1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    OK! Bạn nói đến lựa chọn, à mà phải, bạn là nữ, trong đầu những người nữ thường có chữ lựa chọn rất to. Nhưng bạn hãy ra đường và chỉ vào một người nào đó, hay làm cách nào đó, tuỳ bạn, không tính thời gian nhanh hay chậm, và tỏ ý rằng TÔI CHỌN ANH, xem có được không? À mà thôi, tôi vừa bày cho bạn một cách quá hay đấy. Vậy là trên đời người ta hay nói có số có má nó là như vậy. Tôi có thể chọn một người khác để làm vợ, vậy, OK, sau bấy nhiêu chuyện xẩy ra giữa tôi và Liên, tôi có thể nói : XONG RỒI, EM YÊU! CÁM ƠN EM, EM THẬT TUYỆT, ANH ĐI LẤY VỢ ĐÂY.
  2. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nếu là thật (phải nói thêm câu này một lần nữa) thì bố Unknow này yêu quá nên đâm ra quáng gà. Thằng Tú bị đánh cũng là đáng, nếu chỉ là cưa cẩm thường thì chả sao, đây người ta sắp cưới đến nơi còn chõ mõm vào là léo được. Nhưng dù gì thì tội lớn vẫn là Liên, ngữ này mà ko hiểu sao ông Unknow cũng phải hi sinh nhiều như thế. Ông cũng có phải người tàn tật gì cho cam, đánh nhau được cơ mà. 26 tuổi mà kiếm được tiền thế cũng ko phải dạng vớ vẩn. Tội quái gì vì một bông hoa mà bỏ cả khu rừng, nếu đây là bông hoa đẹp, phù hợp với ông thì bỏ khu rừng là đúng. Đếch đâu hoa này lại lăng loàn, tính toán, thực dụng.. lại còn hơi thần kinh nữa. Cưới đến đít rồi mà vẫn còn vùng vằng khệnh khạng, ko thần kinh thì cũng tâm thần. XIn lỗi ông chứ, nhà tôi chả phải khó khăn gì đâu nhưng mà em Liên bước chân vào làm dâu được một tuần, bà già tôi ko lót lá mới ra ngoài thì tôi bé bằng con kiến!
  3. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn cười thật.Thời buổi này cạnh tranh lành mạnh,bác thắng người ta bằng cái đầu của Bác mới giỏi chứ dùng chân tay phân biệt thắng thua thì tầm thường quá.Đấy là chưa kể đến bác làm việctheo con tim kiểu gì lạ thế,bác ngồi tù thì gia đình nhà bác tan là cái chắc,khổ cái thân bác trước tiên,em Liên kia chắc cũng sẽ theo thằng khác ngay.Tôi cũng chẳng khuyên Bác rút lui nếu như bác yêu em Liên đấy.Từ các dữ liệu mà bác cho mọi ngươì biết đến thời điểm này thì em L một lúc bắt cá nhiều tay lắm,bác dám chấp nhận thì dành chịu chứ sao lại hành hung người khác, mà cũng có thể em Liên của bác gặp anh chàng Tú kia cũng nói chỉ yêu có 1 mình hắn ta thì sao và cũng bảo là sẽ cưới anh chàng Tú kia thì sao?
    Bác còn chưa gặp hoàn cảnh em đang nằm với tay Tú kia trong nhà còn Bác ở ngoài cửa muốn vào nhưng em không mở cửa,còn ly kỳ hơn đấy,hehe.
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác nì vũ phu wá, kể ra tức thì tức thật, song đánh người chẳng phải là cách giải quyết tốt nhất.
    Chán và buồn cho cô L 1 giây

  5. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí khuyên bác Unknowndevice cũng đúng thôi. Nhưng những việc làm của bác UD là những phản ứng có tính bản năng (có thế), chắc sau này bác UD mới thấy là mình không nên thế này, không nên thế kia... Còn theo tôi, tại thời điểm đấy, đánh thằng Tú là đúng, chịu thế đíu được khi biết người yêu mình lại XXX với thằng khác. Sau đó, bác UD khoan khoái vì chiến thắng, càng thoả mãn hơn khi thấy em Liên ngoan ngoãn như 1 con chó cún. Tuy nhiên sau này bĩnh tĩnh bác UD sẽ suy nghĩ có lý hơn, sẽ nghĩ như các bác đã nói, em Liên sẽ phải ra đi vì tội của em ấy.
  6. real_precious

    real_precious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko thể nói ai sai ai đúng cả, mọi người đều có một cái lý của mình, để rồi vì thế mà hànhđộng. Câu chuyện rất " thực" đấy chứ, ai dám nói là sẽ không như Liên lo lắng về chuyện công việc...cuộc sống thật đâu phải như tiểu thuyết, nói không lo chỉ là nói dối, không thể nói vì thế mà Liên tham tiền không yêu người ta, Liên phản ứng thê cũng giống môt người " đang sống" thôi. Thôi thì cứ yêu được đến lúc nào cảm thấy còn muốn yêu, nghĩ nhiều quá cũng đau đầu,,, bản năng hay tình cảm cũng chẳng thể phân tích được rõ ràng đâu, nếu ko có tc cũng chẳng thể thúc đẩy cái bản năng mạnh mẽ thế, chỉ có người mình có nhiều tình cảm vậy mới làm người ta có cảm giác vơí người kia, từng cử chỉ, ánh mắt, cảm xúc, ko có tc thử hỏi có hứng thú mà quan tâm đến người khác hay không...yêu thì là yêu... vậy thôi...oánh người ta vậy kể cũng dã man quá...nhưng càng chứng tỏ yêu Liên nhiều đấy,,, chung quy ông kia xui bị giận cá chém thớt thôi...tức nàng giận nàng mà ko làm gì được nàng vì ko thể làm đau nàng, kết quả có người lãnh đủ... tui tin nếu đã thế mà ko oánh Liên ( kể cả tát phát ) thì về sau cũng chả có chuyện vũ phu...tác giả biết yyêu đấy chứ..
    nhưng xem ra có vẻ quan sát Liên hơi bị chặt nhỉ... có khi thấy ngộp ngộp thở nên Liên mới do dự lo lắng đấy thôi... chịu...con gái suy nghĩ như chong chóng ấy mà..,hi`hi`thôi cứ từ từ hiểu và chấp nhận nhau nhé. chúc luôn vui vẻ....
  7. quythat

    quythat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kết thúc rồi sao?Không biết liệu có phải là chuyện có thật không đây?Nếu đúng là có thật thì cả bàc UKD và em Liên đều không được bình thường cho lấm( man mát ),nếu đúng như bác nói thì bác cũng thuộc loại ngon lành đấy chứ,thiếu gì con gái theo ma cứ loanh quanh bên một em chẳng ra gì thế( em này hơi bị Phan Kim Liên chút) .Mà đọc chuyện tôi cảm thấy bác trong tình yêu không rõ ràng cho lắm,với em Liên chưa hẳn la bác yêu,,mà là do Bẳn Năng thôi.Con gái loại như Liên tôi đã thấy qua rất nhiều rồi,đúng là loại thừa hóc môn nũ,không có giai bên cạnh không chịu đuơc,tôi có thằng bạn cũng như bác UKD vậy,con người yêu của nó một lúc bắt cá hai tay,,ẳm thêm một thằng giai khác,ăn nằm với cả hai,tởm không chịu đưọc,,thằng bạn tôi cũng thuộc loại vũ phu,đánh con nhõ mặt mày thâm tím nhưng bản tính lẳng lơ vốn sẳn trời sinh không chừa được nên con nhỏ ngày càng lẳng lơ hơn,,đến cả người yêu nó còn chửi là con đĩ nhưng vẫn không thế bõ được,cũng vì bẳn năng....Thế đấy,theo tôi,bác bõ quách cho xong chuyện,kiếm em hiền thục đoan trang mà lấy vợ ,chứ lấy em Liên tôi sợ rằng sau này bác cũng như mấy ông TRung Quốc đang đổ xô nhau đưa con đi kiểm tra ADN thôi bác,
  8. real_precious

    real_precious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác này võ đoán thật, rõ Liên đâu phải dạng "đa dâm", cái này bác ấy biết rõ nhất mà, nếu không bác ấy cũng chả nặng tình thế được, bản năng chỉ là một phần trong đó thôi tui thì thấy Liên chưa đến nỗi để bác liệt vào loại gái "không có giai kô chịu được" như thế.. Mẹ khiếp bọn đàn ông cũng bạc, đi tìm bản năng của mình không biết bao nhiêu nơi, nơi sạch có, nơi bẩn cũng có, thế mà Liên yêu người yêu mình ( ít ra chưa thấy với thằng khác) thì bác cũng qui vào cái loại gần bằng "đĩ".. nói hơi quá, loại người như bác chả biết vớ được con nào tử tế chưa,,
    Tui không bênh gì Liên nhưng bác nói thế hơi quá...với con gái, yêu thì yêu nhưng nói đến hôn nhân thì vẫn còn rất nhiều lo sợ, phản ứng do dự của Liên cũng đơn giản rất con gái thôi, với lại bác xem Liên vẫn thể hiện cho Tú biết là tình cảm vẫn nghiêng về cho người yêu mình cơ mà. Liên cũng có lỗi nhưng bác đọc lại kỹ xem có phải Liên là loại gái đấy không nhá,,,thôi chúc bác sớm tìm được người đàn bà tử tế cho mình ( nếu tìm thấy rồi thì giữ cho chắc,, tốt nhất là cưới gấp..)
  9. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hơ, một câu chuyện ngang ngửa chuyện của Quỳnh Giao,em cũng ko biết là có thật hay ko, nhưng mà nếu anh UD yêu bà Liên thực sự ý, thì anh hành động như vậy thì cũng là đúng thôi, nhưng mà cuối cùng thì chẳng được gì cả, với một người như anh có thể yêu được một cô gái khác tốt hơn nhiều( dù rằng ko là hoa khôi) , nhưng thực sự là của mình, chứ ko XXX người đàn ông khác
  10. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Quỳnh Dao sến hơn nhiều, chuyện này có đặc điểm tâm lý của cả đàn ông,và đàn bà, bịa cũng không phải dễ. Dạo này em Liên thế nào hả bác UDV ?

Chia sẻ trang này