1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội lúc 10h

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _godfather_, 27/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuthang

    tuthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    6.834
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ thì việc đó không phải là tội lỗi, sinh viên học sinh không quay bài mới là lạ ( tất nhiên là không phải là hết tất cả mọi người rồi ), nhưng cú thi cử nhiêumồn mà học không kịp thì làm thế nào???
    Cái đó có thể bỏ qua 1 lần thôi, đừng lặp lại lần nữa nhé.
    Thanks.
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì năm sau thi, Brit sẽ học hành tử tế hơn. Nhưng nhất định những môn ko cần thiết như kỹ nông hay GDCD thì ko học đâu, mất thời gian lắm. Hôm nay đã nghiêm chỉnh làm bài, ko quay cóp, ko hỏi bài, hôm nay ko có tội lỗi gì để thú nhận cả :D À có một cái, là hôm nay vì lo thi mà con cho con mèo ăn rất cẩu thả, đến nỗi nó bỏ ăn. Thôi tối nay con sẽ cho nó ăn ngon.
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa của chúa của con. Ta nhìn thấy trước tương lai của con mèo nhà con rồi. Hy vọng mai nó lên với ta thì nó đã no bụng, không ta lại mất công cho nó ăn ngon.... Hehe.... Làm gì nó như con đã làm...
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kt rùi, mọi chuyện đều bình ổn ! mình nhìn cô rồi nhăn nhở cười !
    Nhìn chung hôm nay làm được rất nhiều việc tốt nên rất vui !
    Không có tội lỗi gì hết cả ! hehe ! à có chứ, cái tội để quên con mèo ngoài ban công làm nó sang nhà cô hàng xóm nghịch, báo hại cô phải lau dọn nhà !!!! hehe
  5. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    10h sáng nay, quên chùm chìa khoá ở nhà. Tý về lại phải nhờ con Tàu đáng ghét ra mở cửa mà mình đã thề là cóc thèm nhờ vả gì nó, lần này thì đau rồi, chả nhẽ đợi nó ra ngoài rùi mình giả vờ vừa về để vào nhà chăng. Trời ơi, cứu tôi với.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Anh buồn về chú quá....Bao giờ thì thôi chuyện này???
  7. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xin chúa tha tội cho con.Con đã liếc mắt đưa tình với nhiều em chỉ vì các em wá đẹp. Tội lỗi quá nhiều vì lòng con còn dậy lên nhiều cảm xúc khi các em nhìn lại với đôi mắt...hình đầu đạn AK76. Chưa hết đâu chúa ơi, đã vậy con còn nghĩ bụng, ước gì con làm vua, đi tới đâu...mắc mùng tới đó...ôi chúa ơi...cứu con..Mô Phật..A men...A La... Tam Tạng!?..
  8. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Amen!
    Còn 1 tháng nữa chuẩn bị
    Chúa ơi ới, có lòng thương con thì phù hộ độ trì cho con qua cái nạn này 1 cách tốt đẹp
    1 tháng sắp đến nơi rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu
    Lên lịch rồi mà lại chưa có dịp thực hiện
    Quyết tâm ngày mai theo quy củ khắt khe mới đc
    Hôm nay ko làm đc việc gì cả, tha tội cho con
    Amen!
  9. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt chúa lòng lành, ta tha tội cho con. A men..!(ối, đứa nào lấy mất cặp kiếng cận của ông rồi..)
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hic hic !
    hôm nay con mèo nhà con giận con vì con đi suốt ngày mà quên không cho nó ... ăn bữa trưa !
    Thằng bạn của con đang buồn, mà con thì không thể gọi điện cho nó ( hic, hic, buồn theo.... ) nên con mong rằng nó sẽ nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng vốn có! hic hic, mong mọi việc sẽ okie với nó !!!!

Chia sẻ trang này