1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng thân nhân của bạn... Mong bạn yên nghỉ...
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Thật ... , đúng không thể tin
    Xin chia buồn với gia quyến và với tất cả các bạn
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 18/05/2006
  3. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, chắc giờ này mọi người cũng chuẩn bị tụ họp đông đủ đưa mày về nhà mới rồi đấy. Tao ngồi đây nói chuyện với mày chút nhé.
    àh mày còn chưa mail cho tao đấy, phải lắp xong cái mày cho tao đi chứ, mày muốn làm cái trang web mới để hù thằng tain đúng ko?, còn config mail nữa chứ tao đã làm xong đâu... bao nhiêu điều dang dở mà mày lại đi ko nhắn nhủ câu gì à. Tao mà về tao xuống tận nhà mới mày lôi mày dậy uống rượu với tao.
    Tao cũng mới nghe được 1 tin vui mày ạ, nhưng mà bí mật nhé, giờ tao chưa thể nói được, còn một số việc tao nghĩ là cần phải giải quyết trước khi nó minh bạch. Nếu điều đó là sự thật, có lẽ sẽ là niềm mong ước lớn nhất của mày đấy, à của tao và mấy đứa khác nữa chứ.
    Thôi tao làm việc đây hôm khác tán phét với mày tiếp nhé.
    Nhớ mày lắm D ơi...
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi mới thấy tin này, dù sao thì cũng chẳng biết mặt, xin chua buồn với gia quyến và chia buồn với 80f.
    Xin lỗi tôi hỏi hơi vô duyên nhưng tôi có thể biết taik sao bạn ấy chết không ạ?
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    To: Tulinh - Bạn đúng là vô duyên, hi vọng bạn ko phải là con gái. Hi vọng lúc ai đó qua đời bạn không tái phạm sự đần độn khi nhắc tới từ Chết.
    Hôm nay đến viếng bạn D tôi rất xúc động trước tình cảm chân thành của 80f dành cho thành viên. Chúc mọi người giữ vững và phát triển được mối quan hệ đáng quý trọng này. Chúc bạn an nghỉ.
  6. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn vì một ngưòi đã ra di.! Vĩnh biệt.
  7. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn và gia đình 80.
  8. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và bạn bè của anh.
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn nằm đó, tiếng gõ lộc cộc xung quanh, người ta đưa bạn đi,
    Những tiếng khóc nức nở, xót thương
    Bạn nằm đó, đất lấp, phủ những vòng hoa trắng
    Dòng người nén đau thương, thắp nén nhang, gửi từng bông hồng nhỏ
    Nước mắt nhạt nhòa
    Thương quá!
    Xót xa quá!!
    Chẳng thể nào quên gương mặt ấy, điệu cười ấy, tính cách hồn nhiên mà già dặn ấy, những hình ảnh xưa cũ òa về, suốt cả chặng đường dài trên xe, không ngớt.
    Thương quá!
    Xót xa quá!!
    Dương ơi!!!

  10. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    :( :( :( :( :( :( :( :(
    Hội ngộ rồi chia ly...
    Cuộc đời vẫn thế...
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao...
    Dương ơi, ngủ ngon nhé :(

Chia sẻ trang này