1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt ông bạn.
  2. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lần đầu biết bạn là nhìn cái ảnh trong 80f, thấy bạn và butchi giống nhau thế, tưởng là 2 anh em. Hỏi ra không phải. Cũng ngất ngư với nhau vài trận. Ko biết còn cái ảnh hồi uống ở NB ko, hôm ấy cả lũ say cả chấy...
    Xin chia buồn với gia đình bạn.
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin gửi lờ chia buồn tới gia đình ban....Hãy yên nghỉ nơi suối vàng nhé....
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 17/05/2006
    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 17/05/2006
  5. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lại lịch:
    Liệm: 13h30 ngày 17/05
    Viếng: 7h sáng ngày 18/5
    Mọi người chú ý, vì 80f đa phần tuổi khỉ, nên cùng tuổi với CD, nên không được có mặt khi liệm. Ai khác tuổi, có điều kiện thì qua chia buồn cùng gia đình CD, có gì thì giúp đỡ.
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Không thân, ít gặp và lâu rôi không thấy mày xuất hiện nhưng đá bóng mấy lần thấy mày cũng dễ gần.
    Tiếc là đội bóng không kéo dài để gần gũi hơn ....
    Thôi, bao giờ tao đến chỗ mày thì đá bóng típ nhá, lần này tao đi giày mày nhá, bù lại lần mày đi giày làm lỏng giày tao, thằng chân to.
    Mai tao ko đi tiễn mày được, gặp lại sau nhá.
  7. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt hội 1983 Ỉn Hà Nội gửi đến anh và box80 lời chia buồn sâu sắc. Yên nghỉ anh nhé.
  8. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.
    Nếu tôi biết rằng đấy là lần cuối cùng tôi được ngồi uống cafe với bạn, thì tôi sẽ dành thêm 5p nữa để ngắm bạn, bớt huyên thuyên để nghe bạn nói, bớt khóc lóc để nghe bạn kể nốt chuyện mình.
    Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng ?" chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
    Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói ?oMình quý bạn lắm!?, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.
    Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc.
    Tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ quên rằng ngày hôm đấy là lần cuối cùng tôi có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

    Được phungquocanh sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 17/05/2006
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Xin chia buồn với cả nhà các bạn. Khóc người dưng...đôi khi tự nhiên thấy mình nổi cả da gà !

Chia sẻ trang này