1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Coo_down ơi, bạn ra đi trong nỗi tiếc thương của mọi người, bạn có biết hiện giờ ở miền Trung đang có một chuyện đau thương mà bao nhiêu gia đình đang phải gánh chịu không? Cơn bão số 1 đi qua để lai bao nhiêu hậu quả, giá như người ta làm việc có trách nhiệm hơn, giá như.... vâng luôn là giá như.
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua tao ko lên Net đc vì tao bị thuốc vật mày ơi.Nằm bẹp dí như con Gián ý....hehhêee.......Bây giờ mới mò dậy đuợc tí.Đợt này tao lại thon thả đi mấy kg thịt.Đang cố gắng mấy hôm nữa là tao về nhà.Để tao tĩnh duỡng vài hôm rồi đi trà đá nhé,nhắc tới tao thấy thèm.......mát buốt ruột,mày nhỉ?
    À mà lần truớc mày thấy qủa đầu bóng nhoáng của tao chưa nhỉ...???Đẹp vãi ......hàng
  3. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tao mới tìm đc căn nhà mà giống như mày yêu cầu rùi , hix , Tao đang định về đấy ở . Dạo này tao uống nhiều quá , ngày nào cũng uống , mệt hết cả người . Tao đang cai thuốc , hút nhiều người càng mệt . Bỏ cho người tăng thêm kg nữa . Công việc của tao dạo này ổn rồi , chúc mừng tao đi . Tao ko chạy hàng TQ nữa , bỏ hết . Làm lại từ đầu . Hôm nào tao với mày làm vài ly nhỉ !!!
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tao được về nhà rồi mày ơi.Chiều ngày hôm qua kiểm tra công thức máu xong bác sĩ đuổi về luôn.Về nhà cũng thấy khoái nhưng trời mưa chả dám đi đâu cả,chán....Mong rằng sang tuần trời nắng ráo để tao sang thăm mày.
  5. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, bất ngờ quá! lúc này, mình thật sự không biiết nói gì nữa! Mình xin thành thật chia buồn cùng gia đình!
    Tạm biệt bạn, coodown!
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mày hút thuốc 3số có thấy ngon ko...???Mày thấy tao khoẻ ko...???Cũng phải cố gắng nhiều đấy mày ạ.Tao qua mày nhìn thấy ****** cũng như thấy Mẹ tao,thấy buồn buồn là....... Nghĩ mà thuơng các cụ.Cho nên mày yên tâm đi,tao sẽ cố gắng hết sức để mọi nguời vui vẻ và đỡ lo lắng cho tao.Thế nhé tao kò đây rảnh tao lại sang mày uống trà đá nhé.
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ xúc động quá.Thành tâm. Chúc các bạn những gì tốt đẹp nhất.
  8. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    D à, hôm nọ ngồi nghe mẹ tôi nói.....
    Có thể có những điều do ông xui khiến phù hộ cho nó phải thế.
    Chả biết thế nào cả nhỉ.
    Gió thổi tới đâu thì là bay tới đó thôi..
  9. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! vậy là đã 30 ngày rồi. . Em vẫn chưa làm được việc j cả
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ngẩn ngơ chẳng nói được gì , chỉ thấy bùn bùn ,, mỗi khi ngía lại mấy tấm ảnh , khi Tao còn hoạt động ở nơi đây , thấy ai cũng tươi , cũng náo nức cả . Vui thật đấy
    [​IMG]
    Tao vẫn nhớ như in tao và mầy tranh nhau chức bắt gôn ........nữa chứ ... , nhưng cuối cùng chẳng thằng nào bắt cả . Vì anh bạn đứng cạnh Trai Hn đa tình ( bên phải ) xứng đáng hơn
    Ôi những kỉ niệm cứ quẩn quanh đây ....

Chia sẻ trang này