1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Meo mẻo mèo meo
    Sao cứ ngủ trưa
    Có nghe gõ cửa
    Giậy thôi ngoan nào
    Mở mắt đi em
    Nhìn ra ngoài phố
    Có chú chuột nhỏ
    Mang hoa tặng kìa.
    Tuan Son
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    AN TÂY HÀNH LỮ ĐỒ
    Nhật xuất, nhật du du
    An Tây hành lữ đồ
    Nhất phiến tình cô lữ
    Hà xứ bán tâm phù ?
    Hàn Sĩ Nguyên
    ----------------------------
    Nghĩa :
    Mặt trời lên, ngày dài trôi êm êm
    Trên con đường đi An Tây dài dằng dặc
    Người lữ khách đơn độc với mảnh tình sầu
    [Tự hỏi] : Không hiểu nửa mảnh tim trôi nổi ở xứ nào ?

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Mãn niên nhất nhật dạ khai sầu
    Dừng chân quãng vắng ghé thăm nhau ...
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hạnh phúc của em ,
    Là không đi trên những con đường
    Có ai dọn sẵn .

    Dù mưa nắng ,
    Em vẫn muốn bay lên .
    Không phải như những cô tiên ,
    Mà chỉ vì tâm hồn em muốn hát .
    Có điều gì thanh thản ,
    Và em khúc khích cười làm duyên .
    Thấy Trăng như một con thuyền ,
    Mà anh...đa tình đâu đó.
    Em không là gió ,
    Để mình cứ mãi vu vơ .
    Em chỉ làm thơ ,
    Khi tình yêu cứ tràn đầy con tim bé nhỏ .
    Những khóc cười mở ngỏ ,
    Vẫn một mình côi cút giữa bao la .
    Rất đỗi thật thà ,
    Thấy mình là cành thông ,ngọn liễu.
    Dẫu chưa là người yêu dịu dàng ,yểu điệu,
    Cũng xin là một cánh cung .
    Bắn đi những đốm than hồng ,
    Gọi lên miền nắng ấm ...
    Đêm không chỉ là triền miên ,lẳng lặng ,
    Đêm là dịu êm ,
    Những đôi lứa ngước lên nhìn ,
    Cuống quít một lời cầu nguyện .
    ............................
    Anh,Em & những kẻ không thành ,
    Chúng mình hóa sao băng
    -cho vũ hội cuộc đời -anh nhé,
    Ta vẫn gần nhau ,dù tưởng chừng không thể(?!).

    Kieu Ly
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn bảo em không yêu anh ,
    Xét mọi lý do đều là không thể .
    Sao một chuyện giản đơn như thế ,
    Em cứ nói hoài và Anh cũng cứ tin .
    Em bảo rằng em thích bình yên ,
    Như mây trắng trong Đất Trời ***g lộng .
    Anh lại bảo mây phải cần có nắng ,
    Nếu không sũng buồn ,chán lắm mây ơi (?!).
    Em bảo rằng không thích nhiều lời ,
    Con trai cần chứng minh trong say đắm .
    Thế mà anh nhìn em yên lặng ,
    Rồi cầm-tay-hôn-thật -nhẹ -nhàng .(?!)
    Sao cứ làm tim em nát tan ,
    Dù mọi lý do đều là không thể .
    Rồi lại bảo "Anh cũng tin như thế..
    Nên chỉ cần anh mãi yêu em (?!)".

    Kieu Ly
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Anh bỗng rơi vào đôi mắt em ,
    Thành ánh sáng em nhìn đời rực rỡ .
    Nỗi buồn chạy khỏi lời than thở ,
    Những bông hoa hé nở toả hương thầm ...

    Kieu Ly
  6. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    Nắng. má đỏ. mắt hồng. vầng trán ta mênh mông. vầng mắt ta mịt mù. nắng má đỏ. em cười nụ. vườn hoa nở nụ ban đầu. người cầm tay người chúc tuổi xuân nhau.
    Nắng lê thê. lay lắt. mắt ngời. đưa hai bàn tay lên một lần. bước đều hai chân một lần. rồi qua mau. qua mau. ngày qua. đêm qua. hãy hiên ngang giữa tị hiềm. em hồn nhiên. bóng dáng nào đó trên con đường. em ngang tàng như trái phá. ta hoang đàng như đại dương. đêm vẽ mặt trời dưới bóng cây. đêm vẽ mặt trăng trên con đường xa thẳm.
    (...)
    ai_la_toi
  7. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ( Nhân đọc về sự ra đi của một người con gái bạc mệnh - Thiên Thần Nhỏ ... )
    Thiên Thần Nhỏ đã ra đi . Dù chỉ là một người chưa từng một lần quen biết , nhưng với tất cả lòng chân thành và niềm thương tiếc tôi vẫn muốn cúi đầu mặc niệm trước em .
    Nói và phân tích về cái chết không khó . Nhưng để cảm nhận thấy cái chết đang ở rất gần mình và đang càng lúc càng gần hơn thì lại không hề đơn giản chút nào ... Thế mà em chỉ nói đến mối quan tâm cuối cùng của mình trước khi từ giã cuộc đời một cách giản dị và nhẹ nhàng đến thế .
    Không " đao to búa lớn " , đến nỗi có người tưởng là chuyện đùa . Không than oán trách hờn , thậm chí cũng không hề thanh minh khi có người hiểu lầm . Thật dịu hiền và bao dung , em đã thoát ra khỏi những sân si của đời thường rồi đó .
    .... Tôi chỉ được an ủi khi biết rằng trong khi có những người sống mà như đã chết , thì em - trong cái chết - sẽ sống mãi trong lòng mỗi chúng ta .
    Vĩnh biệt em , người con gái của không trung . Mong rằng mỗi sớm mai tôi sẽ nghe thấy em , một tiếng chim ngọt ngào trong trẻo ...

    Tôi biết bây giờ em chẳng có mùa đông
    Và quanh em cũng không hề quạnh vắng
    Em đã đi về một nơi xa lắm
    Để lại nắng - mưa , thời thiết thất thường
    Em ra đi để lại những vấn vương
    Cho bao trái tim bỗng vì em hẫng nhịp
    Xuân đã gần mà Xuân không đến kịp
    Nên thẫn thờ Xuân trở rét tháng Ba
    Hạt muối nào trong lòng mẹ bao la
    Để tôi thấy biển chiều nay mặn quá
    Ánh mắt cha trong bàng hoàng vật vã
    Xám như chiều ôm vách núi cô đơn
    Em đã đi về phía ấy hoàng hôn
    Nơi tôi vẫn đón bình minh mỗi sáng
    Ánh dương quang hay nụ cười toả rạng
    Vì chẳng quên em - Tôi sẽ sống hết mình ...

    09.04.2002
    Kieu Ly
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn vơi đi một nửa ,
    Niềm vui lại cứ nhân đôi .
    Hai ta chung mộng bồi hồi ,
    Mỗi đứa bỗng thành một nửa .?!

    Kieu Ly
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Anh có dậy theo nụ hôn ,
    Mặt Trời hồng trên mái phố .
    Trong tiếng chim gù rời tổ ,
    Ơ kìa ,có đôi chim Khuyên .?!

    Kieu Ly
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "Thơ của anh chính xác như gọi tên "..
    Rất tài tình những niềm đau ,nỗi nhớ .
    Những trăn trở không một lời than thở ,
    Cô đơn trong kiêu hãnh chính mình .
    Anh xé lòng bao bóng dáng tươi xinh ,
    Chỉ riêng tặng một bóng hình xa lắm .
    Em nghe trong thơ anh quạnh vắng ,
    Niềm cô đơn của khao khát chính mình ..
    Anh là Anh ,tưởng như rất đa tình ,
    Chung mà riêng,một điều gì sâu thẳm .
    Ngỡ dửng dưng mà nghẹn ngào say đắm ,
    Tưởng như gần mà lại rất xa xôi..
    Như hạt mưa-ngày ấy-mãi xa rồi ,
    Mà tim vỡ vì găm đầy nỗi nhớ .
    Anh ,là thế ! chẳng bao giờ than thở ,
    ĐÓNG CHẶT LÒNG MÌNH NIỀM ĐAU ĐỚN KHOAN DUNG ...!

    Kieu Ly

Chia sẻ trang này