1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em ngồi đây ,
    Nghe tóc mây phiêu du về bên ấy.
    Nơi có anh đang ngày ngày ngóng đợi ,
    Đợi em dù nắng hay mây mù .
    Ta tình cờ gặp nhau trong mùa Thu ,
    Em ngu ngơ thả hồn vào chiếc lá .
    Anh ngu ngơ gửi hồn cho kẻ lạ ,
    Ta say mê tự lừa dối chính mình ...
    .............................
    Có phải rằng vì tên em quá xinh ,
    Có phải rằng vì anh đang buồn quá .
    Nên dẫu đôi lòng hoàn toàn xa lạ ,
    Vẫn nồng nàn như trao tặng riêng mình ?!

    Kieu Ly
  2. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống tưng bừng mầu sắc ,
    Sao anh chỉ lựa Trắng Đen .
    Người ta bạc vàng gấm vóc ,
    Anh chỉ cần em ngoan hiền .
    Muôn hình nụ cười nửa miệng ,
    Trọn tình vầng trán mồ côi .
    Dịu dàng chiếc cằm thon mịn ,
    Bờ môi mọng đắng như đời .
    Ánh mắt em dòng thu thủy ,
    Đắm lòng những chuyến đò ngang .
    Sóng vỗ lòng thuyền ru mạn ,
    Đêm thơ chở mộng lên ngàn .
    ...........................
    Anh mơ phút giây hoàn mỹ ,
    Em mơ cuộc đời thần tiên .
    Trắng Đen gió về lẫn lộn ,
    Bể dâu.. vầng Trăng bên thềm .
    Kieu Ly
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ phút giây hoàn mỹ ,
    Em mơ cuộc đời thần tiên .
    Hai đứa hai đầu nỗi nhớ ,
    Vời vợi ngày càng xa thêm !
    Kieu Ly
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Em ơi em là ai ?" ,
    Anh đừng như những chàng trai
    hỏi người yêu câu đó .
    Và em đành bỏ ngỏ ,
    Vì nụ cười khuất lấp trong tim .
    Anh đừng kiếm tìm ,
    Những điều em chưa có .
    Em chỉ muốn mình bé nhỏ ,
    Cho mọi điều -được-lớn lao ...
    Đã có lúc em chẳng nói lời nào ,
    Như gió như mây tưởng rằng hờ hững .
    Đã có lúcchập chùng tỉnh thức ,
    Giữa những phù hoa em chợt muốn ghé vào..
    ... Rồi hạt mưa từ lấp lánh chiêm bao ,
    Soi hồn em trong vắt ?!
    Lại có khi lòng cuồng điên say đắm ,
    Vẫn lặng lẽ miên man .
    Như con suối từ đại ngàn ,
    Tự do buồn, vui- ghềnh, thác ...
    Lại có khi cõi lòng tan tác ,
    Một chiếc Bách ra khơi -
    một tiếng Hạc ngang trời-
    mây xám- giữa buổi chiều cô độc .
    ...............................
    Rất tự nhiên thôi ,
    Em có thể là khởi đầu ,và kết thúc .
    Em có thể là ánh sáng ,
    là âm u ...
    Là ngục tù ,
    của đam mê và những khát khao đồng vọng!

    Xin anh đừng cay đắng ,
    Mong manh như một giọt sương .
    Em chỉ là em một chút vô thường ,
    NHƯ TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ BIẾT RÕ ?!





    Kieu Ly
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Nỗi nhớ nhung sao thật lạ ,
    Như thể khao khát hiến dâng .
    Sôi nổi đường tơ ,chân tóc ,
    Có gì mà như bâng khuâng .
    Cứ muốn bay như dải lụa ,
    Ngân nga như một cánh diều .
    Cứ muốn ôm cả Trời ,Đất ,
    Dẫu rằng chẳng được bao nhiêu .
    Ơ này trời xanh cao rộng ,
    Ơ này biển cả mênh mông .
    Sao cứ chập chờn ánh mắt ,
    Để em e thẹn nao lòng ...
    ....................
    Anh đã cho em nhiều lắm ,
    Biết mình đáng quí bao nhiêu .
    Cha, mẹ trao cho dáng vóc ,
    Tình anh thêm nét yêu kiều .
    Ánh mắt thay bao lời nói ,
    Một mai dù ngàn khổ đau .
    Vượt qua bao ghềnh ,thác lạ ,
    Mãi mãi nhớ nụ hôn đầu .

    Kieu Ly
  6. u_tequyen

    u_tequyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em bầu bác 4 điểm.
  7. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Úy ,chèng đéc ui ! Bậu đã khen "..hình tượng.." ?!
    Hi hi ,vậy bậu thử thay "dụi " bằng " lủi " hay " rúc"
    xem nó ra thế nào ,nhá ?!
    Chúc bậu co' những tràng cười sảng khoái !
    Kieu Ly
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Bác bầu súc tích nhỉ !
    Kieu Ly
  9. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô! Tại Nèng theéc tui à nhen !
    thisson thử một đoạn nhé! Nếu sai xin tác giả đừng giận!
    Tiếng chim rúc giữa bình minh
    Báo loạn sáng nay trời đẹp
    Gót hồng ai khua lẹp kẹp
    Sương mai vui nắng xuân về
    Trần gian gió hú mải mê
    Hoà điệu múa cùng cây cỏ
    Cát ôm sóng vào trong nó
    Làm bừng một biển pha lê
    Em lủi vào anh đê mê
    Tim ơi sao chao đảo thế
    Đắm say ngọt ngào như thể
    Tim ta lịm chết em rồi
    Tình yêu kìa! Ối eo ôi !
    HEEEEE!
    HAAAAAA!
    AAAAAA!
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hi,đó là 1 bài thơ mới hoàn toàn & rất hay .Nó hợp với chủ như bóng với hình vậy .Chúc mừng bạn - nói nhỏ tí nhé -sao bạn không sáng lập một hình thức thơ hóm hỉnh như vậy đi ,sẽ có rất- rất nhiều người hưởng ứng đấy ạ...
    Kieu Ly

Chia sẻ trang này