1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh vì SN anh em bảo gọi diện mà không gọi.Túm lại cho cùng gọi cũng chẳng biết nói gì.
    Xin lỗi em T. vì hôm qua chị không nhiệt tình cho lắm.Mặt mũi chị cứ xị ra làm sinh nhật em không được vui trọn vẹn.
    Xin lỗi... vì...!!!
  2. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác thì nhiều tội lắm .Cái tội đầu tiên là chưa mừng tuổi cho các em nhỏ trong KBC.
  3. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác thì nhiều tội lắm .Cái tội đầu tiên là chưa mừng tuổi cho các em nhỏ trong KBC.
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hì mùng 1 và 2 tết anh ngóng dài hết cả cổ mà chả thấy cô chú nào tới để anh lì xì cả buồn ghê cơ. Thế là phải đành lòng cất lì xì vào tủ đợi năm sau vậy. Đấy em thấy ko anh có lòng lắm đó chứ chỉ tại các em nhỏ KBC mải chơi thổi bóng bay với các bạn trai nên đã ko thèm tới nhà anh
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Hì mùng 1 và 2 tết anh ngóng dài hết cả cổ mà chả thấy cô chú nào tới để anh lì xì cả buồn ghê cơ. Thế là phải đành lòng cất lì xì vào tủ đợi năm sau vậy. Đấy em thấy ko anh có lòng lắm đó chứ chỉ tại các em nhỏ KBC mải chơi thổi bóng bay với các bạn trai nên đã ko thèm tới nhà anh
  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, bác lại ký sự rùi.Ai bảo không ai đến thăm bác nào?Bác là chuyên gia lý sự.Bác nhìn thấy cái mẹt em nó sờ sờ như thế này cơ mà!Không nhận tội còn bao biện.
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, bác lại ký sự rùi.Ai bảo không ai đến thăm bác nào?Bác là chuyên gia lý sự.Bác nhìn thấy cái mẹt em nó sờ sờ như thế này cơ mà!Không nhận tội còn bao biện.
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hì mùng 1 và 2 tết anh ngóng dài hết cả cổ mà chả thấy cô chú nào tới để anh lì xì cả buồn ghê cơ. Thế là phải đành lòng cất lì xì vào tủ đợi năm sau vậy. Đấy em thấy ko anh có lòng lắm đó chứ chỉ tại các em nhỏ KBC mải chơi thổi bóng bay với các bạn trai nên đã ko thèm tới nhà anh
    [/QUOTE] Đã gọi là mừng tuổi thì chỉ cần có lòng thôi là được.Ko mừng hôm nay thì để ngày mai,chứ chờ đến tận sang năm thì có mà khướt.Bác havalo nói vậy là định trốn rồi.
    Bây giờ thì bác có thể xưng tội trước chúa rôi đấy.
    Dành cho bố:Ai cũng chỉ có một gia đình,con xin lỗi vì đã cãi bố cách đây hai tháng.Con biết là mình có lỗi nhưng ko hiểu sao con ko có đủ can đảm thừa nhận.Đứa con này ương bướng quá phải ko ạ.Giống y như bố hồi còn trẻ(ơ cái này là mẹ bảo thế chứ ko phải con đâu.Chúa ơi.)
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hì mùng 1 và 2 tết anh ngóng dài hết cả cổ mà chả thấy cô chú nào tới để anh lì xì cả buồn ghê cơ. Thế là phải đành lòng cất lì xì vào tủ đợi năm sau vậy. Đấy em thấy ko anh có lòng lắm đó chứ chỉ tại các em nhỏ KBC mải chơi thổi bóng bay với các bạn trai nên đã ko thèm tới nhà anh
    [/QUOTE] Đã gọi là mừng tuổi thì chỉ cần có lòng thôi là được.Ko mừng hôm nay thì để ngày mai,chứ chờ đến tận sang năm thì có mà khướt.Bác havalo nói vậy là định trốn rồi.
    Bây giờ thì bác có thể xưng tội trước chúa rôi đấy.
    Dành cho bố:Ai cũng chỉ có một gia đình,con xin lỗi vì đã cãi bố cách đây hai tháng.Con biết là mình có lỗi nhưng ko hiểu sao con ko có đủ can đảm thừa nhận.Đứa con này ương bướng quá phải ko ạ.Giống y như bố hồi còn trẻ(ơ cái này là mẹ bảo thế chứ ko phải con đâu.Chúa ơi.)
  10. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của em lại cảm thấy buồn và ân hận, cầu mong em hiểu và tha lỗi cho anh ...

Chia sẻ trang này