1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chút lãng mạn cuối cùng !
    Nếu phải chết hãy nhẹ nhàng thôi đấy ,
    Chớ rộn lên làm cảnh sắc buồn thêm .
    "Gã" đang đợi vạt áo choàng thu gọn ,
    Dấu tình riêng trong gương mặt vô hồn .
    Ta trơ trọi trên đỉnh cao ***g lộng ,
    Gió thét gào dưới vực thẳm thâm cung .
    Cố gắng sức quăng mình vào tim bão ,
    Giữa cuồng phong có một chốn yên bình .
    * *
    *
    Nhưng nếu lỡ ta lìa cành gãy rớt ,
    Trong thinh không như chiếc lá bên đường .
    Thân trộn đất ,xương - hình còn gửi lại ,
    Dẫu vô tình ,cũng một chút vấn vương (?!).
    Rồi một chiều nào ai có thể ,
    Nhìn hư vô thoảng nhớ một chuyện đời .
    Giọt lệ nhỏ ngập ngừng nơi khoé mắt ,
    Cát bụi nào là hình vóc xa xôi ...(?!)

    Kieu Ly
  2. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    ...Nếu em được là ngọn gió ,
    Chỉ mong thổi mát hồn anh .
    Nếu là hạt sương long lanh ,
    Xin anh nhìn đời tươi thắm .
    Nếu em lại là giọt nắng ,
    Xin anh bước vào Bình minh .
    Nếu em ngu ngơ chuyện tình ,
    Xin anh còn hoài ánh mắt .
    ........................

    Kieu Ly
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Cả tuần không ngày Chủ nhật ,
    Lật đật chỉ toàn thứ hai .
    Còng lưng dấu hỏi ngày mai :
    Thứ hai hay là chủ nhật (?!).
    .....................


    Kieu Ly
  4. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tuần nào cũng có Chủ Nhật
    Là ngày Chúa đã để dành
    Tại em quên không để ý
    Cho nên ngày qua rất nhanh
    Thứ Hai - tờ lịch màu xanh
    Bắt đầu những ngày bận bịu
    " Hạnh phúc nghĩa là tranh đấu "
    Các - Mác từng nói thế mà
    Và rồi một tuần sẽ qua
    Thời gian lạnh lùng , tàn nhẫn
    Khi em còng lưng quay quắt
    Anh cũng bạc đầu tính toan
    Cùng mơ một ngày hân hoan
    Bên nhau một lần Chủ Nhật
    Bao ưu phiền ... ta quên tất
    Nhâm nhi từng giọt thời gian ...
    29.4.2002
    Votrungh@
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .
    (VõTRung Hiếu).
    Có những lời chỉ gửi đến mình em ,
    Nhưng xứng đáng thì..không em trong đó .
    Trăng sáng ngời nên Anh không thấy rõ ,
    Vằng vặc đêm rằm Trăng vẫn khuyết mênh mông .
    Trăng sáng soi trên những cánh đồng ,
    Đi về nơi xa ,sáng trong phố thị ...
    Trăng tìm hoài mà lòng không vừa ý ,
    Một dòng sông Trăng ấm áp cuộn mình .
    Một dòng sông đã gói những chông chênh ,
    Cứ chảy mãi & không hề chở lại .
    Những lóng lánh của một thời hoa dại .
    Trăng ngọt ngào ,sóng sánh những niềm vui .
    Rồi vì đâu hồn Trăng vỡ toang rồi ,
    Ướp vần thơ tạ ơn lòng tri kỷ ... ...
    Hãy yêu Trăng như muôn đời duy mỹ ,
    Khuyết hay đầy Anh vẫn sáng tình Trăng(?!).




    Kieu Ly
  7. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ... ...
    Viên Ngọc trai cũng chỉ là hạt sạn ,
    Hạt kim cương nằm trong đá thô sơ .
    Em dẫu đẹp cũng vẫn sẽ lu mờ ,
    Nếu không Anh ,muôn đời không tỏa sáng !..

    Kieu Ly
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ?
    Đừng quen em ,
    Vì trong em là hai người rất kgác .
    Anh sẽ cả đời lầm lạc ,
    Không biết cô nào anh cưới ,cô nào yêu ??
    Và sẽ có những sớm nắng ,mưa chiều .
    Anh sẽ thấy một người tình rất lạ .
    Thật bồn chồn ,thật nồng nàn .hoang dã ,
    Khao khát hơn ,anh chưa thấy bao giờ .
    Lòng bàng hoàng -anh sẽ hỏi - ngẩn ngơ ,
    Làm sao giữ được -em-người khác (?!).

    Kieu Ly
  9. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Anh qua phố khuya thềm hoang vắng
    trưa hè oi ả ... tim lạnh băng
    tình yêu năm ấy .. nghe như lắng
    có phải .. tình mơ ước trong lòng ??
    Anh qua lối cũ ... thu năm ấy
    để nghe vương vấn những đêm trường
    lối về lối nhỏ gian hoa giấy
    Em có ..đêm truong nghe vấn vuong ?
    anh qua phố đêm .. mờ trong suong
    đêm hè mưa lạnh .. giọt nhớ thuong
    mưc tím học trò .. bao lân vấy ?
    sao chỉ nhớ thương chút Mộng Thường!
    HTyCG
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh đi công tác xa !
    Du lịch
    Anh bỏ em vào trong va-li ,
    Em thì khúc khích anh cười khì .
    Hải quan xét hỏi không cho xuống ,
    Hai đứa chui vào mây bay đi (?!).

    Kieu Ly

Chia sẻ trang này