1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội trước bình minh.

    Codai tin chắc rằng ai trong số chúng ta cũng có ít nhất một điều mà ko dám nói ra.Vậy tại sao chúng ta ko lập một topic để có thể làm giải toả những căng thẳng nhỉ.
    Codai đi tiên phong nè.
    Dành cho mẹ:con xin lỗi hôm trước con nói dối mẹ đi chơi.
  2. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi chú vì thư cho chú lâu rồi nhưng chưa gửi.Khất lần mãi giờ sắp quen rồi.
  3. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi chú vì thư cho chú lâu rồi nhưng chưa gửi.Khất lần mãi giờ sắp quen rồi.
  4. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi những người bạn mà tôi đã quên béng ngày sinh nhật .Trí nhớ hay bị giảm sút thậm tệ .
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi những người bạn mà tôi đã quên béng ngày sinh nhật .Trí nhớ hay bị giảm sút thậm tệ .
  6. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    tên của chủ đề này rất hay .
    xin lỗi những người bạn vì có những điều mà tồi không thể giúp bạn được.
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    tên của chủ đề này rất hay .
    xin lỗi những người bạn vì có những điều mà tồi không thể giúp bạn được.
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng xin được thú tội mặc dù hiện thời chưa biết ngay được mình đã mắc tội gì nhưng thế nào mà chả có tội. Mà hình như yêu và dám yêu cũng là tội thì phải, vì không phải đã có ai đó than rằng: "Chúa ơi nếu yêu là có tội. Thì thà suốt đời mang tội codai ơi - í quên chúa ơi". Vì vô số những lý do hợp lý, tôi xin chính thức được thú tội trước bình minh hay bóng đêm cũng được. Bà con lối xóm, bạn bè gần xa ai biết tôi có tội gì xin báo cho tôi biết. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng xin được thú tội mặc dù hiện thời chưa biết ngay được mình đã mắc tội gì nhưng thế nào mà chả có tội. Mà hình như yêu và dám yêu cũng là tội thì phải, vì không phải đã có ai đó than rằng: "Chúa ơi nếu yêu là có tội. Thì thà suốt đời mang tội codai ơi - í quên chúa ơi". Vì vô số những lý do hợp lý, tôi xin chính thức được thú tội trước bình minh hay bóng đêm cũng được. Bà con lối xóm, bạn bè gần xa ai biết tôi có tội gì xin báo cho tôi biết. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh vì SN anh em bảo gọi diện mà không gọi.Túm lại cho cùng gọi cũng chẳng biết nói gì.
    Xin lỗi em T. vì hôm qua chị không nhiệt tình cho lắm.Mặt mũi chị cứ xị ra làm sinh nhật em không được vui trọn vẹn.
    Xin lỗi... vì...!!!

Chia sẻ trang này