1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    eh ku,
    lâu lâu không hỏi thăm tình hình mày thế nào? Tao dạo này bận bịu quá chưa có thời gian ngóc đầu lên được. Mai là 49 ngày rồi tao ngồi tâm sự với mày tẹo vậy.
    Ở nhà mới tốt chứ, có rủ đám bạn bè dưới đó nhậu nhẹt gì ko?
    Tính ra thì tao đã đi được 7 tháng rồi, cũng nhanh quá, giờ thấy nhớ nhà hic hic...
    Bên này tháng 6 tháng 7 thì bận rộn mà ở nhà lại là mùa nghỉ mát, anh chị em đi nghỉ mát ầm ầm làm tao thấy thèm quá. Thôi đợi tao về rồi mày lấy oto cho 4 thằng đi lạng sơn lần nữa nhá.
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Ở xa anh quá nên k thể đến trong 49 ngày của anh.Chỉ gọi điện về nhờ Mẹ thắp hộ em một nén nhang..
    Sang tuần em sẽ qua thăm anh, qua nchuyện với anh..

  3. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình buồn, cảm giác mất mát làm sao. Coodown ah, bạn yên nghỉ nhé...
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào mà 49 ngày lại đúng vào đợt áp thấp nhiệt đới vậy hả mày...???hay mày ghét tao đấy hả...???Ảnh huởng của đợt áp thấp vừa rồi với tao nặng quá,nằm như con gián ý.Hôm qua ko chịu đuợc đành vào Viện tiêm phát vào tuỷ sống thế là hôm nay lại cuời phe phé với mày rồi ku ạ.Mấy hôm nằm vật vã tao lại hay nghĩ lung tung quá,mày có cách nào giúp tao đỡ suy nghĩ lung tung đi ko vậy,giúp tao đi tao lại hậu tạ 3số nhé.......
    À mà sắp tới tao sang Singapo kiểm tra đấy mày ơi và có thể thì ghép tuỷ luôn.Tao cũng lo lắm và tốn kém cho ông bà già quá đi mày ạ nhưng hơn bao giừ hết tao lại muốn sống để chăm sóc cho mọi nguời để lo lắng cho mọi nguời để ko phụ công nhưng ai kì vọng vào tao mà trg đó có cả mày nữa.Tao vẫn nhớ như in lời mày dặn tao và tao sẽ còn nhớ mãi................
    Thôi,buôn với mày thế thôi ku nhé.Chờ thời tiêt ổn định hơn thì tao qua chơi với mày.Trời lại nóng rùi,Trà đá đeeeeeeeeê.........
  5. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì bây giờ khi cảm giác vẫn đeo đẳng, day dứt, hichic. Vẫn *** nguôi ngoai được, nhiều kỷ niệm quá, lay lắt, chỗ nào cũng thấy có dấu, mẹ, đúng là đời đếch biết đâu mà lần. Tao ghét ai nói đến từ chết, huhu
  6. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi 80F ko đá bóng ko gặp lại ai cả,thỉnh thoảng gặp chú Xibôlô đi game,hôm trước tình cờ vào mà ngỡ ngàng,fải hỏi lại nino cho chắc.Nhớ hồi trước đi đá bóng,mình đá thòng,cooddown bắt gôn,mình yên tâm vô cùng...Vì biết là nếu mà mình ko cản được bóng thì kiêu gì nó cũng ......ko bắt được,nhưng mà về lòng nhiệt tình thì ko thằng nào trong đội bằng nó...Có một hôm đi trên đường mình gặp nó lang thang,thất thểu trên vỉa hè,hỏi nó đi đâu tao đèo đi,nó lắc đầu cười nhăn nhở : "tao đi chết đây"...thế mà.....
    Ko bít ở dưới đấy có WC ko nhỉ,mà nếu có thì mày chắc cũng biết tỉ số rồi,trận Đức-Bồ thế nào hả D,có gì nhắn tin cho tao.......
  7. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cái top này sẽ còn tồn tại lâu thật lâu nữa trên 80 này, chẳng ai để nó trôi đi, cũng chẳng ai cố quên lãng nó, dù mỗi ngaỳ người ta vẫn bảo nhau fải quên những đau thương mà sống.....
    vẫn có những người bạn, ko vào đây để chia buồn như những ngày đầu, ko vào để nói 1 lời tạm biệt..chỉ là tạm biệt thôi, chắc chắn thế..Vì sao anh biết ko ?? vì ở kiếp này ngta vẫn đang tốn tiền để cắt tiền duyên...có kiếp trc thì lẽ nào lại ko có kiếp sau......nên chỉ là tạm biệt...
    mọi người vào đây để nói chuyện,,vẫn là những câu thủ thỉ, khi đùa khi thật....vẫn là nỗi nhớ....
    anh vui chứ??? nếu là anh, em sẽ cười.!!!!!!
    Những người bạn của anh, khi đi xa vẫn viết cho anh những dòng tâm sự,,khi ốm đau họ nghĩ về anh với những lời khuyên để cố gắng, và khi nhớ mong họ ko tốn công lục lọi những kn mà nó ở đó, hiện hữu, rõ ràng....giống như anh ở đó bên họ..
    ngày đưa anh đi, em đã mong những giọt mưa..ngta bảo như thế mát mẻ cho người đi xa..Nhưng trời nắng lắm...quanh chỗ anh ở, anh là người trẻ nhất..có 1 bác nói rất to:" cháu nó trẻ người , các anh chị, cô chú đừng ma cũ bắt nạt ma mới.." ..em cứ cười..thấy có j đó âm ỉ, nhoi nhói.....
    Giống ngày hôm nay, định viết 1 cái gì đó vui vui, đùa đùa, bằng 1 cái nick mà anh chưa bao giờ biết đâu nhỉ?? (Ah ko , chắc là anh biết hết chứ...) ..
    thế mà lại thành ra thế này..Sorry anh......thôi thì coi như 1 câu chuyện tầm phào ...thế thôi anh nhỉ????
    Trời Hn vẫn nắng...!!! bao giờ mưa ???
  8. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ ai cũng mệt mỏi, dường như sức chịu đựng của mọi người đang cạn dần anh ạ.
    Giải pháp duy nhất có lẽ là ra đi.
    Chắc anh cũng thông cảm cho mọi người thôi phải ko???
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm ngoái cũng mưa , mày nhớ ko ? Ngày này năm ngoái bọn mình nhậu nhẹt với nhau rất vui vẻ . Hôm nay tao cũng nhậu , mặc dù hôm nay người yếu quá , mới ốm dậy , nhưng vẫn phải nhậu chứ . Mày tối nay có uống với tao một ly chúc mừng Sn tao như mọi năm ko ???
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Anh không định viết cho ku Dương nữa đâu, vì cái sinh nhật mà anh phải viết đấy
    Chúc mừng sinh nhật, Vui vẻ Hạnh phúc nhé. không mời rượu à, phạt đê

Chia sẻ trang này