1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội của anh chàng đang yêu, đã yêu và luôn muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Unknowdevice, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Liên đã hơi lên cân, em quan tâm tôi nhiều hơn trước, nhiều nhất là vấn đề sức khoẻ của tôi.
    - "...Hút ít thuốc là thôi.... hút hít suốt ngày.... ho lao...
    Thứ ba vừa rồi tôi kêu ốm, Liên đến hỏi ăn gì..., tôi lắc đầu. Nàng lấy xe chạy đi hơn nửa tiếng, mang về... cua bể (ốm mà ăn của bể àh???). Nhưng hai đứa "múc" hết chỗ đồ biển đó trong vòng 15 phút.
    Em nói nhiều hơn trước, nói đến độ sốt cả ruột cả gan - chuyện bà nọ bà kia ở cơ quan, chuyện chị Lý cãi nhau với hai đứa bán hàng khiến một đứa phải xin nghỉ, chuyện mấy ông thợ xây vòi tiền (Nhà Liên đang sửa)..... Có một điều cả Liên và tôi không dám nhắc tới - đám cưới.
    Mọi người có biết tôi viết bài này để làm gì không?? Có biết tại sao nó lại kết thúc cụt lủn như thế không?Tất nhiên là tôi viết để mọi người tham khảo rồi, nhưng chính yếu là.... Liên đã đọc rồi đấy, đọc hết.... đọc hàng 3, 4 tiếng đồng hồ, đọc đi đọc lại, đọc cả những ý kiến đóng góp của mọi người. Bạn nào có ý muốn nhận xét thì cho tôi xin, ngàn lần xin, hãy lịch sự một chút.
  2. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chính ông public chuyện tình của ông lên xong lại đòi người đọc phải lịch sự. Chả lẽ bây giờ nhân vật chính "nữ sinh Ngô Quyền" cũng yêu cầu khán giả phải lịch sự khi bàn tán về chúng nó phỏng??
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi? học lớp mấy? Có phải vì bạn và tôi không hề quen biết nên bạn thoải mái nhục mạ tôi chăng? Tôi viết chuyện của mình là có mục đích... có thể bạn hiểu hoặc không hiểu, nhưng tôi không có trách nhiệm phải giải thích với bạn.
    Còn nữa, sao lại có "Nữ Sinh Ngô Quyền" ở đây? bạn nói rõ hơn được không? Bạn so sánh câu chuyện của tôi với những thể loại khiêu dâm àh? Thế bạn ở trong diễn đàn này làm gì nhỉ, vào site khác đi - vào những site mà ở đó chỉ cần biết đọc biết viết là đủ.
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ummm, có cái này bạn UD ạh, nhiều khi sống trên đời cũng ko cần câu nệ quá chuyện người đời nghĩ gì về mình.
    Nếu bạn cảm thấy L đủ tốt và bạn thấy bạn và L có thể chung sống với nhau được thì có lẽ bạn cũng ko cần fải đọc những ý kiến nhận xét trên nét thế này.
    Thật sự mình chưa hiểu mục đích của bạn khi viết chuyện + title của topic. Bạn muốn để mọi người đánh giá xem bạn đã làm đúng hay sai trong chuyện tình hay để mọi người đánh giá L? Nếu để đánh giá L thì có lẽ chẳng có ai có tư cách để đánh giá L cả. Còn chuyện bạn đã làm đúng hay sai thì cũng đã xảy ra rồi, có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được.
    Nếu L có đọc mấy lời này thì mình chỉ muốn nói với bạn là hãy giữ hạnh phúc khi đang còn nằm trong tầm tay, đừng xem thường để rồi khi hối hận thì đã muộn.
    Chúc 2 người hạnh phúc

  5. quythat

    quythat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,thì ra chuyện Bác UDK post lên là câu chuyện thật của bác sao?Em Liên lại còn vào cả trang này đọc nữa cơ đấy,nghe sao thấy buồn cười quá,Bác thực ra cũng chẳng còn là trẻ con nữa,những chuyện tình cảm tế nhị thế này lẽ ra 2 người nên tự giải quyết với nhau,đằng này bác lại post lên đây cho bàn dân thiên hạ cùng đọc,cùng góp ý kiến,rồi lại bảo người ta phải lịch sự khi góp ý,thấy không mâu thuẫn sao bác?Thế chẳng nhẽ chuyện bác post lên thế này là lịc sự lắm sao?Còn cá cái chuyện em Liên khịt khịt cà lên vai Bác,bác cũng kể với mọi người,hay chuyện hai người " làm ....ngay trong Hồ...cung đem ra kể,rồi lần thứ hai em cũng hào hứng gấp gáp không thua gì tôi " Em Liên đọc những gì bác post lên thế này mà không phản ừng gi` còn ngồi đọc cả 3-4 tiếng đồng hồ liền thì tôi cũng chịu thua,,
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko? Chúng tôi lớn cả rồi, Hừm... bạn làm sao vậy? đó là chuyện quá bình thường mà, "chịu thua" gì chứ, câu chuyện có tác dụng rất tốt đối với quan hệ của chúng tôi - một liều thuốc hiệu nghiệm.
    Liên là người tự ái rất ghê gớm, nhưng hai chúng tôi không có hơi sức đâu mà cãi nhau vì chuyện bé thế này. Chỉ có điều, Liên cũng theo dõi topic này đấy, nếu các bạn có muốn chửi thì chửi sao cho khéo.
    Mọi người thấy sao? đây chính là câu chuyện của tôi, và nó vẫn còn tiếp diễn, Liên không muốn tôi kể lể thêm nữa.
    Chúng ta ở đây làm gì? Nếu như chúng ta chỉ đọc thơ ca ngợi tình yêu, chỉ than vãn những chuyện buồn chia xa, chỉ thắc mắc những tình huống khó xử thì..... Tôi mạnh dạn làm cái điều mà theo như bạn quythat nói rằng mất lịch sự... Tuỳ thôi..... đánh giá đi....
  7. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ thấy chuyện xưng hô của 2 anh chị cứ kì kì thế nào ấy. Ko biết ng ta lớn thì thế nào, nhưng mà yêu nhau gì mà cứ mày tao rồi chửi nhau xơi xơi thế, cảm thấy ko tôn trọng nhau chút nào hết à. Bạn bè hoặc ghét bỏ nhau hoặc cực kì thân thiết thì mới xưng mày tao, nhưng ng yêu thì em chưa thấy bao giờ, à quên mới thấy lần đầu là chuyện của anh chị. Sau này con anh chị mà nghe thấy bố mẹ nó chửi nhau như bi giờ (khéo chửi còn kinh hơn) chắc suốt ngày chỉ ôm gối mà khóc mất, rùi cũng mất đi phần nào sự tôn trọng bố mẹ nữa. hic, ng yêu em mà xưng với em 1 lần mày tao thôi thì ko hiểu em có chịu đc ko, thiếu tôn trọng nhau hết sức, mà theo câu chuyện thì cả 2 đều là ng có học, con nhà nề nếp gia giáo mà, sao lại nói năng với nhau dữ dội vậy
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chuyện này chẳng có gì quá đáng cả, ai lại đem ra so sánh với Nữ sinh Ngô Quyền.
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác thấy: mọi người rất muốn yêu nhưng lại không thích gò bó, trách nhiệm... Không biết có phải thế không nhỉ? Đây có phải là một xu hướng không vậy???
  10. labb

    labb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn kể chuyện rất hay, sắp xếp thứ tự, dẫn dắt câu chuyện, tả những đoạn gay cấn, hồi hộp... rất tốt, nhưng sao lại thỉnh thoảng chêm vào những chỗ sai chính tả vô lý như vậy nhỉ? Lạ thật đấy.
    Với lại những tình tiết kể lúc đầu, giữa và cuối câu chuyện có một số tình tiết không thống nhất.
    Dù sao, nếu đây là câu chuyện thật của bạn thì... tôi thích cách xử sự của bạn, cách bạn bảo vệ hạnh phúc của mình (à, nhưng mà hơi bạo lực quá ). Còn Liên, tôi không hiểu cô ấy, và bạn nữa, chắc gì bạn đã hiểu. Cách bạn lý giải cho cách xử sự của cô ấy chắc gì đã đúng. Trong phim "Cô dâu chạy trốn" cũng kể về một cô gái sợ hôn nhân đấy thôi! Mà biết đâu cô ấy trì hoãn đám cưới vì cô ấy chưa cảm thấy bạn là người đàn ông đích thực của mình thì sao.
    Dù vậy không thích cách xử sự của Liên, cách cô ấy tính toán, việc cô ấy quan hệ với người khác khi chuẩn bị cưới bạn...à mà tôi đã nói tôi không hiểu cô ấy rồi còn gì!

Chia sẻ trang này