1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh_xinhxinh

    lananh_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hic hic, em chả có tội gì để tự thú cả
    Chỉ ngắm bình minh thôi
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    về mặt ly thuyêt thì ko nên nổi nóng trong bất kỳ trường hợp nào.
    Từ khi nào ko nhớ nữa sao mình lại dễ dàng nổi nóng thế. Hâu nhừ đã lâu rồi ko cảm thấy thực sự vui vẻ và thoải mái.. hay là mình bị sờ trét nhỉ.
    Fải refresh lại mọi thứ lủng củng trong suy nghĩ và kí ức.
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui đã ko đi ngủ sớm mà mai fải làm việc từ 6hsáng hu hu hu. ngủ thui
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chắc tại ăn nhiều thịt chó đây !
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    lại một lần có lỗi mà mình không nhận ra được ! trời ơi ! phải làm sao nếu như điều ấy sẽ tồn tại mãi mãi trong mình nhỉ?
  6. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tự xây quanh mình một bức tường, tự huyễn hoặc mình trong những thứ quá ư là hoàn hảo. Rồi ngồi thở dài, sao ko ai đến với ta, không ai hiểu được ta ?!
    Làm sao mà có ai hiểu đc, khi mà ta cứ chỉ ôm mãi mọi thứ cho riêng mình, và chỉ tâm sự với bức ảnh người xưa. Những điều nói ra, đúng và không đúng, sự thật trộn lẫn mơ ước, trộn lẫn đắng cay....
    Ôi những ngày nói cười thoải mái, và những đêm suy tư. Ta không biết ta thực sự là ai trong hai con người .... chỉ biết ta không khi nào mỏi mệt, vẫn ngày ngày xây cao hơn bức tường bao năm qua... rong rêu....
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Để anh đến với em nha, anh cũng có 1 bức ảnh người xưa để tâm sự. Anh sẽ mang bức ảnh đó đến để tâm sự với bức ảnh của em. Rồi anh sẽ nói cho em nghe, em thực sự là ai !
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy sợ sợ...
    ---------------------
    ....
    Người chẳng nằm im
    Người lo cuộc sống.
    Tin yêu và hy vọng
    Hò hẹn và ước mơ
    Dằn vặt và đợi chờ
    Cuộc đời là thế đó.
  9. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    .........
    And please remember that I never lied
    And please remember
    how I felt inside now honey
    You gotta make it your own way
    But you''ll be alright now sugar
    You''ll feel better tomorrow
    Come the morning light now baby
    And don''t you cry tonight
    .........................
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cụ Mã Khắc Tư (người Ăng Cờ Lê gọi là Các Lờ Mác) làm một tràng tiếng Đức thế này thì bố thằng Tây cũng không hiểu.

Chia sẻ trang này