1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Anh xé lòng bao bóng dáng tươi xinh
    Nguyện nhốt mình trong mắt em say đắm
    Đà Lạt em ơi, khắc khoải anh có tới?
    Hà Nội anh đành ngóng đợi những đêm thâu...

    ______________
    "Vầng trăng tao bẻ làm đôi, miếng to đút vội vào mồm
    Ngượng ngùng chìa em miếng nhỏ.
    ...Đói!!!"
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lại lãng đãng một ngày Chủ nhật
    Lạnh lùng như cơn gió mùa đông
    Vẩn vơ tìm một đốm than hồng
    Để ấm lại cõi lòng hoang vắng
    .. Mình xa nhau đến cả nghìn cây số
    Nỗi nhớ bay về nơi ấy tìm em
    Anh bỗng ước được gửi qua tin nhắn
    Một nụ hôn nồng ấm , dịu êm ...
    Votrungh@
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn đêm nay trở lạnh
    Con đường bỗng chợt heo may
    Ra phố quên mang theo áo
    Ai làm lửa ấm đêm nay ?
    Votrungh@
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ... ...
    Một chiều buồn đi lang thang ,
    Gặp chiều vàng buông mênh mang .
    Thu bỗng rơi trên lá cỏ ,
    Một tiếng đàn muôn không gian .
    .....................

    Kieu Ly
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ... ...
    Một chiều buồn đi lang thang ,
    Gặp chiều vàng buông mênh mang .
    Thu bỗng rơi trên lá cỏ ,
    Một tiếng đàn muôn không gian .
    .....................
    Xin đọc lại :
    Một chiều buồn đi lang thang ,
    Gặp chiều vàng rơi mênh mang .
    Thu bỗng chùng trên lá cỏ ,
    Vương tiếng đàn muôn không gian ...

    Kieu Ly
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nếu em dành cho tôi một ngày
    Tôi sẽ vui và tôi sẽ say
    Vui quá , thế rồi tôi say quá
    Em sẽ giận hờn hay nhíu mày ?
    Nếu em dành cho tôi một ngày
    Đêm sẽ đến hay là chẳng đến ?
    Ánh bình minh sẽ là vĩnh viễn ?
    Không còn mùa đông , không còn cô đơn ?
    Votrungh@
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trưa hè oi bức khắp không gian
    Tia nắng lung linh gẩy tiếng đàn
    Mượn gió gửi lòng về nơi ấy
    Tim anh thiêu cháy mặt trời vàng...

    ______________
    "Vầng trăng tao bẻ làm đôi, miếng to đút vội vào mồm
    Ngượng ngùng chìa em miếng nhỏ.
    ...Đói!!!"
  8. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Đà Lạt đắm men say
    Hồn tôi ngây ngất những tháng ngày
    A'nh mắt thẳm sâu hồ Than Thở
    Suối tóc Cam Ly trong gió bay
    Cám ơn Đà Lạt, những cỏ cây
    Toả bóng đón đưa em đến trường
    Những chiều thổn thức trên đồi lặng
    Cùng em san sẻ những đắng cay...
    Hà nội nơi này em có hay
    Người người cộ xe suốt tháng ngày
    Một chiếc lá khô rơi trên cỏ
    Hỏi ai người tỏ, ai người hay
    Hà nội chỉ đẹp những đêm sâu
    Lắng đọng vần thơ xuyên địa cầu
    Thẳm sâu nỗi lòng từ nơi ấy
    Kìa trăng cũng muốn ghé vui lây...
    Những ánh sao đêm sáng lung linh
    Trên kia chắc cũng có chúng mình
    Chỉ là đôi sao không tên tuôi
    Để trọn kiếp này sáng bên nhau...
    "...Những vì sao lấp lánh
    Dưới bầu trời Hà nội
    Những vì sao không nói
    Mà vẫn chờ vẫn đợi
    là sao anh
    là sao em...
    ...Anh không làm sao hôm
    Em chẳng làm sao mai
    Để tìm nhau mãi mãi...
    ...Anh không làm sao hôm
    Em chẳng làm sao mai
    Chỉ làm ngôi sao không tên
    Để gần nhau suốt đời
    Để gần nhau suốt đời..."

    Khà khà... mình chưa đi Đà Lạt bao giờ muh???!!!

    ______________
    "Vầng trăng tao bẻ làm đôi, miếng to đút vội vào mồm
    Ngượng ngùng chìa em miếng nhỏ.
    ...Đói!!!"

    Được sửa chữa bởi - nsn vào 22/04/2002 15:14
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    " Tình yêu là tình yêu ơi
    Hãy yên ngủ nhé ...
    Bầu trời đầy sao ..."
    (Võ Trung Hiếu .)
    * * *
    Em nhặt lấy câu ca dao
    Cánh cò trắng muốt bay vào vần thơ .
    À ơi ngồi dệt ước mơ ,
    Có anh đâu đấy bên bờ tháng năm .
    Gửi hồn theo ánh trăng rằm ,
    Dường như bão tố bềnh bồng ngoài xa .
    Chú Cuội sẽ gặp Hằng Nga ,
    Nghê thường một khúc hoan ca dịu dàng ...
    Ban mai tỉnh giấc bàng hoàng ,
    Môi hồng e ấp tim nồng nàn say .
    ...................................







    Kieu Ly
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ... ...
    Em chỉ là đốm nhỏ ,
    Lửa trên đầu que diêm .
    Ơi bóng tối ưu phiền ,
    Em thắp lòng nắng ấm !


    Kieu Ly

Chia sẻ trang này