1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ... ...

    Cám ơn ngọn gió mênh mang ,
    Một ngày khi tảng băng tan .
    Để lộ trái tim chân thật ,
    Cám ơn anh Sơn nhiều nhất !


    "Trẻ mãi không già -Muôn đời bất diệt ! "
    Ly chúc anh Sơn câu đó nhé .
    Kieu Ly
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Không viết thơ buồn cho ai nhé
    Đọc chỉ riêng ai cho ai nghe!
    Kiều diễm nàng thơ thác Cam Ly
    bên hồ xa vắng như than thở ?
    cheo leo ai đợi bên vách đá ...
    lòng đầy vương vấn những biệt ly
    bên rặng thông già treo vắt vẻo
    1 nàng tiên mộng .. bao diễm kiều
    ánh mắt long lanh trong đáy ly
    sao như nhắn nhủ ta mấy điều?

    nắng chiều vương nhẹ môi thơ
    trong mơ anh ngỡ môi thơ tới gần ...
    HTyCG
    Được sửa chữa bởi - HTYCG vào 24/05/2002 11:37
  3. chipchip106

    chipchip106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ĐẦU CHƯA NGUÔI
    Ánh trăng héo hắ dợi chờ
    Vì sao lấp lánh thẫn thờ nhớ ai
    Thời gian tưởng đã phôi phai
    Nỗi buồn li biệt xót xa tình dầu..........
    Biết người giờ o nơi đâu
    Nhìn trăng có thấu nỗi sầu chốn đây
    Người đi bỏ lại hàng cây
    Trăng treo trên ngọn lung lay đợi chờ
    Tình đầu đẹp tựa giấc mơ
    Còn vương vấn mãi bao giờ phôi pha........

    CHIPCHIP.
    love
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn phải là em
    Nếu em cứ muốn làm gió rong chơi,
    Vẫn thích đùa vui với trời và nắng,
    Muốn hóa thân vào hoa và đêm lặng,
    Muốn là đôi giầy hay con mèo bé tí đáng yêu.
    Thì em vẫn phải là em, cô gái yêu kiều,
    Và tiếng trẻ thơ luôn ngọt ngào hơn là bài hát,
    Khuôn mặt anh sau mỗi ngày tất bật
    Rạng rỡ hơn Chị Hằng mãi cứ phiêu du...
    (Tặng Kiều Ly, tặng sự mộng mơ của em.)
    Tuan Son
    Tuan Son
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    ..."Là hoa xin hãy khoan là trái ,
    Hoa nồng hương còn trái lắm khi chua ."
    Câu hát xưa như thật ,như đùa ,
    Gió đưa tới em thẫn thờ ..ghi lại .

    (Anh có hiểu hãy một lần giảng giải
    Hoa sợ tàn còn trái sợ bị chua ?)


    Kieu Ly
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    b][/b] Lặng im !
    ... ...
    Gửi người dấu tâm sự trong đêm ,
    Lặng im & chất ngất nỗi niềm .
    YÊU NHƯ THẾ làm sao mà quên được ,
    Đău nghẹn ngào Trăng dấu mặt vùi quên...


    Kieu Ly
  7. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    b][/b]
    ... ...
    Lưới tình !
    Anh phủ một tấm lưới quanh em,
    Lẫn vào đêm không thể nào thấy được .

    Càng vùng vẫy càng quặn mình vết xước,
    A??Tnh mat xa ***g lộng chẳng vô hình .

    Ngậm vào em nỗi nhớ cứ lặng thinh ,
    Em quẫy mãi lưới thưa mà không lọt .

    Kieu Ly
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mặt Trời trong tim!
    Có một hôm Mặt Trời thức dậy,
    Thấy mình ngủ quên trong Trái tim .
    Một cô gái bé bỏng dịu hiền ,
    Từ đó nồng nàn yêu cuộc sống .
    Vào đúng hôm Mặt Trời đi vắng ,
    Mùa Đông về buồn bã lang thang .
    Ghé nhìn thấy cô bé dịu dàng,
    Bèn tinh nghịch nhẹ hôn lên má.
    ..Và từ đấy thật là kỳ lạ ,
    Trái tim em cháy bỏng rạng ngời .
    Còn Mùa Đông lại nép trên môi ,
    Như đợi người về xua băng giá .
    Với TẤT CẢ dường như xa lạ ,
    Với RIÊNG AI em sẽ mỉm cười .
    Anh sẽ đến thắp lửa đôi môi ,
    Như Huyền thoại ngàn năm vẫn thế (?!)



    Kieu Ly
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ... ...
    Trong ngực em là biển ,
    Nhớ anh dâng thủy triều.
    Sóng dập dồn khao khát ,
    Cồn cào muôn lời yêu ..!

    Kieu Ly
  10. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    10 năm vẽ 1 bức tranh
    tình yêu như mãi .. sau mành khuất che
    .. chuông chiều ... chợt tĩnh cơn mê
    tình thơ* .. xin gởi ... lời thề theo mây
    rượu tình cạn chén đêm say
    đêm khuya gác lạnh .. gió lay , nhạc sâù
    vườn thơ ,, mãi giọt mưa ngâu
    Tình Tranh Ngưu Chức.. 1 mầu vấn vương
    10 năm ,, tranh vẽ dỡ dang
    10 năm tấu khúc .. mộng thường trong đêm
    vẫn những cơn gió lùa ,, trêu vạt lụa HD,
    tôi căng lụa trong khung tình mộc mạc
    bởi đời tôi không gấm lụa cao sang
    Gửi ,,, Hoa Chùm G & CH ///

Chia sẻ trang này