1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội lúc 10h

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _godfather_, 27/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congcu

    congcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    1.25Am
    Chúa ơi, con đã yêu người con không được phép yêu, con đã hôn người mà con không được phép hôn...
    Tình yêu đối với con quả là một thứ xa xỉ.
    Anh ơi, em buồn được anh ôm.
    Được congcu sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 01/05/2004
  2. gio_cuon_cho_may_ngan_bay

    gio_cuon_cho_may_ngan_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hãy để gió cuốn cho mây ngàn bay xa
  3. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, con vẫn yêu một người đáng lẽ con phải căm ghét vì đã làm con tổn thương, đã làm bố mẹ con phải buồn phiền
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua 10h mà mình vẫn chưa ngủ...lạy chúa lòng lành!!!
  5. 91

    91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ôi !!!!!
    tối qua quả thật là một tối khủng khiếp với con và với mọi người_ những người mà con nói chuyện !
    con đã không gọi điện đến nhà của thằng bạn con (khi biết nó đang buồn) vì một lý do đơn giản là sợ gọi điện cho nó thì heart nhảy lung tung ! hic !
    tóm lại, con muốn trút bỏ hêt những xì trét này để có những ngày mới ( ngày hôm nay ) và nhiều những ngày mới khác ( ngày hôm sau sau nữa...) !!!
    Con đã gọi điện đến nhà nó ( nhưng nó về quê rồi !) và con thấy rất thoải mái vào lúc này !
  6. Fenn

    Fenn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Amen, con gọi điện cho con bạn đi đâu chơi cho đỡ buồn, con nói chuyện hơi chán. Nó bảo là nó sắp đi du lịch, con lại không bảo nó đi chơi vui vẻ nhé.
    Con đi ra ngoài đường quên không tắt ti vi.
    Tối về nhà con đọc quyển sách rồi ngủ quên không tắt đèn nữa.
  7. 91

    91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    con đã hứa sẽ không lên mang lúc đêm.... vì thế toàn lên vào lúc 0h15'' sáng...
    con đã hứa là sẽ học chăm.. vì thế con đi ngủ với quyển sách để trên đầu....
    con đã hứa sẽ làm việc nhà chăm chỉ vào ban ngày vì thế con quyết định chuyển các buổi đi chơi vào ngày ...
    .....
    hic ! sao con lại toàn thực hiện trái ngược điều con đã tự hứa với mình thế nhỉ ? như vậy con sẽ không hứa nữa ... mong là lần này con sẽ làm được tất cả những điều con đã từng hứa !
  8. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lạy thần phật . Xin hãy tha tội cho con. Con đang có kế hoạch dội 1 thùng so*n lên xe của người khác . Vì con hồ ly tinh đó đã và đang làm mẹ của con đau khổ . Chưa giết nó là may . Mặc dù con đã nghĩ đến chuyện đánh nó 1 trận ra trò . Tội lỗi tội lỗi ....Điên người
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ối ối, sau đây là lời thú tội của con hôm nay !!!!
    Con đã đi trốn vé bus 3 lần liền trong một ngày ....
    Con đi cả ngày và bỏ con miu trong bóng tối và cái đói ...
    Con nói liên tục trong giờ kiểm tra... làm thầy nhiễu sóng khi coi bài lớp con... ( hehe )
    Con làm bài mà chẳng nhớ gì hết... nhưng vẫn cầu xin cho bài của con làm được cao điểm...
    ôi... nhiều quá.....
    một ngày mưa to và gió lớn với mọi người nhưng lại là một ngày thú vị với mình... mưa mà, lại còn mưa to nữa chứ !
  10. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Này này cô Britneybritney, cô về bảo thầy cô lên đây cho tớ nói chuyện cái? Chết thật, hư quá, thầy hư đâm ra trò cũng hư luôn

Chia sẻ trang này