1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ôi ...! Vĩnh biệt anh
    [​IMG]
    Hạ đỏ, hoa hồng trắng
    (Tặng một người bạn vừa mới đi xa.. )
    Hoa hồng trắng, hoa hồng trắng
    Rớt cánh cuối cùng rồi lặng im
    Mẹ đứng chôn chân, cha nấc lặng
    Hạ đỏ lửa chiều, rát bỏng tim.
    Hoa hồng trắng, vùi vào đêm
    Những ước mơ xanh như tuổi anh
    Đã gửi vào trong lòng đất lạnh
    Ngoài kia đời vẫn chảy im lìm.
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,
    Hãy nhớ ươc muốn cho thời gian trở lại...
    Được iwill sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 16/05/2006
  2. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    trời chuyện gì thế này, sao lại như thế được cơ chứ mày ơi...
    đợi tao về cơ mà, huhuhu.
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nói dối em... em vẫn đợi anh về để nói nốt câu chuyện dở dang của 2 đứa mà.
  4. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Không quen nhưng cũng thấy tiếc. Thành thật chia buồn với 80f?
    Được quietman76 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 16/05/2006
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Kid vừa báo tin.
    Bàng hoàng và hụt hẫng, dù rằng chưa có nhiều cơ hội gặp nhau.
    Cuộc sống thật mong manh.
    Vừa nhớ lại khuôn mặt bạn... Bạn là người đã chụp ảnh hôm sinh nhật iwill hồi ở Nguyễn Biểu.
    Hãy yên nghỉ bạn nhé!

  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mong manh thật! Cứ nghĩ anh cafe đùa vậy mà ....
    Vĩnh biệt anh!
  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    vô cùng thương tiếc!
    xin thành thật chia buồn!
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc, cát bụi lại trở về cùng cát bụi...Bạn hãy yên nghỉ .
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    7h sáng thứ năm sẽ liệm.
    Chiều sẽ đưa anh về Văn Điển
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Viết thì viết cho đúng cái nick của nó vào -->>> cooddown --->>> ngày xưa toàn hỏi nó vì sao lại lấy cái nick cò đao??? cũng ít người để ý là nó định nghĩa cái nick đó là CÔ ĐƠN ... Hồi xưa lại nói với nó ở quán nước mía đầu ngõ nhà nó là uống ít rượu thôi không lại chết vì bệnh gan ... Ơ thế lại vì chuyện khác ... Mấy thằng đứa nào cũng bận cả, chả mấy khi chat chit được ... Thế thôi, vài hôm nữa xuống mộ thăm mày nhé cu...
    Tạm biệt ...

Chia sẻ trang này