1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lời tình riêng cho anh !

    1) Một ngày nào giữa tháng ,năm ,
    Một người ngồi nhớ xa xăm một người.
    " Cánh buồm đỏ thắm " xa rồi ,
    Mà sao vệt sóng không nguôi xé lòng (?!)..

    2) Nỗi nhớ ùa về nỗi nhớ lại đi ,
    Để lại bờ em muôn vàn trầm tích .
    Những tháng năm dài theo cô tịch ,
    Anh có đợi chờ "Biển cạn " cùng em (?!)..


    Kieu Ly
  2. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên cá
    (Lermontov)
    Nàng tiên cá bơi trên dòng sông thắm
    Ánh trăng rằm chiếu rọi nước trong xanh
    Và đùa rỡn , nàng quẫy tung bọt trắng
    Mượn sóng cồn gửi ánh bạc tới trăng thanh
    Và rì rào sông cuộn mình lay động
    Làn nước xô xoá bóng mây ngàn
    Nàng tiên cá lời bay trên sóng
    Vang đôi bờ vách dựng tiếng ca lan
    Và nàng hát rằng : "Nơi đáy nước
    Có lung linh mờ ảo ánh trời
    Có cá vàng từng bầy tha thướt
    Có kinh thành trong suốt sáng ngời
    Có tráng sĩ tự nơi nào trôi dạt
    Sóng ghen tuông hung dữ nhấn chìm
    Gối cát vàng chàng nồng say giấc điệp
    Dưới bóng lau rậm rạp mát êm
    Chúng em thích trong đêm sâu vuốt chải
    Sóng tóc chàng êm mượt như tơ
    Và ao ước lúc trưa vàng hôn mãi
    Hôn đôi môi vầng trán khôi ngô
    Nhưng sao lạ , chàng lạnh lùng câm lặng
    Mặc những chiếc hôn nồng cháy chàng làm ngơ
    Chàng vẫn ngủ và ngả đầu trên ngực
    Ko thở và chẳng thầm nói trong mơ "
    Nàng tiên cá trên sông xanh hát thế
    Lòng rượi buồn mà chẳng hiểu sao buồn
    Và cuộn sóng sông rí rào lay động
    Làn nước xô xoá bóng mây ngàn

    santa cruz

    Được bayern_munich sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 03/11/2002
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    1) Bỗng nhiên lòng khao khát ,
    Em rơi vào không gian .
    Mây bềnh bồng chăn gối ,
    Và tình anh ngập tràn ...
    2) Nụ cười đêm còn bí ẩn trên môi ,
    Mà ánh mắt đã rạng ngời sắc nắng .
    Em là khúc hoan ca say đắm ,
    Trong lòng anh những lúc triều cường .
    Em mong manh lúng liếng như sương ,
    Mà hồn anh thấm đầm vị ngọt ...
    Kieu Ly
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ...
    Nửa vòng xoay ,
    Không tách Trời & Đất .
    Trong tim yêu ,
    Tối sẫm những buổi chiều .
    Ngàn dặm nhớ
    Tình anh về Đông lạnh .
    Quanh em là ,
    Ôi bất diệt cô liêu ...
    (?!)

    Kieu Ly
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Phố còn nhớ hai người năm cũ
    Vẫn đi về trên hè nhỏ hôm xưa
    Nhưng bây giờ chỉ còn ta và phố
    Em xa rồi, phố còn lại mình ta.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Tiền tài nghèo nhưng đầy túi Gió Trăng ,
    Vẫn "là một- là riêng - là duy nhất " ..
    Tim cô đơn vì ấp yêu vạn vật ,
    Khối tình riêng vương vấn vạn bóng hình (?!)
    ..............
    Bao nhiêu cuộc tình cho anh đắm say ,
    Bao nhiêu giấc mộng cho em xum vầy .
    Cuộc tình nào đây nồng thơm ân ái ,
    Cuộc tình nào đây vờn theo mây bay (?!)
    Kieu Ly
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông xưa chảy về chốn cũ
    Ngắm bình minh chìm đắm giữa hoàng hôn
    ... ...
    Hỏi ai, ai có biết không
    Cảnh xưa.. người cũ có còn nhớ chăng(!?)
    ___________________
    vết trăng nhoà...
    thì còn làm ăn quái gì nữa!!!
  8. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu cuộc tình cho anh đắng cay
    Bao nhiêu giấc mộng cho anh hao gầy
    Vết trăng đã nhoà.. chơi vơi mặt sóng
    Vết trăng đã nhoà.. mãi chỉ vết trăng thôi
    Ôm lòng đêm nhìn vệt trăng cuối trời
    Hỏi: này gió, thì thầm gì thế nhỉ
    Có phải rằng: từ ngày xưa thổi tới
    Bây giờ mới tới
    Trăng đã lặn rồi
    Đông đã về rồi
    Sông đóng băng rồi
    Than ôi!!!
    Moonlight sonata.. dĩ vãng một thời..
    ___________________
    vết trăng nhoà...
    thì còn làm ăn quái gì nữa!!!
  9. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Gửi chọn một vầng trăng
    Về một miền xa lắm
    Còn quanh ta im ắng,
    Cơn gió lạnh tràn về....
    Tiếng đêm dài lê thê,
    Làm sao cho biết hết
    Nỗi yêu thương nồng nhiệt
    Của cả trái tim ta...
    Người ơi có thiết tha
    Có lắng nghe ta nói
    Lời yêu thương vời vợi
    Tiễn bóng người lặng câm....
    Để từng đêm trở trăn
    Để rồi ta nuối tiếc
    Lời còn đây, cất biệt.
    Giữ chặt một tim đau...
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào giữa tháng ,năm ,
    Một người ngồi nhớ xa xăm một người.
    " Cánh buồm đỏ thắm " xa rồi ,
    Mà sao vệt sóng không nguôi xé lòng (?!)..
    ++++++++++++++++++++++++++
    Một cõi lòng giữa giá băng
    Anh ngồi nhớ dáng xa xăm một người
    NHớ ai thức suốt đêm dài
    Mà sao câu hát ru ai ngậm ngùi.......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


Chia sẻ trang này