1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nắng xuân cười trên má,
    Gió xuân lùa tóc mây.
    Ơ kìa, em xinh quá!
    Trái đất nghiêng mình say.
    Kieu Ly
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Tóc ơi, đừng rũ rượi
    Da ơi, hãy hồng tươi
    Mắt ơi, đừng u uất
    Môi ơi, hé nụ cười
    HS~N 2K2
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em dẫu ơ hờ và chưa biết thành tâm ,
    Nhưng cũng biết Xuân ở gần lắm lắm .
    Dáng Xuân nhẹ và hương Xuân tươi tắn ,
    Cứ ngấm dần vạn vật khởi sắc lên .
    Cứ ngấm dần ngày náo nức như đêm ,
    Nghe rạo rực và miệng hồng chúm chím .
    Con mắt cười và Đất Trời ngủ lịm ,
    Trong hoan ca mưa nhè nhẹ rơi mềm .
    Trong hoan ca tựa như có hương men ,
    Ta chợt nhìn nhau thấy vừa quen vừa lạ .
    Nắng dịu dàng và nắng mênh mông quá ,
    Ôi nụ mầm ngươi có thấy yêu Xuân (?!)
    Ôi nụ mầm ngươi có thật phải không ,
    Xuân ngây ngất mở lòng ta nói thế (?!)
    Cám ơn Xuân ,cám ơn điều có thể ,
    Xuân nồng nàn vì em bỗng...chợt yêu !
    Kieu Ly
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Valentine em đã nói những gì ,
    Để em khóc và anh buồn quá đỗi .
    Anh dẫu luôn chờ mà em luôn vội,
    Sao nghe lòng chẳng chịu bước vào Xuân ?!
    Tiếng đàn nhà ai thánh thót thật gần,
    Náo nức bước Xuân thay màu áo mới .
    Có một góc phòng nắng hồng chưa tới ,
    Nụ cười nàng Mo-na-(lisa)bí ẩn ,đợi chờ ...?!
    Anh không phải người họa sĩ thờ ơ ,
    Nhưng em không là bức tranh tường bất hủ .
    Và vì thế mọi nghĩ suy ấp ủ ,
    Cứ khắc khoải niềm đau không thoát thành lời ?!
    Gió mùa Xuân mà như có tuyết rơi,
    Trong lòng giọt mưa phùn lạnh lẽo .
    Valentine trên muôn ngàn vạn nẻo ,
    Có một người lạc lõng giữa lòng Xuân...?!







    Kieu Ly
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc lòng như tắt nắng ,
    Hoàng hôn giăng bảng lảng ráng chiều say .
    Bỗng thấy chơi vơi như ngọn gió lưu đày ,
    Chật chội quá một kiếp người hạn hẹp...!
    Kieu Ly
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Trong trái tim như có một cánh chim ,
    Khi dịu dàng khi cuống cuồng run rẩy..
    Mùa Xuân ơi sao có gì lạ vậy ,
    Cứ thổn thức lên muốn khóc ,muốn cười ?!.
    Kieu Ly
  7. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Muốn sống hết mình từ chân tơ kẽ tóc ,
    Như ngọn Hải Đăng vằng vặc góc trời .
    Trong đêm thẳm vẫn lặng thầm tỏa sáng ,
    Cháy hết cho đời một khát vọng khôn nguôi !

    Kieu Ly
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Bình minh dụi vào tiếng chim ,
    Trong ngần một ngày tươi trẻ .
    Tiếng gót hồng khua khe khẽ ,
    Bàn chân dụi vào nắng Xuân .
    Gió dụi mình vào không gian ,
    Để cho bốn mùa thay lá .
    Sóng dụi mình vào cát ,
    Biển cát sáng bừng pha lê .
    ................
    Em dụi mình vào Anh ,
    Làm cho cuộc đời chao đảo .
    Chúng mình cứ xôn xao mãi ,
    Niềm vui dụi vào trái tim ...

    Kieu Ly
  9. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Kiều Ly rất .. hình tượng! Riêng từ "dụi" thì thisson tui không thấy sướng lắm! Có nên thay từ này không?vd như "rúc", "lủi" chẳng hạn! Heee!
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em hạt sương trên lá ,
    Đua thuyền trong mắt anh .
    Trời Đất bỗng chòng chành ,
    Anh say nghiêng say ngả .
    Em hạt mưa lã chã ,
    Làm cong chí anh hùng .
    Chiếc lá bỗng khom lưng ,
    Hạt mưa lăn xuống gốc ..!

    Kieu Ly

Chia sẻ trang này