1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời Tiễn Biệt!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi raulgonzalet, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tất cả.
    Có những lý do riêng mà tôi không sống cho riêng mình đc. Các bạn có thể nói cho tôi biết, trong cuộc sống cái gì quý giá nhất không?
    Tôi xin trả lời đó là gia đinh,
    và các bạn có biết nỗi buồn nhất của một thàng con trai đó là gì không? Đó là để cho người thân mình phải buồn.
    Chắc các bạn không như tôi trong mấy thắng gần đây chưa hôm nào tôi về nhà trước 3h sáng và chưa bao giờ về nhà tỉnh táo. nếu bạn là người thân của tôi bạn sẽ như thế nào ? tôi kể gia đây một câu chuyện, Sau ngày noel một bà mẹ từ quê ra hà nội thăm con....đến cửa hàng của con bà rất lấy làm hài lòng vì sự cố gắng của đưa con bà. bà đợi mãi đợi mãi từ 8h tối đến 11h tối bà không thấy con trai bà về, sáng hôm sau bà qua thăm con bà sớm. nhân viên của con bà đã mở cửa hàng làm việc bà lên phòng ngủ của con bà thấy con bà trong tâm trạng say chưa tỉnh, bà không đánh thức con dậy mà ngồi chờ cho con dậy. Đến 10h sáng con bà dậy thấy trước mặt mình là người mẹ đáng yêu đang ngồi đợi con, bà thấy con mình bước những bước không phải là bước chân của nó, bà đã khóc. đưa con cửa bà trong con mắt bà là người quyết đoán trong công việc và la người yếu đuối trong tình cảm nhưng bà không ngờ đưa con của bà khi chia tay người yêu nó lại thay đổi như thế. Trong cong việc nó vẫn như vậy có phần quyết đoán hơn, nhưng sao nó lại như thế bà đã khóc và không nói câu gì cả, bà đi về và thằng con cảm thấy ân hận vô cùng, gọi điện cho người mẹ của nó và chỉ nói mẹ ơi con xin lỗi , con hứa là con sẽ không như thế nữa, mẹ nó biết nó sẽ không làm cho mẹ nó buồn nữa. Vì bà hiểu con bà rất ít hứa điều gì nhưng khi nó hưa nó sẽ làm đc, còn một câu chuyện này nữa, Nó có 2 người bạn gái rất thân từ lâu rồi nó luôn đc mọi người nể trọng và mọi người ghen tỵ vì tình yêu của nó. chúng thường mong người bạn của nó sẽ thành công trên con đường sự nghiệp và tình cảm. nhưng khi một thời gian gặp lại chúng cảm thấy hẫng hụt vì bạn của nó gặp nó luôn trong tình trạng không bình thường. 2 Đưa bạn đã khuyên khuyên nhiều lắm. có cả nước mắt trong những lời nói, nó cũng không nghĩ gì, sau tối noel 2 đứa gọi điện đẻ chia sẻ. thì được một giọng nói gì thế và không biết đã nói gì. hôm sau nó đang buồn vì việc của mẹ nó thì 2 đưa có mặt nói đúng một câu hãy thay đổi đi không thì sẽ không còn gặp chúng nữa. nó cũng đã hứa , với 2 bạn thân của nó nó sẽ không như thế nữa, nó thật khó nghĩ, nó không muốn thay đổi mình đâu vì nó biết cái gì là của nó. Nó biết nó sẽ qua đc chỉ trong vòng một thời gian nữa, Nhưng bây giờ nó phải đối mặt với những người thân trực tiếp ở bên nó, nó phải làm gì đây mong mọi người hiểu và thông cảm!!!!! raul sinh ra là để chơi bóng, và nó sẽ không từ bỏ niềm đam mê của nó, nhưng chí ít nó cũng không muốn người thân của nó buồn vào lúc này....Nó sẽ chở lại sân cỏ sớm thôi mong lúc đó mọi người đừng hắt hủi nó
  2. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Trà đá ơi câu không hiểu tớ sao ? Đó cũng là những lý do trong vô vàn lý do của tôi, Tôi sẽ rất nhớ cậu, và tôi thấy tôi cũng không tốt hơn là mấy khi tối tôi không uống rượu
    nhưng tôi đã hưa tôi muốn tôi thực hiện đc, cậu hiểu tôi chứ, nếu cậu bảo cậu không hiểu tôi thì thật sự rất buồn, tôi cũng không giám nói với cậu điều gì cả,
    Cười đó thôi nhưng biết đâu trong tim bạn đang tan nát,
    Cười đó thôi nhưng biết đâu trong đầu bạn đang rối bời.
    Thôi ai hiểu đến đâu thì hiểu không hiểu thì cũng đanh chịu.
    To all: Những gì tôi hứa tôi sẽ thực hiện giả thưởng missbox vẫn đc tôi tài trợ. và tôi giành 2 xuất vote cho một người cuối cùng vào thời điểm cuối cùng .
    To trà đá: Hôm qua cậu bảo tôi có mặt ở hà nội mà tôi không qua cùng anh em, đêm tôi phải làm báo cáo thuế và tôi muốn tôi tỉnh táo, Vậy nhé có gì khó hiểu cứ thẳng thắn đi tôi luôn là người thẳng thắn. Thanks all
  3. thaitulolem

    thaitulolem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nên làm trận rượu chia tay đi, chả nhẽ nói đi là đi sao, mình là thành viên ở HT lâu rồi nhưng chưa được gặp Raul bao giờ. Nếu có trận chia tay thì nhớ nháy cho mình cái, mình trốn vợ ra làm vài chén chia sẻ tâm sự với Raul luôn thể.
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé !
    Đừng ai nói gì nữa ... Đừng thắc mắc gì nữa ....
    Có nói gì thì nói ... Nhưng đừng hỏi gì cả ....
    Để cho cậu ấy đi thanh thản
    Còn ví như có ai muốn gặp cậu ấy thì xin mời đến Quán rượu của vợ chồng Habee - Thành trà đá vào tối 30/12 này ....
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Và cuối cùng lại ........là ........rượu ......để chia tay
    Bắt đầu cũng là rượu rùi khi chia tay cũng lại là nó ..........hơi buồn .........hơi chán .........đã hứa .....nhưng cuối cùng cũng thế ..lại quay trở về với rượu ...........nếu không có rượu người ta cảm giác thế nào nhỉ ..............mình cũng chẳng biết ...........hôm qua mình cũng uống ............rồi vẫn thế ............vậy là thế đó ............chẳng giải quyết được jì cả ............
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vụ này vớ bẫm nhất vẫn là vợ chồng nhà Cún
    Biết kinh doanh fết, Cún nhờ
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bé Lương yêu quý của chị ...
    Có đôi khi người ta uống rượu vì buồn ... vì một sự không may nào đó trong cuộc sống ...
    Có khi những ly rượu lại được nâng lên vì một niềm vui nào đó ...
    Có những thứ người ta chỉ có thể nói ra với nhau khi cùng nâng chén rượu ...
    Chị cũng chẳng thích rượu lắm đâu ... nhưng cũng thầm cảm ơn nó vì nhiều chuyện ...
    Thế nhé ...
    Bé đừng làm nhụt chí anh hùng trong chị , trong Raul, trong anh em nữa nhé ... !
    Yêu bé nhiều và mong bé cũng đến hôm này ...
    Nhá ! Đến cho quán nhà chị đông khách !
  8. saraly_off_all

    saraly_off_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quý của em ..............hờ hờ .........em có làm nhụt chí anh hùng của mọi người đâu mờ ...........em viết vậy vì không hiểu cả chính em nữa .............em cũng uống , nhiều mờ cũng chẳng hiểu sao nữa , nhưng khi em uống em không say , không nói jì uống để làm jì nhỉ buồn cũng uống mờ vui cũng uống thật là lạ ..........rùi cuối cùng lại uống ........và uống .........em sẽ đến chị ạ ............rùi uống ...........
  9. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bee: Làm khó mình rồi, Từ chối đc không đây......Đc hẹn hôm đó . Làm một trận cuối cùng rồi gác kiếm rửa tay . đc. Không say không về,
    Được _anh_raul sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 29/12/2006
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy

Chia sẻ trang này