1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội cuối năm ... "vào đây để một lần thành thật với đời" >>>

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tainghexin, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch cho năm nay hử? Ờ vụ này để iem xem thế nào vì iem cũng chán sự "chung thuỷ" lắm òi
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cái bang 10x MaKiemPhuTang server LeGiang xin lãnh giáo. Vợ LoLa, Nga my 7x :P
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ... trong này ít người thành thật quá.
    Hôm nọ em thú tội xong về mới nghĩ lại, thấy tội lỗi chồng chất, phải thú tội lại mới đc:
    1. Các bác đọc ở trên rùi
    2. Lỡ bán 1 cái máy DTDD gần chết cho 1 em, nghĩ cũng thương, nhưng tại em ấy G@ wé
    3. Cũng như trên, nhưng là bán 1 Case máy tính gần chết cho 1 chú, nhưng cũng tại chú ấy tinh vi quá, lại bảo em là: Chết thì vứt, lo gi
    4. Đi chơi điện tử thấy có cái đĩa hay quá mà lùng mãi ở chợ giời không có nên phải quay lại quán lừa lúc chủ quán không để ý, cầm nhầm về. Xin lỗi anh chủ quán
    5. Nói dối bố mẹ người iu là chỉ đưa đi chơi, không làm gì cả, mà vẫn... Cháu xin lỗi 2 bác ạ (Nhưng tại em ý là chính, cháu bị động hoàn toàn)
    6. Sáng Noel ăn bánh mỳ sốt vang 3 suất mà nó tính tiền có 2, em cũng chẳng nói gì, ân hận quá
    7. Đi mua nhãn năm rùi toàn chỉ nếm chứ không chịu mua
    8. Nộp hồ sơ xin việc ghi kinh nghiệm toàn ở công ty ảo, thế mà họ vẫn nhận, tất nhiên em không hy vọng họ đọc đc Topic này rùi
    9. Bằng cấp và chứng chỉ giả của em chẳng ai hỏi han gì thì có phải thú tội không nhỉ...????
    .....
    Mai iem thú tiếp, thú tội xong thấy nhẹ nhàng và thanh thản quá
  4. powerofmoney

    powerofmoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tội em nói dối vợ của em thì nhìu không kể siết.... nhưng tội nặng nhất của em là có 2 vợ.... 1 vợ ngoài đời, 1 vợ trên mạng... em yêu vợ này nhưng không nỡ bỏ vợ kia...... các bác cho em bít sang năm em phải làm thế nào đây.... 1 tháng nữa vợ online của em về thăm em rùi....
  5. co1dongsongdaquadoi

    co1dongsongdaquadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi lớn nhất của tôi là tội "tưởng bở" : cứ tưởng người ta để ý mình, hóa ra lại để ý con bạn thân của mình. Mấy lần rồi mà vẫn chưa chừa. Đau quá !
  6. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hì ... vui quá cả nhà à .....
    Thú thực em mở cái topic nè ... vì năm qua có quá nhiều tội lội ....
    1. Đầu năm ... vay tiền ông anh bỏ đi SG chơi một tháng .. tiêu hết tiền lại mò về HN
    2. Nộp đơn xin việc cũng nói dối ... 4 chỗ họ nhận hết ... mà làm chưa đc 3 buổi đã chán .... ra đi ko một lời từ dã .......
    3. Năm con gà chăm chỉ bới móc ... mà em thì lười như con người .... sáng 11h mới dậy (có hôm nhà nấu xong cơn trưa kêu dậy ăn còn chẳng dậy ........) ... tối thì lọ mọ 2-3 h sáng làm cả nhà khó ngủ ......
    4. Lỡ bắt cá hai tai ....
    5. Ui thui ..... tội lỗi tội lỗi .......... nghỉ đã ... hồi sau kể tiếp .....
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ
  7. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chú này kể chuyện thì kể cho thật!
    Hôm đó tôi ở phòng bên cạnh nghe con bé ấy nói: "Thôi em cầm tiền về ăn kem,chị miễn phí cho người dưới 12...đấy" .
    Đúng không?
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm người thú tội nói dối vợ thế nhỉ! Mình cũng phải sám hối thôi! Năm 2005 tôi đã đi ăn phở khoảng 7-8 lần gì đó. Không nhớ được nhưng toàn là xã hội đưa đẩy thôi! Nó cứ chuốc cho mình say rồi đẩy vào phòng toàn em xinh thì cưỡng thế chó nào được!
    Hôm qua lại lừa cái bà đi nước ngoài về! Bán bộ máy lãi gần 2tr! Tối về ân hận không ngủ được!
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cái tội to của em là cái tội " chưa làm gì " .
    Năm vừa qua mình cũng bị 1 em có chồng quyến dũ và cưỡng bức, mình chân yếu tay mềm không chống cự được nên đã "làm gì", mình vô tội
    Xét một cách toàn diện, tôi thấy năm vừa rồi tôi tiến bộ trên mọi mặt, tôi thăng tiến một cách nhanh chóng trong công việc, tôi hoàn thành và vượt mọi chỉ tiêu đề ra, đảm bảo cho anh chị em trong cty một cuộc sống dư dả và phè phỡn. Mặc dù chưa chính thức có vợ, nhưng hai con tôi, một trai một gái luôn được tôi chăm lo chu đáo về mọi mặt, ơn trời hai cháu rất mạnh khoẻ. Tiếc một điều là 2 bà mẹ của 2 cháu nhất quyết không cho bố con tôi nhận nhau. Đặc biệt về khía cạnh xã hội, tôi thấy tôi sống rất mẫu mực, đạo đức tôi sáng ngời, sống kính trên nhường dưới, hoà đồng với tập thể, có nhiều sáng kiến xây dựng phong trào tại địa phương và đoàn thể công tác, giúp đỡ tận tình trẻ em có bầu và phụ nữ lang thang cơ nhỡ.
    Tôi thấy anh em trong này phải lấy tôi làm tấm gương chói loá mà soi vào, mà tự vấn lương tâm xem các bạn đã và sẽ làm gì để phấn đấu hoàn thiện bản thân. Chào thân ái và quyết thắng
  10. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Năm rồi mình vẫn tỏ tình với hai em cùng một lúc, ân hận quá
    Chưa gấu hết mình với đời, toàn để bị bắt nạt, năm nay phải gấu hơn năm ngoái
    Chi tiêu chưa có kế hoạch
    Còn phải chịu đựng gian khổ dài dài, cố gắng để ko bị depressed
    Thèm bia hơi HN

Chia sẻ trang này