1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em 80F mai đi viếng, những người có thể ở đi đưa Cò đao cố gắng nén đau thương, đưa người anh, người em mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiệm vụ của anh em không nặng nhưng cũng phải hoàn tất cho Cò đao mồ yên mả đẹp. Anh cũng không nghĩ mình có thể kìm nén được tình cảm không nhưng anh chị em phải cố gắng, còn rất nhiều cần đến chúng ta.
    CHIA BUỒN...!!!
  2. daiduongxanh13

    daiduongxanh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhớ đến bạn là mình nhớ đến 1 người bạn rất tốt bụng , và nhiệt tình với bạn bè...
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết là lần cuối thì em đã ko từ chối khi anh rủ đi hát. Mà lẽ ra nếu bọn mình đi hát tiếp thì chắc anh sẽ ko về bên kia đâu. Lẽ ra em ko nên đuổi anh khi anh đòi đưa em về tận nhà. Lẽ ra em nên kiên quyết hơn trong việc thuyết phục anh về nhà. Có rất nhiều, rất nhiều điều lẽ ra nên làm và không nên làm trong buổi tối hôm ấy... nhưng ko kip nữa rồi. Em thấy lỗi lầm của em lớn quá.
    Nhớ và thương anh nhiều lắm. Người đàn ông tốt nhất mà em đã từng gặp, luôn hy sinh tất cả những gì của riêng mình cho gia đình và bạn bè.
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nt đã hứa là tháng 7 nt lên rồi mà. Chưa kịp thực hiện lời hứa...
    Hôm tới nt lên, nt mua cá bớp cho D nhé
  5. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nghe Hoa sữa báo, giật mình thảng thốt. Sao nhanh vậy bạn ơi, cuộc đời nước chảy mây trôi, có còn chăng chút tình ở lại. Mong bạn bình yên nơi đó...
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    ........ Lâu lắm ko liên hệ với mọi người. Nhận đc tin, bất ngờ quá!
    ...... ..... ! Vĩnh biệt !
    Được dqdbk sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 18/05/2006
  7. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nghe tin mà chẳng dám tin đó là sự thật nữa.
    em còn nhớ người đầu tiên mà em gặp trong 80F là anh D.
    " em ơi đi ofline cùng 80F ko? "!!!
    buồn quá, mình cứ tưởng như mọi người xung quanh mình sẽ ko ai làm sao cả, vậy mà. tự dưng nước mắt cứ muốn trào ra.
    anh còn trẻ vậy mà, một người anh thật vui vẻ, nhiệt tình.
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là đêm thứ 2 tao ngồi nhìn tấm hình của mày , kể từ khi nghe tin mày , tao chạy vào , nhìn thấy mày nằm đó , ***g ngực phập phồng , tao nghĩ rằng sẽ gặp lại mày sau một thời gian nữa , để đc nói nốt câu chuyện còn dang dở . Nhưng buổi chiều nghe thông báo tin dữ , tao cảm thấy sốc , vậy là tao chẳng còn có thể ngồi cùng mày nữa rồi tối qua và tối nay , tao lang thang ngoài đg , ko hiểu sao tao lại đi qua những nơi mà tao và mày hay ngồi , đi qua khu nhà tao và mày với mâý thằng hay ngủ híc . Sáng mai đưa mày đi rồi , vậy là từ đây tao mất một người bạn , một người anh em rồi !!!
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Chia buồn với 80F
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mong anh được yên nghỉ. Em biết muộn quá ..Chỉ mong anh không phải cô đơn ở một nơi nào đó, bởi vì luôn có những người thương tiếc và nghĩ về anh!..
    Tạm biệt!

Chia sẻ trang này