1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội trước bình minh.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi konhu_loaicodai_85, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế cả đàn ông khiếm thị cũng có tội hả em?
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Trừ những ông Nguyễn Đình Chiểu chị ơi.Hôm trước Kurt có hỏi Codai topic này mất tăm đâu ko tìm thấy, để đến nỗi có bao nhiêu tội lỗi mà ko biết thú ở đâu. Bây giờ thấy rồi, ba hồn bẩy vía Kurt ơi vào thú tội đi.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu của em ! xin lỗi anh vì em đã nói yêu nhiều anh quá
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Lời thú tội trước đêm khuya :
    Vừa nhắn tin nói nhớ một người nhưng thực ra mình lại nhớ về người khác. Hik
  5. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa !!!!!!!!!!!!
    Đêm qua con lại có tội.
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không sao con ạ! Đêm qua chúa cũng rứa
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    đừng tránh tao đã hại mày nhé, tao ko cố ý! Chỉ 20 món 1 ngày thôi mà, mày tốt bụng nên sẽ ko sao đâu, nhưng nói thật, nếu còn 1 quả Sầu Riêng ở đây, tao quyết ko đổi ý, chiến đấu hết mình với Sầu Riêng để có ngày Sầu Chung!!
    Đêm nay Vì mày, tao hứa ngủ 1 mạch đến sáng! Dạ dày yêu của tao!
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thích mèo. Có thể nói thẳng tuột ra như vậy. Ngay cả con mèo của Pa pa nuôi cũng làm mình khó chịu. Từ cái lúc nó đặt chân vào nhà, mình đã ko ưu nó rồi.
    Vậy mà giờ đây nó còn sinh thêm bốn nhóc mèo nữa Nhưng sao mình lại có một cảm giác rất lạ lẫm, mình ko còn ghét nó nữa. Mình còn muốn đem một nhóc lên HN nuôi nữa chứ. Mỗi lần về nhà mình đều muốn nhìn thấy nó cho con bú, có cái gì đó làm mình ko thể ngăn được ham muốn đó. Mình đã biết cho nó ăn cá, biết đụng nó nhẹ nhàng hơn thay vì đá phăng một cái như lúc trước mỗi khi nó quẩn vào chân mình tìm hơi ấm trong mùa đông giá lạnh.
    Giờ mình nghĩ lại những gì đã làm với nó, mình thấy mình ích kỷ quá, và nhẫn tâm nữa. Hay tại vì mình muốn bắt con của nó đi mới làm mình thay đổi như vậy.
    Thú tội với mày nhé, tao sẽ ko bắt con của mày đâu.
  9. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi tội lỗi...
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hix. Cụt hứng!

Chia sẻ trang này