1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội lúc 10h

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _godfather_, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội lúc 10h

    Đã thấy tội,đã biết lỗi,chẳng thể quay ngược thời gian,phải chịu hậu quả thôi!Lần đầu tiên thấy hối hẫn vì lỗi lầm của mình!lần đầu tiên thấy cuộc đời mình bẩn như những thằng vô học!!!Ngu quá nhiều,kết thúc ko được đã bắt đầu đành chấp nhận!Có tôi vẫn là có tội
    Đi chơi bạt mạng để bây giờ ngồi đây hỗi hận!!Biết làm thế nào đây!!!!!
    Con xin chúa tha tội cho con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Con o*i, tội gì vậy con. Thành thật khai báo trước ánh sáng đi con, có lẽ sẽ được giảm tội
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con đã lấy sách ra quay bài thi môn Chuyên, nhưng ko chỉ có con, mà tất cả những đứa xung quanh con cũng làm thế hehe. À mình cũng có quay cho mình đâu, quay xong nhắc những đứa ko mang sách đi nữa đấy chứ. Môn chuyên nhân 3 đấy ạ, nên không ai mang sách ngại ngần dở sách ra. Con lại ngồi cuối, giám thị trông dễ ko thể dễ hơn nên.... :"> hehe. Mong trời xá tội và ngày mai giúp con làm bài Lý tốt tốt với ạ. Đây là lời thú tội lúc 10h 34 phút.
  4. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Britney mắc mấy tội liền một lúc nhé. Tội thứ nhất là quay bài, tội thứ 2 là thấy người khác quay bài mà không nhắc, tội thứ 3 là nhắc bài cho bạn, tội thứ 4 là nghĩ việc nhắc bài cho bạn là một việc tốt, và tội cuối cùng là không tỏ vẻ hối hận trước tội của mình.
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi có mà, có hối hận thì mới thú tội chứ. Nhưng mà cứ thử tưởng tượng xem, hoàn cảnh như thế thì làm sao ko ra tay được cơ chứ :"> :"> :"> Eo ui đùa, nói thế này mình cũng thấy xấu hổ thật, 1 năm trước đây mình đã từng căm thù những đứa quay bài, ghét nhất quay bài và ko bao giờ nghĩ mình sẽ gian lận trong bài KT.... vậy mà năm nay mình thay đổi hẳn. Dù sao thầy Sinh cũng đã từng nói "Nếu cả lớp quay, mình ko quay thì mình ngu" - lời của 1 người thầy hẳn hoi.
    Công nhận quay môn chuyên là ko nên, nhưng những môn khác như Kỹ nông chả hạn, ko hối hận vì mình ko học bài.
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi
    Hic, xin thề là đấy chỉ là vô tình chứ ko hề cố í
    Hic, chúa chứng dám, Amen!
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thầy giáo mà lại dạy học trò thế này thì nguy to. Chắc ông này hồi học trường Sư Phạm chuyên gia quay bài nên bây giờ truyền chân bí kíp cho những học trò thơ dại.
    Mà Britney học trường Ams hả?? Ông thầy đó chắc thầy trẻ phải không, chứ cái hồi chị học chưa bao giờ nghe thấy 1 câu nói nào kinh dị đến thế?
    Hay là hôm đó ông thầy cũng phải đi cầu nguyện vì đã nói ra 1 câu tội lỗi đến thế ?
  8. mobatlim

    mobatlim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin người tha tội cho con.
    Hôm qua con vừa mới gặp một cô gái và nói rằng là cô ta rất đẹp ạ. Hề hề
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hề hề , tội của con cực kì tooo
    vi`````````````
    cô gái đó xấu thía con nói là đẹp
    con đã biết là tội của con cực kì to không nèo
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Con ngày hôm qua không làm chuyện gì tội lỗi cả ngoài việc đá dép đứa bạn con xuống cuối lớp để những đứa tòng phạm khác xử lý !
    Con cũng tự thấy chuyện tội lỗi của con không nhiều khi con ra tay đấm..( rất nhẹ) .....đứa bạn con làm cho nó... nằm quay trên cái ghế ! ( khổ thân thằng bé ai lại chọc gậy bánh xe cơ chứ , quả báo đấy mà!! )
    Ngày mai con phải kiểm tra môn Sinh Lý, xin đừng trách tội con mà hãy cho con qua môn này nhé ! Con sẽ đi ăn thật nhiều để lấy sức cho ngày mai kiểm tra !

Chia sẻ trang này