1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Tiễn Biệt!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Lời Tiễn Biệt!!

    Những lời tôi muốn nói ra đây đó là tất cả những gì trong long tôi ấp ủ.
    Bây giờ là 23h25''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.
    Đúng thế Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Sau ngày hôm nay là bắt đầu một hành trình mới một mục tiêu mới mà tôi để ra và tôi muốn thực hiện.
    Có lẽ cuộc sống luôn bất công với tôi về chuyện tình cảm. Tôi biết là như thế, có những lời mà tôi không thể nói ra, chỉ có thể tôi mới hiểu và ai đó sẽ hiểu. Tôi chấp nhận cuộc sống bất công với tôi, bởi chính tôi cũng không ra gì cả. Tình cảm của tôi luôn đặt vào không đúng vị trí. Tôi thường mong những người quanh tôi sẽ hạnh phúc. Và tôi thấy hạnh phúc khi họ có những lựa chọn cho riêng mình. Bây giờ cũng vâỵ . Tôi thấy tình cảm của box Hà Tây mình đúng là không box nào có đc. Tôi rất cảm ơn và luôn mong nó sẽ bền vững mãi mãi. Những gì tôi có nhận được từ đây là tình cảm chân thành và lòng thấu hiểu sâu sắc của mọi người . Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Cho tôi đc nói lời thất hứa với mọi người. Tôi sẽ vắng mặt trong một thời gian dài để lấy đc sự cân bằng và để đi tiếp con đường mà tôi đã chọn. Tôi đã từng có những suy nghĩ khác nhưng mà thôi tất cả rồi sẽ qua đi. Mình còn gặp nhau nhiều đúng không box mình? Nhưng tạm thời là như thế. Người ta bảo "cuộc đời chỉ có một gang tay ai hay ngủ ngày chỉ còn nửa gang". Nhưng tôi từ ki biết kiếm sống bằng tự bàn tay mình làm ra chưa biết đến ngủ trưa là cài gì cả. Nhưng tôi cũng đi đến 1/3 cái gang tay đấy rồi và cũng thấm nhuần cuộc sống nó như thế nào.
    Xin chào mọi người và hẹn gặp lại một ngày mới với những cái mới.
    Khi ấy, tôi sẽ không là còn tôi như bây giờ nữa. Cảm ơn mọi người.
    To Habee: Anh muốn gặp em và cùng em đi lang thang đâu đó Hà Nội. Để cảm nhận những con người đồng cảm.
    To Cu_non: Anh cảm ơn em đã cho anh thấy Cuộc sống còn có những lựa chọn tốt hơn cho mình.
    To anh_yêu : Em cảm ơn anh, anh như người anh lớn luôn lắng nghe những tâm sự của em mặc dù, em chưa nói nhiều lắm về đời tư của mình. Nhưng anh em mình có một điểm giống nhau mà.
    To Tra_da: Cảm ơn cậu một người bạn chưa phải là thân đúng không? Nhưng có những cái mà mình có thể nói đc với cậu, nhưng không thể nói đc với những người khác. Cảm ơn nhé ! Mình sẽ còn gặp nhau.
    To All: Cảm ơn tất cả đã cùng mình chia sẻ những niềm vui tức thì mình có đc. Cảm ơn các bạn nhiều lắm! Miu ơi ! Mình sẽ rất cảm ơn Miu vì tấm thiếp đấy. Thật xúc động đấy. Đây là món quà đầu tiên mình nhận đc sau một năm,

    Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với Box ta với mọi người.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại một ngày không xa



    247.

    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 28/12/2006
  2. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    ra đi vui vẻ, gl hf
  3. thaitulolem

    thaitulolem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì mà ra đi vội vã vào 1 đêm lạnh lẽo thế hả bạn Raul ? Đọc tâm sự thì mình đoán là thất bại về tình cảm .... gì đó đúng không, chúc bạn mau vượt qua được và mau quay lại với box nhà nhé
  4. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chuyển giải thưởng qua cho anh Dũng nhé .
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    ........ hãy nghĩ về những gì tốt đẹp đã có và hãy để những gì .....là quá khứ ngủ quên!
    " anh đừng đau khổ nữa và hãy quên em đi để cho em ...yên tâm hạnh phúc bên người mới mà .....không phải áy náy vì đã........làm khổ anh! Hãy nghĩ về những gì tốt đẹp chúng ta đã có để quên em đi một cách nhẹ nhàng........không cay cú! Và xin anh chúc em hạnh phúc ...........! Vì....ai biết sự lựa chọn nào là tốt nhất? Em hiểu em đã yêu anh và giờ vẫn .....đã lại yêu ........kẻ khác! Nhưng đó ...chắc .....đã là sự lựa chọn cuối cùng chưa?
    Vì thế, chắc gì mình tiếp tục mà đã có hạnh phúc hay chính anh lại là.....người thay đổi? Thế nên .......cầu cho anh có được người yêu anh như.......em đã từng yêu anh! "
    mạo danh tý ( sr anh nhé)!
    Tình yêu chân thành từ hai phía mới là cái đích !
    Chúc anh sớm chiến thắng được chính mình và lạc quan hơn trong cuộc sống!
    Được rose_avizone1910 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 25/12/2006
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt cậu !
    Chúc cậu lên đường may mắn !
  7. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    nói đến là đến, nói đi là đi ngay được sao hả ông bạn vàng?
    đi đi, bao jờ cảm thấy "cân bằng" thì về.
    cảm ơn món quà noel của ông và nhớ chuyển giải thưởng miss box qua cho anh dũng nhá
  8. Hình như hắn ra đi là vì em à ? Chuyện tình cảm phơi bày thế này nghe có vẻ bất ổn nhỉ ?
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hay đi đi hãy đi đến khi nào mình cảm thấy rằng mình cảm thấy thoả mãn thì hãy dừng , đi đi nhé đi đi để cho mình cảm thấy thanh thản nhé
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu..???
    Em ko muốn anh đi ! Thế thôi !

Chia sẻ trang này