1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi sáng nay tao bắt đầu lên đg đây.Mày phù hộ cho tao nhiều nhé.Tao sẽ sang Singapore để chữa tiếp đây.Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp để rồi ngày tao về anh e mình lại gặp nhau buôn.Sang bên đó chưa biết có Net để buôn với mày ko nữa nên có gì mày thông cảm cho tao nha ku.Chúc mọi nguời ở nhà luôn mạnh khoẻ va vui vẻ...................see...yaaaaaaa........
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi!Mọi chuyện cũng ổn cả rồi.Tao hiện tại đang chạy xạ để chữa dây thần kinh ở mắt,bác sĩ dự kiến sẽ chạy khoảng 12 buổi mỗi buổi có mấy phút thôi mà.Sau đó bác sĩ mới quyết định xem ghép tuỷ thế nào.Ông ý đang bắt thằng e tao sang để thử tuỷ xem có phù hợp hay ko đấy.Còn mọi việc nói chung là tốt cả,các xét nghiệm về máu và tuỷ đều sạch sẽ cả.Buớc đầu thế là tốt rồi.Có gì tao sẽ thông báo cho mày sau nhé ku.
  3. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình..........hình như anh và em cũng không phải là ngoại lệ nhỉ.....coowddown.....
  4. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các vấn đề nếu được nhìn nhận sớm đều thì đều có cách giải quyết.
    Điểm yếu của mọi người là đã để cho nó đi quá xa, H_P thân mến của tớ ạ, chỉ cần 1 chút nỗ lực ko cho phép mình quay đầu trở lại thì bạn hiền sẽ có 1 cuộc sống hoàn toàn khác. Chúc may mắn!
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tao ko vào buôn với mày ròi nhỉ?Tao vẫn ổn cả nhưng chỉ là về mặt thể xác thôi còn tinh thần của tao biến độngnhiều lắm cu ạ.Tao nghĩ tao đã vuợt qua đuợc chính mình rồi đấy,mày thấy tao có giỏi ko...???Vì tao vẫn nhớ lời mày dặn tao về cú sock đó mà.Và giờ đây tao đã làm đuợc.Tao lấy đuợc bình thĩnh rồi.Cảm thấy bình yên lạ.Mà cũng tại tao cả thôi,tao hay tự huyễn hoặc mình quá,cứ hay suy nghĩ quá,cứ hay quan trọnghoá lên mọi vấn đề.Cám ơn thằng a e cột chèo hụt nhé vì mày hay bảo tao là hãy cứ suy nghĩ đơn giản hơn đi cho đỡ mệt mà.
    Có lẽ phải vài tháng nữa tao mới về VN với mày đuợc.Có lẽ lúc đó trời lạnh rồi và ko biết còn ở đâu bán trà đá ko nhỉ?Tao nhớ VN quá....................
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 100 ngày của mày mà tao cũng ko thể ở nhà dể mời mày điếu thuốc đuợc ku nhỉ...???Nhanh quá.......Đúng là cuộc sống có bao lâu mà hững hờ mày nhỉ...???Phải sống hết mình cho mọi niềm vui hàng ngày thôi mày ạ.Tao bây giờ chỉ quan tâm từng ngày thôi,chẳng lo xa như truớc nữa đâu,mệt đầu lắm.Thôi ko than thở với mày nữa.A e chúng nó hôm qua chắc cg tụ tập để nhớ mày đấy ku ạ.Tao mà ở nhà chắc chắn tao sẽ phá lệ uống với mày 1 chén,đành để khi nào về VN vậy nhé.
  7. codon_yeuanh

    codon_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    @ trai_HN_da_tinh: Tớ muốn tặng cậu một món quà nhỏ, cậu có bằng lòng không?
  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Rất vui lòng đón nhận tấm chân tình của bạn.Thanks.......(mà có biết trc đc là cái giề ko nhể...???)
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết tin này vào trưa này, dù ko gặp , ah mà có lẽ gặp rồi vì quá lâu rùi, nhưng với tôi tin này cũng làm tôi chợt dưng nhớ lại về những cảm nhận trc kia của mình, những suy nghĩ của mình vào cái ngày tôi quyết định ko vào đây nữa. Gửi lời chúc an lành tới bạn, dù là muộn về thời gian nhưng những điều tốt đẹp dù đến thế nào cũng ko là quá muộn phải ko. Tôi chỉ có thể nói thế thôi . Bình yên bạn nhé.
  10. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    to trai HN đa tình: Đầu tiên đọc cái bài viết trên www.dantri.com.vn viết về Tuyên mình cứ ngờ ngợ nhưng hôm nay thì mình đã chắc, bạn ơi cố lên nhé, mong bạn mau khỏi bệnh.
    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 05/10/2006

Chia sẻ trang này