1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời thương yêu tạm biệt Coo_ddown

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tin được mày đã đi nhanh như vậy Dương ạ. Shocked khi nghe thấy tin này...thấy mày nằm đó mà đến giờ tao vẫn chưa thể tin được rằng.... Nhớ lại ngày mày là người đầu tiên ở 80F chat với tao, welcome tao gia nhập 80F, qua lại vài câu hoá ra lại là thằng bạn học cùng cấp III... Nhanh thật đấy nhỉ....
    Chúc mày yên nghỉ an bình! T2 luôn nhớ tới mày.
    tsunamiix
  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thằng a e cột chèo hụt của tao ơi.........
    Bất ngờ và đau quá......
    Tao vẫn nhớ như in cái đêm tao chở mày về từ HH,2 thằng ngồi uống trà đá dù người đang uớt lạnh.Mày nói với tao về cuộc sống và tao thấy quý mày từ đó.Nhớ mày quá.......
    Mới gần đây thôi gặp nhau trên mạng mày còn động viên tao phải cố gắng hết sức chiến đấu với bệnh tật cơ mà.
    Ngày mày về nơi xa đó tao ko đi được để mời mày điếu 555 như ngày nào rồi.
    Thôi hãy yên nghỉ nhé người anh em.........
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Xa...
    Chỉ nghĩa là ....tạm biệt!
    Lúc nhìn ấy, tớ chỉ nói là : TẠM BIỆT!
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Don''t know what to say.
    I saw your grandmom with her tears.
    Why you have to go???

  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn thường bắt em gọi là chị , em thì vẫn cứ nhăn nhở tự xưng là anh. 2 chúng ta - người cứ xưng chị , người cứ xưng anh nhưng nói chuyện ko bao giờ nhầm . Chị hay cằn nhằn em hút thuốc , uống rượu nhiều quá, e luôn cười thật tươi và rất hồn nhiên: "Anh quen rồi em ạ".Những lần phải làm hộ ảnh bài dậy cho chị em gào lên thật to :" Em ơi , những gần 1000 cái ảnh . Anh chưa xong được " nhưng rồi lại rất nhiệt tình giúp đỡ. Lúc nào em cũng ào ào với công việc và bạn bè, chị thì bận rộn với công việc thế nên lời mời đi ăn chè cả 2 chúng ta đều chưa thực hiện được.
    D ơi, bây giờ thì chúng ta ko còn phải "tranh luận " ai mời ai đi ăn chè nữa . Ước gì... ,
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Dương ơi!
    Anh định gửi mấy lời cho em bằng nick Songbac, nick ngày đầu anh chị em 80F mình quen nhau nhưng giờ anh không nhớ Pass nữa, đành phải dùng Khát bạc, nick mà chúng mày trêu anh "Khatbac-Hoasua" là KHÁT-SỮA ấy.
    Hôm nay Gia đình, họ hàng và bạn bè đưa em tới nơi an nghỉ cuối cùng anh thấy yên tâm và thanh thản nhiều. Anh chỉ lo mọi người không vượt qua chính mình rồi lại làm nhiều người khác thương nhớ mày hơn. Anh là chỗ dựa cho cả hội nhưng nhiều lúc cũng không kìm nổi nước mắt, đành ra xa khóc một mình để tránh cho những người xung quanh. Mày tệ lắm, anh chỉ mắng mày thế thôi, tự suy nghĩ em nhé. Hôm nay anh chỉ thương nhất thằng 9, nó ở xa quá nên không về được, nhìn thấy mẹ và em Yến anh chỉ biết khóc thôi, bây giờ anh cũng đang khóc đây, thằng em dại à.
    Lên mạng ai nghĩ rằng anh em mình có thể chơi thân với nhau như thế, hôm nay anh chị em 80F vào thắp hương cho chú, nghĩ mà xót xa quá, dồn dập nhiều việc quá. Làm anh mà bất lực khi nhìn thấy cả hội quây quần đông đủ lại thiếu chú. Gần mà như xa, xa mà vẫn cứ nghĩ chú vẫn ở quanh đây.
    Này, làm gì mà anh thấy thằng Andrei cứ chửi chú suốt thế, về đây mà cãi nhau với nó. Bây giờ ngồi đây chỉ còn anh và thằng em vợ thôi, thằng mà mình hay giới thiệu là em ruột lại đi xa rồi. Hai thằng cùng tên là Dương, hay thật!
    Thôi, coi như chú đi công tác xa, cũng 1-2tháng nay ít xuống phòng anh ngồi xin thuốc, thế là tốt rồi, đỡ bị anh Lâm mắng là: "Suốt ngày xuống FIS9". Đi làm muộn anh mắng thì cười hề..hề.. bảo: "Kệ", anh hỏi thì bảo mọi chuyện bình thường
    Còn nhiều việc mà anh và mọi người cần phải giải quyết, ở nơi xa cứ yên tâm Dương nhé.
    Anh viết thế thôi nhé, viết nhiều lại khóc nhiều.... Hôm nào đi uống rượu cùng anh nhé, anh say thì mày uống hộ, không thì rót La-vi cho anh cũng được.
    Em ơi........

  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Vào giờ này 4 ngày trước em với anh còn đang hục hặc cãi nhau anh nhỉ. Em vẫn cái tính cố chấp như vậy, và càng cố chấp hơn khi biết đối phương lúc nào cũng sẵn sàng nhường mình vô điều kiện.
    Tối nay em thấy bình tĩnh lắm, không còn sự hoảng loạn như mấy đêm trước, em bắt đầu có tư tưởng AQ. Em mị dân chính em. Em nghĩ chắc anh lại bận hoặc đợt này lại ngại ngùng ko muốn gặp em. Vài ba tháng mình lại như thế mà. Thỉnh thoảng hơi con nít làm mình làm mẩy với nhau 1 chút, giả vờ như những người dưng... để rồi khi buồn, khi say lại í ới gọi em, bắt em nghe 1 mạch mấy tiếng đồng hồ điện thoại bất kể em còn thức hay đã ngủ. Anh cứ nói, và em thì cứ im lặng nghe, đôi khi đưa ra lời khuyên, sự đồng tình hay phản đối. Ờ mà hình như là những cuộc nói chuyện này 3/4 thời lượng là do anh phát sóng, em chẳng mấy khi kể chuyện cả. Thế mà anh ko thấy chán hả? Hì, đúng là bạn tốt của em.
    Mấy hôm rồi ít ngủ quá, chiều mai em thi rồi. Định tối nay từ nhà anh về sẽ học. Trùi ui, nhưng mắt díp rồi này. Hix, cái số em học dốt suốt ngày bị thi lại, ngày xưa thi thoảng vui chơi quá đà, em đòi về thì anh cười phớ lớ hứa tài trợ cho 20K thi lại, bảo cứ hồn nhiên mà chơi.
    Sao lúc nào anh cũng bảo người khác phải hồn nhiên sống thế??? Em sẽ hồn nhiên mà, không lăn tăn nghĩ ngợi gì đâu. Anh nhắc nhiều quá là mất hết tính hồn nhiên đấy. Thế tối nay có ai sms "alo, em ngu chua" ko nhỉ? hì, và có reply "uh, em ngu roi, g9" Tối chỉ nhắn có thế thôi, mà cũng đóng góp cho sự phát triển của Viettel phết đấy
    Suýt quên, tối nay anh bận rùi, ko sms được. Thế để mấy hôm nữa nhé. Có nhiều thông tin mới để buôn lắm
    P/s: up mãi ko được cái sơ đồ anh làm cho em tuần trước. Chắc tại sơ đồ dỏm nên bị xịt rồi
    Được nino sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 18/05/2006
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    3 ngày trôi qua mà sao dài đến thế..Mỗi tối lên giường lại thấy hình ảnh của anh trên bàn......
    Hôm nay khi mọi người về hết còn lại mấy anh em, các anh ấy ai cũng khóc cả..Kể cả những người cứng rắn nhất thì hôm nay cũng k kiềm mình được, ngồi khóc tu tu..
    ..........................................
    Còn nhiều nhiều nữa, nhưng lúc này đây em k biết phải viết như thế nào cả anh ạ.
    Em và mọi người sẽ thường xuyên đến chơi với anh, anh k buồn đâu vì ai cũng nhớ anh hết...

  9. Thuram_abac

    Thuram_abac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có được tình cảm của tất cả mọi người trong box, của tất cả bạn bè, anh D chắc sẽ vui lắm, chỉ xa mọi người một thời gian thôi mà. Đọc những dòng tâm sự, thấy tình cảm biết bao, mong anh yên nghỉ nơi suối vàng, em cũng không thể ngăn nổi nước mắt nữa rồi, dù chưa gặp anh một lần
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tao đã liên hệ bọn cấp 1 đó mày, mấy ngày nữa bọn tao sẽ qua uống rượu ngoài nhà mới với mày. Mày nhớ để bụng mà đánh chén mới bọn tao nhé. Mấy thằng mắng tao dữ quá mày à.

Chia sẻ trang này