1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Huhu, con mơ thấy thế thật mà, huhu không tin thì vào thử giấc mơ ấy mà xem
    mà ai đang nói đấy mà mình lại xưng con, chẹp
  2. nhatnguyet83

    nhatnguyet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ngài con lại sai lời hứa
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nói dối hai lần trong một ngày. Tự thấy mình tội lỗi chồng chất
    Chúa ơi con xin sám hối
  4. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em à!biết yêu em là anh đã sai,nhưng thật sự khi người ta đã một lần yêu như điên thì thật khó để yêu thêm một lần nữa!cố gắng lên nhé!gà của anh!
  5. nhatnguyet83

    nhatnguyet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    mãi mãi là sai lầm!thoáng qua thì mới toàn vẹn?
  6. phuonglinh07

    phuonglinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ẹc ẹc bà này có theo đạo nào đâu mà xin chúa chúa không tha thứ đâu chúa biêt bà là ai đâu
    nào chúng ta cùng lên xe bus nào chúng ta cùng đi chơi đi các bạn ơi
  7. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mở tiệm cầm đồ là có tội hay seo?
  8. phuonglinh07

    phuonglinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tôi hôm nay cảm thấy mình thật là tội lỗi
    những tội lỗi tôi không thể đếm được
    nhiều lúc có những ý nghĩ không thể chấp nhận được
    tôi thường trêu trọc người khác
    tôi thường cáu gắt với em gái tôi
    thương cãi cho mình không cần biết mình đúng hay sai
    huhu ăn nan hối lỗi . Không biết có hổi cải được không
  9. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    từ nhỏ đến giờ mình mắc không bít bao nhiêu là tội,giết côn trùng này,ăn thịt gà,chó,mèo,ngan,lợn....Thiện tai thiện tai!
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    hik! Em xin lỗi vì đã nói dối nhưng mà em không thể không nói dối được thà nói dối để có cái mà xin còn hơn ko có cái gì để xin

Chia sẻ trang này