1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của em lại cảm thấy buồn và ân hận, cầu mong em hiểu và tha lỗi cho anh ...
  2. fang_em_nhiet_tinh1

    fang_em_nhiet_tinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    From: TAO
    To: MÀY
    Suốt thời gian qua tao luôn thầm cảm ơn vì có một người bạn như mày. Mày tốt với tao hơn tất thảy mọi người. mày luôn ở bên cạnh tao mỗi lúc tao cần mày. Tao cảm ơn. mày luôn giúp tao sống vui vẻ, và là chính mình.. Mày luôn cùng tao vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc sống.
    Nhưng mày càng tốt với tao,tao càng tin tưởng mày bao nhiêu, thì bây giờ tao càng thất vọng và buồn bấy nhiêu.Tao biết cuộc sống là thế. Nhưng tao không thể chấp nhận được. Mày là thế sao ??? Tao phải làm gì đây ? Tao rất muốn giúp mày lúc này, nhưng tao ko thể............... Cho tao xin lỗi ... Tạm biệt mày, hi vọng mày sẽ cố gắng để sống tốt hơn !!!
  3. fang_em_nhiet_tinh1

    fang_em_nhiet_tinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    From: TAO
    To: MÀY
    Suốt thời gian qua tao luôn thầm cảm ơn vì có một người bạn như mày. Mày tốt với tao hơn tất thảy mọi người. mày luôn ở bên cạnh tao mỗi lúc tao cần mày. Tao cảm ơn. mày luôn giúp tao sống vui vẻ, và là chính mình.. Mày luôn cùng tao vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc sống.
    Nhưng mày càng tốt với tao,tao càng tin tưởng mày bao nhiêu, thì bây giờ tao càng thất vọng và buồn bấy nhiêu.Tao biết cuộc sống là thế. Nhưng tao không thể chấp nhận được. Mày là thế sao ??? Tao phải làm gì đây ? Tao rất muốn giúp mày lúc này, nhưng tao ko thể............... Cho tao xin lỗi ... Tạm biệt mày, hi vọng mày sẽ cố gắng để sống tốt hơn !!!
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,ko hiểu sao mình lại thế ko biết.Nóng giận vô cớ làm đứa bạn thân buồn quá.Tao xin lỗi mày nhé,ko biết mày có đọc được cái mục này ko.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,ko hiểu sao mình lại thế ko biết.Nóng giận vô cớ làm đứa bạn thân buồn quá.Tao xin lỗi mày nhé,ko biết mày có đọc được cái mục này ko.
  6. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chát chít tý
    konhu_loaicodai_85 có bận không, chát tý nhé. Nick yahoo la nguyenphuong5
  7. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chát chít tý
    konhu_loaicodai_85 có bận không, chát tý nhé. Nick yahoo la nguyenphuong5
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Trái tim em là trái tim con gái
    Rất cả tin và rất dễ bị tổn thương
    Đập lo âu vất vả giữa đời thường
    Bỗng một ngày run lên bối rối
    Trái tim đập những điều em không nói
    Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
    Giọt lệ nào sau làn mi dấu vội
    Nuốt vào trong thành nước mắt của tim
    Trái tim em chẳng một phút bình yên
    Cứ gào gọi vẫy vùng thôi thúc
    Muốn vỡ tung và xé nát ***g ngực
    Để trao anh minh chứng của tình em
    Nhưng trái tim đã phiền muộn rất nhiều
    Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
    Chân trời xa có nắng ấm bao nhiêu
    Sẽ hạnh phúc hay là đau khổ
    Trái tim em trái tim bé nhỏ
    Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình
    Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh
    Nhờ anh giữ giùm em trái tim con gái!
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Người iu .......có thể những lời nói dối đó sẽ làm cho 2 chúng ta thêm gắn bó phải ko !
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cái tội đôi khi làm tàn tạ cả một đời người nhưng cũng có khi nó làm cho ta thêm trưởng thành.

Chia sẻ trang này