1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  2. Pink-Cloudy

    Pink-Cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    ...Tính anh hay chấp nhặt ,
    Ghen cả ổi ,mận mơ ...
    Em lại còn làm thơ ,
    Khiến anh đâm thèm..rượu.
    Lè nhè ...
    hongvan
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng có ai để dụi mình ,
    Như chú mèo con một mình bắt bóng .
    Với hàng cau & mảnh sân quạnh vắng ,
    Với riêng mình & với cả không gian .
    Em vẫn một mình nào biết thở than ,
    Chỉ lặng im cuộn mình khi muốn khóc .
    Với muộn phiền - khổ đau - khó nhọc ,
    Chú mèo con xua đuổi chiếc lá vàng .
    Em như ngọn gió cuối mùa lang thang ,
    Nơi hoang vắng ngập nỗi đau trần thế .
    Nơi "bắt đầu ", "tận cùng ", và "không thể"..!
    Gió dụi mình ,tan mất giữa hư không .
    Em lạnh lùng như cái rét mùa đông ,
    Giấu vào bên trong những gì ấm áp .
    Giấu vào bên trong những vui buồn,khao khát ,
    Những câu chyện tình không thể xẻ chia ...
    **********************
    Anh có mong một ngày nào kia (?!)
    Chú mèo tìm thấy chiếc giày ấm áp .
    Quên đi những đợi chờ ,khao khát ,
    Tựa trong chiếc giày ,say ngủ giữa bình yên .
    Trong cơn mơ bao khốn khó ,ưu phiền ,
    Sẽ thành cánh diều bay đi xa lắm .
    Khoảng trời trên cao xanh thẳm ,
    Hàng cau xào xạc nghiêng mình .
    Chỉ có chiếc giày nhân hậu lặng thinh ,
    Như ẩn chứa chuyện nhân tình thế thái .
    Chú mèo con sẽ không còn ngần ngại ,
    Dụi mình,nhắm mắt hồn nhiên ...

    Kieu Ly
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Không phải thơ buồn đâu anh nhé ,
    Đọc với em cho vui đó nghe !..
    Em đi đón ánh mặt trời ,
    Gặp anh đứng giữa cuộc đời nhìn theo .
    Em vương vách đá cheo leo ,
    Anh nhờ câu hát bay theo níu về .
    Gặp nhau ở giữa cơn mê ,
    Nhìn quanh đâu cũng câu thề ngày xưa .
    Anh chìm vào với cơn mưa ,
    Em chìm vào chuyến đò đưa không bờ .
    ....................................
    Giận cuộc đời anh làm thơ ,
    Giận cuộc tình trốn vào thơ em tìm ...

    Kieu Ly
  5. Pink-Cloudy

    Pink-Cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ban Sweet_fa ui ,tớ mí bạn làm quen đi ,vì tớ cũng théc méc như bạn .
    Nhưng chúng mình đừng đi hỏi bà con ,chúng mình đi hỏi bọn họ đi (là cô KieuLy & bác Votrungh đấy ),nhẩy !

    hongvan
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hờn ghen
    Nơi ấy rất gần, rất gần ta
    Mà sao lại thấy xa thật xa
    Phải chăng bên ấy đang ngày hội
    Người đông chen lối chẳng thể qua
    Ngày hội vui lắm phải không em
    Có kèn có trống có người quen
    Có rượu làm em say ngây ngất
    Chỉ có trong ta chút hờn ghen
    Ngày vui rồi phải có lúc tàn
    Cười nhiều có lúc lệ chứa chan
    Khi em cảm thấy mình đơn độc
    Hãy hiểu tình anh vẫn nồng nàn.
    (Tại sao votrungh cứ theo em mãi thế! DTS.)
    Tuan Son
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hihi....may cau nay...chuyen cua ng ta thi` be be' cai mom 1 chut.Ai lai la toang len the ha.Neu chua hieu thi` de to*' noi giup cho...
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Đêm nghe tiếng anh nói ,
    Như thấy được hình anh .
    Và ngập tràn xung quanh ,
    KìaTrăng Sao lấp lánh ...
    ...............................
    Em muốn nghe một tiếng cười ,
    Trên đôi môi anh huyền thoại .
    Chân trời dường như xa mãi ,
    Gót mỏi ,đường dài tình yêu mãi vờn quanh...

    Kieu Ly
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em như chú mèo nào kia ,
    Đang nằm lim dim sưởi nắng .
    Giữa mảnh sân đời hoang vắng ,
    Vểnh râu gật gù giấc trưa .
    Thế rồi bỗng chợt ...lạ chưa ?
    Đang thanh bình trong giấc mộng .
    Có chú chuột nào nghịch ngợm
    Đến bên và...vuốt râu mèo ...
    Mèo tròn xoe mắt nhìn theo ,
    Chú chuột lon ton chạy mất .
    Vẩn vơ cái trò cút bắt ,
    Vu vơ như cợt ,như đùa .
    Ơ kìa ,mới thật lạ chưa ,
    Giữa sân mèo con ngồi khóc .
    Ngu ngơ đôi dòng nước mắt ,
    "Mẹ ơi ,tại chuột cứ đùa .."..!

    Kieu Ly
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    " " Anh luôn muốn biết cảm xúc của em phải không -&
    Anh vẫn chưa hài lòng với mức độ "tình" trong ấy ??"
    Thổn thức !
    Đêm chợt dài khắc khoải đến bao nhiêu ,
    Khi trong mắt anh em chỉ là ảo ảnh .
    Những cơn mơ chập chùng óng ánh ,
    Thổn thức điều gì khoảng cách anh & em ?!
    Một vương triều không có người xem ,
    Vẫn tồn tại những quyền uy ,áp lực .
    Một khu rừng tưởng chỉ là hoang vắng ,
    Bí ẩn vẫn lượn lờ những đe doạ không tên .
    Em chẳng vô tình nhưng cứ muốn bay lên ,
    Mong được đón ánh Mặt trời sớm nhất .
    Để được thấy mình lung linh trong đáy mắt -
    một tình yêu - chỉ hiện hữu riêng mình .
    ...................................
    Vì quanh mình em chỉ thấy cô đơn !

    Kieu Ly

Chia sẻ trang này