1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    hôm nay... nhân ngày mai là ngày lễ... em xin thú tội trước bình minh.... em chẳng có tội gì cả
    trừ một số bài spam nãy giờ được ghép là tội.... ừh thì tội... spam
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thú tội vì mình đã bạc đãi bản thân quá nhiều, từ sáng đến giờ chưa có gì lót dạ.
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hic, giờ là hoàng hôn Chúa ạ, đợi sáng mai có dậy được vào lúc bình minh thì con thú tội nhá. Chúa hãy chờ con, amen
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Lão Khâu nhà ở đồi đông !
    Khi con được vào tu viện rồi, con không còn tôn trọng Chúa. Hãy sám hối và cầu nguyện !
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thú tội, con chả biết nói cái gì đây, chưa chỉ vẽ gì hết mà bảo thú là thú thế nào.
    Con chán ghét bản thân mình Chúa à. Một con người đáng ghét, hic. Tự dưng muốn khóc quá mờ sao chả khóc được. Con nhóc khùng này, muốn đá đít nó một cái quá (khổ cái là chân chả có đá sau được )
    Thôi Chúa ạ, tội của con mà liệt kê ra chắc là hết ngày, mà Chúa ở trên trời mờ có linh X thiêng thì chắc cũng biết roài, khỏi nói ra, mệt quá
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Này con bé kia, chúa là chúa mấy ngày nay ở trên cao cũng thấy mệt nhắm nhá, ai đời một thanh niên sức trẻ cuồn cuộn thế kia, chết, Chúa nhầm, một cô gái có sức sống thế kia mà mắc bệnh than à, mắc bệnh tự kỷ à, sao mà lại ghét bản thân mình thế. Thân con mà con không yêu, không quý trọng thì hỏi.... papa đứa nào nó quý hộ hả? À, còn vụ con muốn đá đít con hả? dễ lắm, tập một khóa Yoga là con có thể đá đít con đc ngay, có khi đá lên cả trán, đầu cũng đc ấy chứ...
    Thôi, nói gì thì nói Chúa cũng phải đi đây, chúa đi đăng ký tập yoga lại í mà, mấy ngày nay chúa cũng mệt nhắm, sắp chết òi....
    Chúa đi nhá!
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bình minh qua lâu rồi mà chúa chả thấy con quay lại thú tội. Tội của con càng lớn lắm đấy. Chúa phạt con cả mùa hè năm nay ko được ăn kem và tắm.
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tội con lắm Chúa ơi, con tự thú một đoạn dài vậy mờ Chúa không chịu đọc, thôi, chuyển hình phạt sang cho Chúa vậy nhá
  9. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Eng eng eng lỡ yêu rồi các bạn ơi
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Bình minh đã lên lâu lắm rồi thì phải:)
    Xin lỗi cuộc đời vì ...chúng ta dậy quá muộn;)

Chia sẻ trang này