1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm mà làm việc nhé. Hôm nay đưa Dương đi có rất nhiều bạn bè, người thân.. Nếu có ở đâu đây, thì linh hồn của cậu ấy chắc sẽ thanh thản lắm. Đừng buồn, vì cậu ấy không hẳn là đã ra đi, chỉ giống như một cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại.. và vì hình ảnh của cậu ấy vẫn luôn ở trong tim H, cả trong mỗi chúng ta...
    Hội ngộ rồi chia ly.. Cuộc đời vẫn thế.. Nằm lại nhé Dương, cầu chúc cho cậu được yên nghỉ

    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 18/05/2006
  2. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Được demen80 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 18/05/2006
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ quá, Vĩnh biệt bạn, mong bạn yên ngủ ngàn thu... Số phận mong manh quá...
  4. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    dù chỉ gặp anh những lần đi cùng 80F, nhưng em cảm thấy anh thật ấn tượng với tính cách hiền lành và nhiệt tình.
    hôm nay em cứ phân vân có đi đưa anh ko? một phần vì em cũng đang rất bận, một phần vì cứ nghĩ tới lúc đó đến chia tay 1 người bạn, nhìn mọi người thương tiếc anh, những ánh mắt thật buồn, những giọt nước mắt. thật ko nỡ.
    thôi. em ko đi coi như anh vẫn đang ở đâu đó, rồi thỉnh thoảng lên 80F bất chợt đọc thấy 1 bài của anh hay lời nhắn của người bạn cho anh......
  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xin lỗi rồi mà, tại sao bạn lại nặng lời với tôi thế, tôi nói giản dị thế thôi, chẳng nhẽ nói bạn ấy hi sinh à.
    Sống hay chết cũng chỉ có một lần trong đời, chết là giải thoát một kiếp người để đến một thế giới tốt đẹp hơn.
  6. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chắc là bạn tulinh_1980 không để ý DLF ạ...
    Quan trọng là khi Dương đi, có rất nhiều bạn bè bên cạnh, buồn và thương...
    80F chúng mình hãy đi xe an toàn, làm chủ tốc độ nhé... Dương chắc chắn sẽ muốn nhắc mình thế đấy :(
  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiến càng nhiều, càng kéo dài thì càng tốt.
    Nhưng cái quan trong hơn là sống như thế nào chứ không phải bao lâu.
    Thôi, ra đi sớm cũng là một sự giải thoát khỏi cuộc sống trần tục đầy tội lỗi này. Sự ra đi để lại nỗi tiếc thương, sự nhớ nhung của bạn bè thì đã nói lên rằng mình đã sống như thế nào thằng chân to ạ.
    Ngày đấy của tao, hy vọng cũng được như thế.
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay tao chợt nhận ra những người bạn ảo có khi còn tốt hơn những người bạn thực. Còn nhiều điều dang dở chưa đóng góp cho xã hội được, bọn tao sẽ làm điều đó thay mày nhé.
    Mày sẽ vẫn mãi là thằng Tí trong tâm trí bọn tao.
  9. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    mistake!
    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 18/05/2006
  10. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Sri xin phép được chuyển lời từ bố mẹ của anh Dương - Cooddown:
    "Cô chú rất cảm động, xin cảm ơn tất cả các cháu. Các cháu đã giúp cô chú chia sẻ phần nào nỗi đau tột cùng này. Muốn nói nhiều nhưng không thể nói được nữa. Các cháu cứ tiếp tục trò chuyện với Dương đi, Dương chỉ đi vắng chứ không xa chúng ta đâu!"
    "Cô chú muốn được tiếp tục sử dụng nick cooddown của Dương trong thời gian Dương đi vắng"
    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 18/05/2006

Chia sẻ trang này