1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    cái Gà gấu à?
  2. onlylovea3

    onlylovea3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em! vì anh đến bây giờ anh mới có thể nói:"Anh yêu em "....
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tội này đáng yêu lắm, Chúa tha tội cho con. Amen
  4. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Amen hình như con sắp bị say nắng rùi
  5. lamlam23

    lamlam23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị Lam hàng xóm bị ốm, vậy mà mình ko biết. 7h tối mới đi làm về. Về đến nhà là leo lên giường ngủ một mạch ko biết gì. Sáng dậy mới hay là chị bị đau bụng cả đêm ko ngủ đc. Chị ko dám gọi mình sợ mình hôm sau dậy muộn trễ giờ đến công ty. Bao nhiêu ngày hai chị e nấu cơm ăn chung, ngủ chung giường. Thế mà hôm qua mình vô tâm rúc về phòng riêng ngủ tít, ko biết là cả đêm chị đau bụng. Thương chị quá.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bản thân vì suốt cả một thời gian dài, mình ko chăm lo cho bản thân, chỉ lo làm việc thôi. Giờ thì ốm tong teo rồi. Hic.
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Amen! Xin chúa tha tội cho con! Dù rất yêu chàng nhưng con không thể làm khác được! Chàng không đáng phải đi cùng con suốt quãng đời còn lại. Bên chàng phải là người biết chăm lo cho chàng, biết nâng niu tôn trọng chàng. Chàng thực sự là người bạn đồng hành lí tưởng nhất mà con từng gặp. Chia tay chàng cũng đau khổ cũng luyến tiếc lắm nhưng âu đó cũng là cái số. Duyên phận của con và chàng chỉ đến thế mà thôi. Có người hỏi con luyến tiếc điều gì nhất ở chàng. Một câu hỏi khó vì chàng là toàn vẹn, là giấc mơ của con tuy nhiên điều tiếc nhất là chàng rất tiết kiệm, không như tình yêu mới của con hik hik 200km mà ngốn của người ta mất 50k tiền xăng xót hết cả rột. Mõi khi đổ xăng là nhớ chàng khôn xiết!
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay nhất kể từ khi biết Ộp oạp
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ cô giáo có khác, mà có tình yêu mới rồi thì phải khao đi chứ
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tầm tã. Ông trời cũng nên thú tội đi thôi.

Chia sẻ trang này