1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bình minh là lúc hoàng hôn xuống . Hoàng hôn là lúc mặt trời đã ở trên đỉnh con sào . Cuộc sống tràn ngập bóng tối và màu đen . Giã từ ánh sáng
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chúa hiện hữu ở khắp nơi.
    Nếu con luôn mang theo mình những suy niệm lời Chúa, suy ngẫm về ý nghĩa đời sống thánh hiến, luôn làm theo lời chỉ dẫn của Chúa,... thì nơi từng tế bào sống trong thân thể con, nơi từng mạch máu chảy trong con, Chúa đang hiện hữu. Và như thế, con đã mang hình hài của Chúa. Mọi sự chán ghét chính mình sẽ là xúc phạm Chúa.
    Cầu Chúa luôn đến bên con,mang cho con sự bằng an trong tâm hồn, Amen !
    Ký tên
    Ralph
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bình minh của con là 11h trưa đó sao, chúa thật là muôn phần ngạc nhiên.
    Phạt con tiếp đến mùa hè rồi đến mùa đông ko được đắp chăn khi ngủ.
    Phục chưa.
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, con mới ngồi suy nghĩ về những nối nầm của mình thưa đấng tạo hoá. Con biết con có lỗi với nhiều người và con cũng đã phải trả giá cho nối nầm của mình. Đấng tạo hoá rất ga lăng và hào phóng---> Kính mong Đấng tha thứ và giúp con vượt qua khó khăn nè. Chiều tối roài.
  5. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em dẫn một *** tour, trời ơi, thỉnh thoảng em nhìn trộm qua gương chiếu hậu. xấu hổ quá!
  6. VuDinhCaoMinh

    VuDinhCaoMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết tại sao em như vậy. Em thích đay nghiến anh, thích thấy anh bối rối dỗ dành em. Em sẽ ko bao giờ nói với anh điều này đâu vì em quá kiêu căng ko bao giờ chịu hạ mình với bất kỳ ai :"Em yêu anh, con đường em đi nếu ko phải với anh thì sẽ chẳng với bất kỳ ai".
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Do lệch múi giờ chúa ạ
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nếu con bảo là đang ở I rắc thì chúa sẽ bỏ qua.
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Không, con là người thành thật mà Chúa, con không ở I Rắc mà ở Ắc Ri, nước song sinh với I Rắc
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Rằng con tim đã vui trở lại...

Chia sẻ trang này