1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thú tội: Chúa ơi hôm nay con có 1 tội, nhưng cái tội ấy chẳng ảnh hưởng đến ai mấy, chỉ ảnh hưởng đến con thôi, chúa tha tội cho con nhé! Con thề, con hứa, con đảm bảo là nếu lần sau con vẫn mắc cái tội đấy thì con sẽ tiếp tục xin Chúa tha tội tiếp.
    Đó là tội THAM ĂN.
  2. nhatnguyet83

    nhatnguyet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, đừng bảo với e.TỬU là con tối qua con gửi e vào toilet nhé. Con cũng thề con hứa con đảm bảo
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h30 ra khỏi nhà. 21h00 mới xong bữa cơm tối. Ngày nào cũng như ngày nào. Mình đang bị thiêu cháy bởi công việc. Nhiều khi sống dật dờ như kẻ ở nhờ, khi gáp gáp như kẻ chạy loạn. Ôi loạn đầu rồi!
  4. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Một dòng tin nhắn của anh sau hơn 6 năm không liên lạc gì. Xin lỗi anh vì từng đấy thời gian anh vẫn chưa thể quên. Lấy vợ đi anh, em chỉ là quá khứ đã rất xa.
    Xin lỗi vì em không thể trả lời...!
  5. kiemtienit

    kiemtienit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Chớ làm gì để ôm hận mãi mai sau
    Nếu để phải xin lỗi hãy làm những điều để sau này ko phải xin lỗi he...

  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng với Codai. Trước ngày cưới 3 ngày, cũng nhận được một lá thư với những lời nhớ nhung da diết sau bao năm ko liên lạc. Hơi chạnh lòng nghĩ đến ngày xưa nhưng ko quá bận tâm, bởi tất cả chỉ là quá khứ.

Chia sẻ trang này