1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    đêm qua mình mơ thấy mình .........lấy vợ
    híc híc
    chuối
  2. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà ......
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lười biếng quá chừng !
  4. ___Codai___

    ___Codai___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng lười, bảo chiều nay dạy kèm thằng bạn, thế mà nói đối là bận rồi. Bận cũng có bận, vì bố mẹ lên chơi, nhưng vẫn có thời gian dạy mà. Hix.Tội lỗi.
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Phải vào đây để thú tội với một người....
    Cậu biết không, câu chuyện hôm qua tớ và cậu ngồi nói với nhau ấy, thực tình là, tớ đã quên mất nó từ lâu rồi.. Nhưng sao tớ lại cứ cố gắng tỏ ra là mình vẫn còn nhớ nó và nuối tiếc... Có phải tớ không muốn khiến cậu thất vọng không? Tớ có lỗi, cậu nhỉ?
    Còn nữa, tớ đã bảo tớ cố gắng, và cố gắng để chờ đợi ở cậu... nhưng thực ra tớ không làm thế. Tớ quên cậu, quên hình ảnh cậu từ lâu lắm rồi... Tớ không dám thú nhận điều này trước cậu đâu...
    Tớ dối câu, cậu nhỉ?
    Tớ có lỗi thật nhiều... Tớ không mong được tha thứ đâu...
  6. pain_mylove

    pain_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi rất nhiều từ khi có anh bên em để chở che,suy nghĩ, học hành này, công việc này , online thì là bình thường vì ở hai đầu nỗi nhớ anh nhỉ, offline thì ko bao giờ nếu ko có anh hihi anh cũng nhận xét thế mà ...nhớ anh nhiều vì anh xứng đáng được thế , giúp em trưởng thành lên chút rồi , nhẹ nhàng và hạnh phúc len nhẹ
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh ! Em đã nói với anh rằng dù mình xa nhau nhưng lúc nào em cũng sẽ nghĩ về anh ... Nhưng sự thật là vẫn có những lúc em không nghĩ đến anh !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 01/12/2005
  8. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ta có lỗi thật sao? Ta đã quá đáng với em sao? Cũng có thể là vậy, nhưng em đâu có biết ta suy nghĩ như thế nào đâu? Em cũng chẳng thèm quan tâm đến những điều ta đã nói, em đâu có biết em đã làm cho ta đau nhói khi mỗi lần em nhắc đến quá khứ, ta đành chấp nhận thôi, chấp nhận cái sự thật là vậy thôi, Quá khứ !!!!! Sao ta ghét nó, tại sao lại có quá khứ nhỉ? Hãy cứ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một việc gì và làm một việc gì.
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại nói ra điều ấy, trong khi thật lòng tôi không có suy nghĩ như vậy? Thế này đến tai người lhác (mà chắc là sẽ đến) thì mang tiếng quá, ôi cái thân tôi!
    Hi vọng người ta không đánh giá tôi chỉ vì một câu nói.
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mình ghét nó thế cơ chứ. Ghét đến mức cứ nhìn thấy là muốn tránh. Ngày xưa vui vẻ bao nhiêu, bây giờ gượng gạo bấy nhiêu. Giá như nó cứ giữ lấy tình bạn thuần khiết như xưa. Tránh nó, biết là nó buồn, nhưng là điều nên làm.

Chia sẻ trang này