1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thú tội !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi duyhiep1984, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. l_ascobic

    l_ascobic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xời, nghe quen quen như là mấy bài gửi áo dài trên báo phụ nữ hay là báo sinh viên, hht,... ấy nhỉ, có bao nhiêu % là thực tế, nếu là thực tế cả thì đã "tèo" rồi chứ yêu nhau mà lại "ức" tới mức post bài lên thế này á
    thường thui! Đọc rác cả mắt
  2. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi ! Con nhìn thấy bên trong l_ascobic toàn điều tội lỗi !
  3. libety

    libety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    l_ascobic à,ông đã có người yêu chưa?nếu có rồi thì ông cũng nên hiểu chứ!nhiều khi anh em mình không chỉ nghèo vì ăn nhậu và cờ bạc đâu,cả vì các nàng nữa đấy!hì,thế nên có bao giờ tui trả tiền khi đi chơi với em đâu
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thấy bài này, print đem về cho em đọc, đọc xong mắng mình thậm tệ, bảo: "Chỉ giỏi nói xấu con gái, chả có gì hay ho cả"..... Em có biết đâu đa phần trong những điều đó, em đã giành đối xử với anh....
    Giờ thì có muốn nói rằng em tốt hơn cô gái kia nhiều lắm cũng chẳng có cơ hội nữa, nhớ em nhiều lắm, và thấy rằng đó mới thực sự là niềm hạnh phúc của anh, không phải đâu là điều thiệt thòi!
  5. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn mong, cái ngày kỉ niệm SN lần thứ 23 của Anh sẽ có Em bên Anh, nhưng Anh lại phải thất vọng. Em à....chẳng lẽ sau tất cả những gì đã qua, không còn để lại trong Em gì sao, tất cả là lỗi của Anh sao ?Anh chưa bao giờ không yêu Em và không bao giờ thôi yêu Em !
    Hãy tha thứ cho Anh ! Khi Anh là kẻ thất bại.
    Hãy tha thứ cho Anh khi Anh là kẻ thiếu bản lĩnh .
    Hãy tha thứ cho Anh khi ANh không thể cho Em hạnh phúc !
  6. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, Emlà thủ phạm tối tối vẫn nhắn tin tán tỉnh Thầy mà Thầy đã lầm tưởng là một Cô Bé đa tình nào đó, Em mong Thầy hãy sáng suốt lên để nhận ra đâu là hiện thực...Amen!
  7. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Tội của con là đã hành động theo trái tim mình mà quên mất rằng "ý chí" không bao giờ phản bội mình
  8. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    She smokes, she drinks wine .... he knows ...
    He angries...
    ohhhh ! no no !
  9. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có 3 chàng trai thất tình rủ nhau đi nhậu. Khi đã ngà ngà say, chàng thứ nhất thổ lộ :"Tôi đúng là người thất tình đáng thương, Tôi yêu Cô ấy nhưng Cô ấy lại không yêu Tôi mà Cô ấy yêu một kẻ khác ...!"
    Chàng thứ hai nghe xong liền thổ lộ "ước gì Tôi có thể yêu được như Anh, Một cô bé yêu Tôi say đắm nguyện trao trọn con tim cho Tôi, nhưng dù đã rất cố gắng Tôi vẫn không thể yêu được Cô ấy..!" Như vậy có phải thất tình, có phải đáng buồn không ..?
    Chàng thứ ba nghe 2 người nói vậy thì lắc đầu :" Không....2 Anh không phải là những kẻ thất tình vì dù sao thì các Anh vẫn còn có người để mà yêu mà chúc phúc và còn có người nguyện trao trọn con tim cho các Anh, chỉ có Tôi, người không thể yêu ai và cũng không có ai yêu Tôi cả mới đúng là người thất tình
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...Hôm nay em lại thú tội. Sáng nay do tính "ham học hỏi" mà em vô nhầm vào topic "Góc phụ nữ" cũng may chưa bị bắt quả tang, không lại bắt "Post bài" thì chít

Chia sẻ trang này