1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cò Đao, lâu lắm rồi không gặp bạn, không nghĩ mai lại tiễn bạn như thế .
    Cuộc sống thật mong manh và ngắn ngủi, kết thúc là bắt đầu
    Chia buồn với gia đình bạn
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    SAU MỘT HỒI THÔNG TIN QUA LẠI, CHỐT LẠI LỊCH LẦN CUỐI NHÉ. (Trong lúc tang gia bối rồi, mọi ng thông cảm nhé)
    LIỆM: 13H30'' NGÀY 17/5/2006 (Tại nhà tang lễ Phùng Hưng)
    VIẾNG: 8H-9H30'' NGÀY 18/5/2006 ((Tại nhà tang lễ Phùng Hưng)
    ĐƯA TANG: 10H NGÀY 18/5/2006 về nghĩa trang Văn Điển.
  3. longvans

    longvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn với Gia đình anh.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tớ hỏi chút.
    Thấy rokxid nói chiều nay, có gì sẽ báo lại sau.
    Nhưng vừa xem, lại thấy bằng tuổi thì không được đi liệm.
    Thế cuối cùng là thế nào? 80 thì đi viếng vào sáng mai, đúng không?( không được đi chiều nay)
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, thế là vĩnh viễn mất một người bạn, một người bạn tốt nhất mà tôi có. Cuộc đời lắm khi ngắn ngủi và tệ bạc đến không ngờ, điệu cười nhăn nhở ấy còn đâu, chàng thủ môn hậu đậu ấy còn đâu... tất cả trôi qua rồi. Yên nghỉ nhé bạn thân mến, tao và mọi người sẽ cố gắng chăm sóc phần còn lại để mày được yên lòng. Vĩnh biệt mày!
    Chiều nay, mọi người cố gắng tới nhà tang lễ lúc 13h30 nhé, ngày mai viếng lúc 8h và tiễn Dương về an nghỉ tại Văn Điển lúc 10h. Mong mọi người đến đông đủ để Dương bớt cô quạnh.
    Không thể tin được
  6. waitingforhoneyrain

    waitingforhoneyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, không tin nổi nữa. tớ gặp bạn ý vài lần, bạn ý dễ gần và rất hiền nữa....
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    người ta nói, có 1 cuộc sống khác ở fía sau cái chết. ..Đó không phải là thiên đường, cũng không là nơi địa ngục...
    Mà đó là cuộc sống nơi trái tim những người còn ở lại.....
    .............
    .......................Mong mọi điều..!!!!!!!!
  8. duckeo09

    duckeo09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt mày......
    hôm nọ máy thằng ngồi với nhau.....châm điếu thuốc......nhắc đến mày vì mày là thằng hút thuốc đầu tiên trong lớp.....Bây h lại châm điếu thuốc..................
  9. hungna80

    hungna80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng cùng chung trong một mái nhà Family Hà Nội. Mình xin gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè những người thân của bạn.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi học môn Vật lý ông thày có nhắc nhở về việc Thắp hương lễ Phật và tổ tiên ông bà giống như hình thức giống như wireless communication ngày nay. Khoa học và trí tuệ của con người chưa thể nào giải thích được sự thực của việc tư duy có trước hay vật chất có trước. Con người chỉ có thể tin hoặc không tin theo một thuyết nào đó mà thôi. Nhưng thời khắc tồn tại để hiểu biết thì quá ngắn ngủi nên giải pháp vẫn là sử dụng tương ứng những gì phản ánh được con người của mình mà thôi. Để kết nối với những người quen thân khi không còn cách nào gặp họ, các hình thức tôn giáo tín ngưỡng là điều cần thiết để hàn gắn vết thương tinh thần.
    Sáng nay có tụng bài kinh Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh cho thằng bạn. Type lại lần nữa bản kinh này để tiễn chú mày trong giờ chú đi xa.

    Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thế khổ ách.
    Xá lợi tử, sắc bất vị không, không bất vị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị.
    Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất tấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
    Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỹ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị súc pháp, vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới.
    Vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô chí diệt vô đắc.
    Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoã y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
    Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa có, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.
    Cố chi bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư.
    Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú viết.
    Yết đế yết đế ba la yết đế bồ đề tát bà ha.
    Yết đế yết đế ba la yết đế bồ đề tát bà ha.
    Yết đế yết đế ba la yết đế bồ đề tát bà ha.

Chia sẻ trang này