì "đúng" và "sai" không tồn tại.
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vậy tớ phải đánh ai? Đánh Liên à? phải có ai đó cho tớ đánh chứ!!!!!!! Tôi biết câu trả lời là không đánh ai cả, chỉ im lặng rút lui, nhưng tôi không làm được điều đó.
    Tôi đồng ý, chúng ta sống và làm theo pháp luật, nhưng chúng ta cũng sống và làm theo con tim chỉ bảo.
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    "...mồi dâng tận miệng mà không chịu xơi...." - bạn này đọc chưa kỹ.
  10. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Oh well, đấy là sự lựa chọn của bạn thôi, chẳng ai có thể giúp gì được bạn, sướng hay khổ thì bạn tự chịu vậy. Song có điều, nếu mà chung sống với nhau mà ko dẫn tới đâu thì cũng cần phải dùng lý trí thôi.
    Đùa chứ liệu bạn và cái cô Liên đấy có sống được với nhau hay ko? Tôi thấy bạn khá là vũ phu, đánh người thì sau nay cô ý mà như thế thì khéo bạn đánh luôn cả cô ta ý chứ.

Chia sẻ trang này