1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội lúc 10h

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _godfather_, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Huhu hôm trước con thú tội chẳng được cái tích sự gì ạ? Con tưởng thú tội xong thì tâm hồn sẽ thanh thản và chúa sẽ tha thứ chứ. Cuối cùng hôm nay tâm hồn con bị dày vò vô cùng khi cô mắng cho 1 trận can tội chơi bài trong lớp. Huhuhu
    Mà hôm trước cũng vì con lười, không thèm rửa bát ăn cơm cho mèo mà đổ luôn cơm mới vào, thế là nó bị đau bụng luôn. Khổ nỗi em ý lại đang mang thai em mèo bé, con cũng biết như thế là vô cùng nguy hiểm ạ, thôi con nhận lỗi, cầu mong trời phật phù hộ cho em ý sớm khoẻ, mẹ tròn con vuông ko thì con chết mất. Con yêu em ý lắm ạ :x :D
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Con cứ yên tâm, mèo sống dai lắm con ạ !
    Hôm nay con ngủ liền một mạch đến 5h chiều, ko học hành nấu nướng cơm nước gì hết ! hic.. con biết tội rồi ạ !!!!
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ, mèo sống dai nhưng liệu nó có sống với em ko? Hay giận em bỏ đi đâu rồi, gần 1h đêm cả nhà chạy đi tìm con mèo mà chẳng thấy đâu cả :( 1, 2 lần thoát khỏi tay bọn câu mèo, lần thứ 3 thì biết thế nào được cơ chứ! b-) Huhu con biết tội của con với em mèo rùi mà, chúa ơi cho em ý về nhà với con đi ạ :(( Mà trong năm nay chắc con mèo làm mình tốn nhiều nước mắt nhất đấy nhỉ, nói đúng hơn là chả ai làm mình khóc ngoài con mèo :((
  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi...Đã hư nhiều. Mong sao chúa hiểu và tha thứ cho linh hồn tội lỗi cua con..hehehe.
    Con ko cố í ..nhưng bạn con nó cũng ko cố tình
  5. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nam mô A DI ĐÀ PHẬT,,Thiện tai, thiện tai..........
  6. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chúa tha tội cho con khi bây giờ con bắt buọc fải lừa dối tình cảm với người ta....Bay giờ con không thể nói chia tay được, nói ra nhớ nó bỏ thi thì sao, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.... vậyc húa cho fép chon thêm 1 tháng nữa đi, đợit hi cử xong xuôi con sẽ thú tội vói người ta là con ko yêu người ta.....chúa nhá...... đa tạ
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 13/05/2004
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    -To brit : con mèo tìm lại được chưa thế bé ??? !!!
    - hôm qua con thi ạ, lạy chúa, sao con cứ nhìn cô giáo mà cười tươi thế ạ !!! Thi vấn đáp, mặt mình tỉnh bơ... chỉ tội là bài thì không nhớ hết.. cô hỏi thi hơn 20'', ra khỏi phòng thi mới choáng !!! không biết cô cho con mấy điểm đây ạ ! ôi, xin cô cho con điểm cao cao một chút ạ, môn này 4 trình cơ cô ơi, điểm thấp là con đi luôn rồi .... !
    - con cũng thấy mình tội lỗi đầy mình khi đã tự hứa không lên mạng vào thứ 6 mà để sáng thứ 7... con thức khuya để chờ đến 0h00 ngày thứ 7 ạ... thế là vừa được đằng đuôi, lại xuôi đằng đầu... ko vi phạm chi hết nhưng lương tâm con vẫn cắn rứt lắm ạ !
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trong suốt cả ngày, con sẽ không lên mạng nữa, con sẽ cai mạng trong thời gian con ôn & thi, chính vì thế con cầu cho cái thẻ net của con được mấy ông bà quản lý ghi nhầm ngày mà kéo dài hạn sử dụng ra cho.... ( hehe, khôn thế ! ) Con cũng cầu xin có nhiều người sẽ nhắn tin offline cho con để con tha hồ mà đọc tin nhắn YM rùi cười khúc khích, rúch rích ( nghe như kiểu bầy chuột ở trong cái tường nhà chật hẹp ý nhỉ ! ) !
    Tuy vậy, điều con ngàn lần mong mỏi nhất là làm bài thi đầu xuôi, đuôi lọt, làm bài tốt, có học bổng.. để con mua nhiều hoa quả về để tỏ lòng cảm ơn và con sẽ trích $ học bổng kì II ( nếu được ! ) cho trẻ em lang thang và tật nguyền trong box traitimtinhnguyen ạ ! kính mong lời cầu mong này của con sẽ thành hiện thực. Con chắc chắn học hành chăm chỉ rồi, chỉ xin có thêm cái may mắn trong thi cử thôi ạ !
  9. phieudatHANOI

    phieudatHANOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .... viển vông ....
  10. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thú tội... Chưa học được gì... Có những điều không nên bắt ép... Hik, nhưng để tự nhiên thì lại không theo ý mình
    Được seltaeb sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 18/05/2004

Chia sẻ trang này