1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng gia đình bạn.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    "Something ''s wrong with U... I know. I saw it in ur eyes"
    Em luôn nói câu này với anh... Và anh im lặng.... bởi biết không thể dấu em điều gì được. Cái ngày cuối cùng đó, em và anh đã nói thật... nói thật rất nhiều điều được giấu kín suốt 2 năm nay. Nhưng vẫn còn nhiều chuyện em chưa nói hết. Em đã đợi khi mình về nhà rồi nói tiếp... Em cứ ngồi đợi... Em chat chit luyên thuyên với anh Lâm, rồi chơi pikachu cho đến khi nhận được msg cuối của anh...
    Con người ta được sinh ra trên cuộc đời này không phải để tan biến thành hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất và in dấu lại trong trái tim những người khác...
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết bạn Dương, đọc những dòng của các bạn mình cũng tưởng tượng ra bạn ấy là người như thế nào. Dương ơi, bạn có biết là mọi người rất nhớ bạn và bạn mãi mãi trong tim 80f
  4. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người trong 80f. Em xin lỗi vì đã đường đột tham gia vào câu chuyện của mọi người. Nhìn nick của em chắc ko ai bít em là ai đâu. Chuyện của anh CD xảy ra, e cũng rất muốn được trò chuyện cùng với mọi người từ mấy hôm rồi . Nhưng vì lo việc cho anh CD nên cùng đến hôm nay em mới có chút thời gian tĩnh tâm để nói chuyện với mọi người.
    Em thật sự xúc động và một lần nữa thay mặt gia đình anh CD, em xin được cảm ơn mọi người về những tình cảm mà mọi người đã dành cho anh CD. Sau khi đọc những tâm sự của mọi người em không biết nói j nữa cả. Mấy ngày vừa rồi em toàn mắng anh songbac là quá yếu mềm trong chuyện này khi anh ấy cứ khóc một mình. Vậy mà hôm nay. Trước những dòng tâm sự của mọi người, em không thể kìm nén nổi nước mắt của mình. Đây là lần thứ hai em khóc trong đời mình. Anh songbac đừng mắng em yếu mềm nhé. Buồn quá mọi người ơi.
    Các anh chị ơi! Đau buồn mãi cũng không giải quyết được việc j cả. Em nghĩ thay vì sống trong sự đau đớn thì chúng ta hãy làm một việc j đó có ích cho anh CD và gđ anh ấy thì hơn. Em biết anh CD có nhiều dự định, ước mơ và kế hoạch lắm. Vậy tại sao chúng ta không tiếp tục giúp anh CD hoàn thành những tâm nguyện ấy nhỉ? Các anh cho em ý kiến nhé.
    Về ý tưởng thì bác Tường Anh, bác Tiến và cô Tân đã có vạch ra sơ lược cho em và anh songbac bít qua rồi. Em xin được mạn phép sẽ thông báo cho mọi người chi tiết sau khi ngồi thảo luận với gđ anh CD với đại diện của 80f ( em đc bít là có anh songbac). Mọi người thấy có được không ah.
    Còn chuyện này nữa, đó là việc đặt tên cho kế hoạch này. Chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi về đặt tên cho kế hoạch này nhỉ. Em xin được khởi xướng bằng cái tên nè ( ko đc vi phạm bản quyền tác giả đâu nhé): 80f - NHỮNG ƯỚC MƠ SỐNG MÃI
    Ah mà còn chuyện này nữa. Những trang phục của anh CD bây giờ ko có người mặc rồi. Các anh chị thử liên hệ xem có chỗ nào làm từ thiện không nhé. Đây cũng là một việc giúp anh CD thanh thản hơn đấy. Em nghĩ vậy.
    Cho em pm riêng cho anh Hải nhé: Anh cứ yên tâm làm việc và học tập tốt đi nhé. Ở nhà có em ngày nào cũng hương khói cho anh CD rồi. Mà anh xem trong trang Web của Informa có chỗ nào thay đổi thêm diễn đàn về việc hợp tác hoàn thành tâm nguyện cuả anh CD không nhé.
    Em xin tạm kết thúc tại đây nhé.
    A.c em quên mất. Có ai muốn liên hệ với em thì gọi vào số máy của anh CD nhé. Em đang cầm máy của anh ấy để trả lời các cuộc gọi (0983755078). Vậy nhé.
    Một lần nữa em xin cảm ơn và chúc 80f sẽ không còn chuyện buồn như thế này nữa.
  5. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Một cú điện thoại quá shock......Bạn đã đi rồi ư.....Vậy....
    Nghỉ ngơi đi nhé.....Coo_ddown.....
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Anh TYK hoặc Huyền Trang liên hệ với CLB tháng 5 giúp bọn em nhé. Mỗi người 1 việc để anh Dương được yên tâm. Anh Dương rất may mắn khi có được những người bạn tốt như vậy.
    Cám ơn mọi người
  7. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về 1 người đó là tiêu đề của topic này và cũng là tâm trạng của tôi lúc này.Tôi ko biết làm sao để nhớ về 1 người nhưng có người nói với tôi rằng muốn nhớ về 1 người thì hãy nhớ tới những kỳ niệm vui, buồn khi ở bên người đó.

    Vâng đó chính là Coo_ddown.1 chàng trai vui vẻ,hòa đồng và tốt bụng,luôn giúp đỡ những người khác và khi làm bạn với anh chúng ta luôn cảm thấy 1 điều tự hào.
    Tôi nhớ tới anh khi anh mới bước chân vào 80f với 1 cái nick rất khó hiểu,chúng tôi phải luận mãi,phải phát âm rất khó khăn để đọc được chữ coo_ddown.Với khuôn mặt hiền lành và luôn cười ở anh đã làm cho chúng tôi có được cảm giác gần gũi,và từ đó anh đã cùng đồng hành với chúng tôi trên các con đường.
    Tôi nhớ 1 kỷ niệm ở anh.Hồi đó khi CLB thang 5 chưa ra đời Coo_ddown và chúng tôi đã đến thăm Làng Canh cùng hội 7x.Khi đó chúng tôi đã quyết định tổ chức 1 buổi ******** nguyện tại nhà anh.Chúng tôi đã góp rất nhiều quần áo và sách báo tập chung tại kho sách của anh.Tôi đã nhớ rất rõ thằng Bút Chì va Coo_ddown còn cá cược với nhau xem ai nhiều sách hơn.....hì hì...cái vụ này tôi không biết ai thắng thế nhưng tôi rất khâm phục Coo_ddown.Tại sao nó lại có thể đọc nhiều đến thế còn tôi thì chăng bao giờ đọc hết 1 quyen chuyện hay 1 quyển sách nào.

    Vâng cũng chính từ ngày chúng tôi phân loại quần áo và sách báo tại nhà anh,chúng tôi mới thực sự hiểu nhau hơn và mới có những ý tường lớn gặp nhau.Mới tạo nên được 1 Tháng 5 như hôm nay.
    Nhưng đến hôm nay a đã ra đi thật xa,a đã đi đến 1 nơi yên bình và hạnh phúc.Coo_ddown hãy nghỉ ngơi nhé,chúng tôi sẽ làm tiếp những việc làm dang dở của anh.Chúng tôi sẽ ko làm cậu thất vọng.Hẹn gặp lại !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia quyến và...
    .....xin đặt 1 đóa hoa bên trái tim bạn....

    ....Thật ....,buồn khi lần đầu tôi biết đến bạn cũng chính là lần tôi phải nói lời khó khăn nhất trong cuộc đời mỗi người.....
    ...... nhưng coo_ddown...oiiiiii..bạn hãy yên tâm, chúng tôi có ở đây, chúng tôi sẽ bên nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi gian khó để giúp cho đời, giúp cho những số phận còn nhiều nước mắt.....có được niềm tin, và hạnh phúc trong đời.
    ....Bạn ơi....bạn có nghe thấy những lời của tôi không , tôi mới vào box này ...và cũng đang có bao dự định ấp ủ, để làm 1 điều gì đó cho mọi người, nếu như bạn có thể nghe được những lời tôi nói, những điều tôi viết, những việc tôi hoặc chúng tôi, những người tình nguyện đang làm, thì bạn hãy phù hộ cho những công việc đó nhé...bạn Coo_ddown...thương nhơ!!!!!

    http://www.ttvnol.com/clbthangnam/736458.ttvn
  9. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tuy chưa gặp anh 1 lần ,chưa từng biết đến anh mà chỉ vô tình đọc được những dòng chữ này qua ttvn ,em cũng chân thành gửi đến gia đình anh ,bạn bè và 80F lời chia buồn sâu sắc nhất .
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào tao cũng phải chổ tài ngoại giao để đuợc dùng nhờ Net của bệnh viện đấy mày ạ,thấy tao cg gớm đấy chứ nhỉ?
    Nhưng tao chỉ chổ tài mấy ngày hôm nay thôi để nói chuyện với mày.Vài ngày nữa về nhà rồi mà chẳng cần nhờ ai nữa.
    Nguời tao dạo này béo và bệu đi nhiều lắm.Tại mày ko tổ chức đá bóng nữa đấy mà.nhớ ngày đó vui thật.Tao thèm đc như ngày xưa quá nhưng bây giờ bác sĩ cấm tuyệt đối hoạt động mạnh rồi,đếch đuợc đá nữa nhưng tao sẽ đi cổ vũ nhiệt tình và ko quên nộp lệ phí đâỳ đủ,đúng hẹn,tao hứa đấy.À mà bây giờ tao ko đc đá nữa chắc mày mừng lắm nhỉ?Chả có thằng nào dám nhằm mặt mày mà sút như tao rồi còn đứng cuời nghe mày chửi nữa nhỉ?Tao còn nhớ như in câu mày chửi tao :" Đ.m *********,a e cột chèo chó gì mày" Rồi 2 thằng nhìn nhau cùng cuời.Tao nhớ......................................
    Mà mày cũng chính là nguời đầu tiên tao gặp ở 80f này.Hôm đó tao mới ở SG ra,hẹn off với mọi nguời ở cái quán gì chỗ Thái Hà ý gần FPT thì phải.Rồi cùng nhau đi SN box Kinh Tế.Tối hôm đó rất ấn tuợng mày và thằng Sầu đội mũ cối và hát hò ầm ĩ nữa.
    Thôi tao phải té đây,ytá vẫn cuời xinh nhưng bác sĩ (già mà)thì luờm rồi mày ơi.See ya.............

Chia sẻ trang này