1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Tội ư, nó nhiều lắm!
    Kẻ sao cho hết bi chừ!
    Hồi nhỏ, nó ham chơi, nó lười học, nhưng được cái, chả ai bảo nó ..cà rốt. Bản kiểm điểm, bố vẫn còn 1 tập xếp gọn trong cái hộp kia kìa.
    Lớn 1 chút, nó biết nghịch theo cái tuổi. Vẫn cái tội ham chơi. Chiều nào cũng vậy, hết giờ học, nó về nhà, thảy cái cặp, rồi cùng 2 con nhỏ bạn rong rong, dạo vài quán cóc, chẹp, cũng tại cái tuổi ..hay ăn chóng nhớn nên nó ham..ăn quà vặt.
    Có hôm trời lất phất mưa mùa hè, nó và nhỏ bạn cũng lãng mạn lắm, người ta gọi đó là....Lang thang trên đường mưa rơi..
    Bố bắt gặp..nó đang lãng mạn..chết thật...về ngay.. tập bản kiểm điểm lại có dịp được làm phép cộng.
    Nó cũng được trải qua 1 thời gian sống xa nhà, nó có thêm vài người bạn, 1 cô bạn bị sốt bại liệt từ nhỏ fải dùng nạng để thay cho đôi chân, cô bé yếu đuối, mỏng manh, cô bé nhạy cảm và có gương mặt dể thương lắm. Hồi đẩu nó cũng bị cô bé ghét - đơn giản chỉ vì cái mặt của nó bố mẹ tạo ra nhìn cứ vênh vênh ,đáng ghét. Nó mạnh mẽ, nó là người hùng trong mắt cô bé,che chở cho cô bé. Hai đứa đã có những ngày tháng vui buồn có nhau. Sau nhiều lần 2 đứa trên chiếc xe đạp với chặng đường hơn hai chục km cả đi lẫn về để đến nhiều bệnh viện cuối cùng cũng xin được một suât mổ tài trợ. Rồi cái ngày cô bé trở về để chuẩn bị tiến hành mổ đôi chân hằng ao ước. Nó đã hứa, sẽ vào thăm cô bạn ngay khi tốt nghiệp. Nó hứa, nó chắc chắn. Và cho đến bây giờ, lời đã hứa và với nhiều lý do quan trọng khác nó vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình...Nó lại thêm lỗi.....
  2. green_pea

    green_pea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tội thì nhiều nhưng cái tội gần đây nhất là chưa nói lời cám ơn với người cần cám ơn
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà vẫn chưa về nhà được thì chắc hôm nay lai overnight thôi.
    Đêm buồn nhớ em .....
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tao ko muốn nói thêm nhiều bởi ngay chính bản thân tao đây cũng còn chưa lo xong mà, tao muốn nói với mày một câu thôi cố gắng lên còn 1 năm nữa thôi là ra trường
  5. phuongthanh3012

    phuongthanh3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm em ra Hà Nội
    Phố chừng màu nắng tinh khôi
    Cớ sao mà quay về vội
    Để buồn riêng một mình tôi
    Em về mùa thu mùa hạ
    Còn nghe từng bước chân mềm
    Trùng vây mây trời màu lạ
    Mưa nghiêng sầu xuống vai hiền
    Rồi xa... mây trời diệu vợi
    Nắng hồng từng giọt thôi rơi
    Chờ em mây còn chờ đợi
    Em xa hút mất xa rồi.
    Nhớ hôm em ra Hà Nội
    Xóa từng ngày nhớ khôn nguôi
    Áo bay mù theo chiều gọi
    Thoáng về quên muộn phiền thôi
    Tiếc hoài ngày vui còn lại
    Tôi cùng phố cũ buồn hiu
    Thương em lòng sao ngần ngại
    Tin vui chợt đến trong chiều
    Nhớ em môi hồng cười nhẹ
    Bâng khuâng mắt biếc muôn trùng
    Cõi xa xăm còn nằm mộng
    Em và bàng bạc thinh không
    (ST)
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mới biết được một chuyện .....nhưng đã bảo là ko nói gì , nói làm gì ...ko nói ra nhưng trong suy nghĩ của mình mình thấy coi thường người ta hihi ...
    </P></P>[/sign]
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 26/08/2005
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Híc! Hôm nay chửi thằng ku Tiến nhiều quá! Ai bảo dám lừa mình.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Thật lòng là, hôm qua tớ cố tình không nghe điện thoại khi cậu gọi đến, chứ không phải như tớ nói với cậu là tớ không nhận được điện...
    Thật lòng là, hôm qua tớ đã đến đó đúng giờ như cậu hẹn, nhưng tớ lại đi cùng đám bạn khác, và tớ biết, nếu tớ gặp cậu và rủ cậu đi cùng mọi người, thì cậu sẽ từ chối... Vì thế mà tớ không nghe máy...
    Thật lòng là, khi về nhà, tớ rất áy náy vì điều này, khi cậu không hề nhắn tin than phiền vì tớ cho cậu leo cây hôm qua.... Nên tớ đã nhắn tin mời cậu cafe chuộc lỗi...
    Thật lòng là, tớ vẫn chưa thật lòng với cậu.....
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lúc này phải đổi tên thành lời thú tội trước hoàng hôn (chả biết có mặt trời không?!)
    Hôm nay tôi đã nói dối!!! Xin lỗi người.
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Em không yêu anh, anh ạ!

Chia sẻ trang này