1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thú tội tiếp.
    Ngày hôm nay thật là ảm đạm. Mình cũng ko hiểu sao dạo này mình bị chi phối nhiều đến thế, rất hay bực mình, mà nó có làm gì mình đâu. Tội nghiệp nó bị mình mắng oan.
  2. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em lại nói dối anh rồi!
  3. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ai bắt em nói dối đâu, cùng lắm là không nói thật thôi. Dại thế
  4. an_teka

    an_teka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nói dối anh nhưng tình cảm của em thì phải thật...100%
  5. an_teka

    an_teka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nói dối anh nhưng tình cảm của em thì phải thật... 100%
  6. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đã nói dối thì còn thật sao được ạ? he he. Không lẽ cố
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nóng quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................................
    Chịu hết nổi rồi....
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em yêu anh nhưng mà em ứ nói đâu,em muốn anh nói trước cơ
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    vast sadly
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hình như tính cách của anh quá mạnh mẽ, làm mình ko tài nào thích ứng được. Anh nổi giận bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng làm lành. Điều đó khiến mình liên tưởng đến một cái gì rất mơ hồ, làm mình ngẹt thở trong sự xúc động. Mình ko nên như thế.

Chia sẻ trang này