1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cánh nắng mỏng vắt qua khung trời lạ
    Có phải vì thoảng trong gió xôn xao...
    ________________
    Vết trăng nhoà...
    có tới đáy sông...?
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Hay !!!
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn
    Ngày tháng tốt lành
    Chúa cho anh xuống ,
    Để dành,
    Riêng em
    Hải Yến (Sinh nhật )
    Người đàn ông tốt nhất !
    Em chợt muốn chẳng được sinh ra ,
    Vì cứ thấy làm khổ anh nhiều quá .
    Anh chỉ hỉi những từ không xa lạ ,
    Mà ấp úng hoài em chẳng thốt nên câu .
    Dẫu biết một điều đã từ rất lâu ,
    Chỉ một người hay hàng trăm người khác .
    Sẽ chẳng còn ai làm tim em tan nát -
    như anh - Người Tốt Nhất trần gian .
    Không chỉ tặng em nhung,lụa ,bạc ,vàng .
    Anh trao hết những điều anh có thể ..
    Không đơn giản như một người trần thế ,
    Anh là ông Bụt mà cô Tấm là em ...
    Có phải vầng Trăng làm cô Tấm khát thèm ,
    Tiếng canh cửi của những chiều dệt lụa .
    Vị cau trầu ,ruộng đồng thơm hương lúa ,
    Bóng dòng sông ướt đẫm ánh Thu vàng ...
    Chẳng phải giấc mơ mà lòng cứ hoang mang ,
    Sống chính là yêu mình & người khác .
    Nếu vì em rồi đây anh tan tác ,
    Em có còn là cô Tấm lòng anh (?!).


    Kieu Ly
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Khúc hát hoàng hôn !
    (Nàng Tiên cá.)
    Anh như biển rào rạt trong lòng em ,
    Khúc hát Hoàng hôn bỗng trở nên rộn rã .
    Những sắc màu trong biển chiều thật lạ ,
    Cứ huyễn hoặc hồn ta -mơ ước -những khôn cùng .
    Bỗng dấy lên trong lòng một ao ước mung lung ,
    Được bay tới bầu trời cao thăm thẳm .
    Được rứt trái tim mình đỏ thắm ,
    Lôi ngược Hoàng hôn về phía mặt trời .
    Bởi mỗi đêm về nhịp thở đầy vơi ,
    Và đau nhói bước chân trần dịu vợi .
    Em đến bên anh dịu dàng theo đêm tối ,
    Hạnh phúc nhìn anh trong giấc ngủ mỉm cười .
    Tóc gió bời bời như giông bão biển khơi ,
    Em mỏng manh trong ráng chiều ngộ nhận .
    Có tiếng ca lịm tắt trong ***g ngực ,
    Giọt nước mắt ướt đầm cháy bỏng dưới bàn chân .
    Tình yêu thật gần mà sao quá chơi vơi ,
    Giơ tay nắm bọt sóng ngời ánh sáng .
    Em tan biến khi Bình minh vừa rạng ,
    Hóa nụ cười lấp lánh giữa xa xôi .
    Những ngôi sao băng ngang qua bầu trời ,
    Xin chậm lại cho em điều ước cuối .
    Mỗi đêm về trong lặng thầm chờ đợi ,
    Rắc vào không trung những mộng nhỏ tuyệt vời ..
    Và điều Thiện sẽ bay đến muôn nơi ,
    Xóa tan đi những muộn phiền cay đắng .
    Em mang theo biển trời & ánh nắng ,
    Từ trái tim anh nhân rộng nụ cười ./.


    Kieu Ly
  5. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Loài người sẽ hứng chịu 1 tai hoạ vô cùng khủng khiếp nếu điều ước này trở thành hiện thực. .

    Giấc ngủ

  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0


    Huyễn hoặc !
    Em sợ đêm đen lắm ,
    Huyễn hoặc đến vô cùng .
    Nỗi cô đơn cũng lạ ,
    Như đắm vào mung lung .
    Những ngôi sao thăm thẳm ,
    Bên nhau mà lạnh lùng .
    Có điều gì khó hiểu ,
    Giữa nỗi niềm riêng - chung .
    Mỗi ngôi sao đều thế ,
    Cô đơn như bạn bè .
    Đều hết mình tỏa sáng ,
    Đau đớn & say mê ...
    Rồi một ngôi sao băng ,
    Mới hiểu không cần nữa .
    Bao lời thề lỗi nhịp ,
    Mãi hiện về đêm đêm !

    Kieu Ly
  7. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Những điều rất bình thường
    em chưa quen quên lãng
    Những điều hay huyễn hoặc
    Anh làm em bàng hoàng
    Khi một mình lang thang
    em sợ đêm đen xuống
    Nhưng khi một mình bước
    em lại mong là đêm
    Vì trong ánh sáng đèn
    Mọi vật đều khoác áo
    Những bộ mặt giống nhau
    Em sẽ hay nhầm lẫn
    Thà rằng luôn huyễn hoặc
    Như đêm khi mưa về
    Và bốn phía mái che
    không ai dìu em bước
    Collogne
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    thơ hay quá, cả hai bài đều hay, mình phục lắm, tiếc không có nhiều thời gian họa lại, mà chả cũng chẳng thể họa cho hay bằng, đành vỗ tay thán phục ;-)
    hẹn dịp sau có nhiều thời gian xin được phép xướng họa cùng hai tiểu thơ
    thân,
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  9. heartofdinosaur

    heartofdinosaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hay quá.... đây là bài ca mà nàng tiên cá đã hát phải ko ???? Bạn dịch hả ??? Hay wá . Thiệt đó. HÌnh ảnh và ca từ thiệt đẹp ... " nhuyễn hoặc", " khôn cùng ", " đày vơi"," dịu vợi "...... tui thích bài này lắm... cảm ơn nha
    When U have no light to guide U
    And no one to walk beside U
    When the night is dark and stormy
    U won't have to reach out 4 me
    cuz I'll come to U
    [​IMG]
  10. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ tôi làm thay 1 lời muốn nói ..với 1 người ,không phải dịch - & tôi cũng không biết có bài ca như thế (nếu có)bạn ạ
    Rất vui khi thấy bạn thích bài thơ của tôi ,cám ơn bạn !
    Kieu Ly

Chia sẻ trang này