1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    ...Em biết em không được buồn ,
    Em biết mình không cô đơn .
    Nhưng sao vị gì mằn mặn ,
    Như giọt rơi cõi vô thường (?!)
    ...
    Kieu Ly
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vẫn dòng thơ chính xác như mùa đông
    Mang nổi loạn vào những vần đao búa
    Sao vẫn không bóng ai đi ngang cửa
    Hỏi xa xưa.. "Riêng tặng" để thẫn thờ..
    | | | - - --never-say-never--
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Con đường ngày xưa, nay lá vẫn xanh
    Sao nắng cứ đốt lòng ai rát bỏng
    Ừ, thôi.. đã đành.. chẳng trông.. chẳng ngóng
    Mà sao vẫn kiếp long đong..
    Kỷ niệm xưa..
    Ừ..
    gió cuốn tròn..
    | | | - - --never-say-never--
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1

    Chẳng thể nói gì hơn được nữa
    Chuyện thơ ca,chuyện sống hàng ngày
    Một ai đó xiết bàn tay
    Đủ hiểu được những điều san sẻ
    Hay quệt mặt thấm mồ hôi đủ thấy
    Nỗi chắt chiu gian khó của đời này!
    ------------------------------------------------
    Tặng chung cho các bạn yêu thơ !
    VNN
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Những nỗi đau...
    Có nỗi đau nào như nỗi đau chưa qua,
    MỗI bước dưới gót chân nàng Tiên cá.
    Nỗi đau nào biến trái tim thành đá,
    Chẳng hiểu được lời trong ánh mắt quen.
    Nỗi đau nào đau như đêm đen,
    Câm lặng trong lòng những điều nghiệt ngã.
    Nỗi đau nào mài mòn đi tất cả,
    Chỉ mong giải thoát phận mình.
    Những nỗi đau hồi sinh,
    Bên cái chết lại trải ra sự sống.
    Những nỗi đau ảo vọng,
    Mấp mé đôi bờ điêu linh.
    Nỗi đau trải nghiệm trong chính mình,
    Lớn khôn hơn sau mỗi lần chắt lọc.
    Sự thăng hoa đôi khi là nước mắt,
    Chất chứa ngàn lời cho 1cõi tỉnh - say (?!)
    Kieu Ly
  6. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    QUÝ TẶNG TÁC GIẢ " Những nỗi đau" !
    Tôi đã nghe
    Những tiếng thở dài trong đêm đen
    Những tiếng nấc thốc ra từ ***g ngực
    Của những con người.
    Đau khô hơn tôi.
    Tôi đã thấy
    Những đứa trẻ được sinh ra
    Không phải bởi tình yêu
    Những nhân mạng vật vờ sống mà như chết.
    Không linh hồn
    Không nước mắt
    Vô cảm chuỗi ngày dài.
    Tôi đã chạnh lòng
    Trước những gì tôi đã nghe và đã thấy
    Vì tôi cũng chỉ là một trong những con người ấy
    Do vô ý được sinh ra...
    Chúng tôi đi dọc thời gian
    Đi ngang định mệnh
    Như những bóng ma
    Những bóng ma không tên
    Không tên ở Trần Gian
    Không tên ở Thiên Đường
    Không tên nơi Địa Ngục.
    Chúng tôi dìu nhau đi...
    Những bước đi phiêu linh đầy man rợ.
    Không biết đâu là điểm cuối cuộc hành trình.
    Những cơn đói
    Những cơn khát
    Xui chúng tôi gặm nhấm ước mơ của mình
    Những ước mơ vô hình
    Nuôi sống những linh hồn dị dạng.
    Và dắt đi về xứ sở của mặt trời.

    Thời lai đồ điếu thành công dị
    Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!
  7. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Nghẹn ngào...
    Nếu chẳng bao giờ đến được bên nhau,
    Em sẽ buồn không thể nào siêu thoát.
    Mãi cứ lang thang giữa trời & hát ,
    Khúc tình ca cay đắng lẫn nghẹn ngào ?!
    Nếu có những lần lòng chợt nôn nao,
    Là em đến dịu dàng trong anh đấy.
    Chẳng đợi kiếp nào xa xôi đến vậy,
    Trong tim mình một góc vẫn là nhau.
    Anh hãy cùng em chia sớt nỗi đau,
    Bằng cách sống nhiều lần đẹp hơn thế.
    Ở giữa trần gian dập vùi dâu bể,
    Những vần thơ vẫn tỏa sáng, dạt dào ?
    Kieu Ly
    Được KieuLy sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 16/06/2003
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày ta phải xa nhau
    Lời "yêu "xưa không còn như trước
    Và cuộc sống không còn như niềm ước
    Yêu thương ơi ..xin cứ quay về
    Nếu một ngày - khi tất cả qua đi...
    Cùng hờn ghen và yêu thương lửa cháy
    Phố vẫn cũ và tình xưa vẫn vậy
    Yêu thương ơi ...xin cứ quay về
    Nếu một ngày ... ngơ ngẩn với bờ đê
    Chiều nhạt nắng, và yêu thương cũng hết
    Nơi thẳm sâu.... phải chăng là nuối tiếc
    Cho một thời không biết có phải yêu..?!!
    Bài thơ sau là của anh Kiên - một người bạn tôi, tôi post tặng Kiều Ly.. vì tôi thấy cũng có chút gì đó rất đồng cảm...
    ****
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Khi những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Khi nụ cười, tiếng hát cũng mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất...
    ***
    Nếu một ngày em nói cùng anh
    Rằng trái tim em không thuộc về anh nữa
    Hẳn anh sẽ hận mình muôn thuở
    Bởi tình yêu đâu giành cho kẻ dại khờ.
    Nếu em nói em chẳng còn như ngày cũ
    Trái tim anh muôn mảnh rã rời
    Chất đầy lòng những trống trải chơi vơi
    Giờ anh chẳng còn ai hờn dỗi ...
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Trái tim anh chẳng còn sống vì anh
    Ngỡ tình yêu như làn khói mong manh
    Dại khờ đâu biết đó là khi em yêu anh nhất...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 16/06/2003
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ...Anh rưng rưng nước mắt
    Em nghẹn ngào nỗi đau
    Rồi mai này cát bụi
    Ta có gần được nhau ?
    Kiếp nhân sinh ngắn ngủi
    Rẽ buồn đi tìm vui
    Con đường còn hun hút
    Mà lòng nghe rã rời ...
    Anh sẽ nhớ em ơi
    Những lời em đã nói
    Anh sẽ đau em ơi
    Mỗi lần nghe tiếng gọi ...
    19.6.2003
    Votrungh@
  10. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn, chợt nhớ đến bạn..,
    phía cuối mỗi con đường, sẽ hẳn một màu ngắt xanh?

    Ôi sương mai tan trong mong manh
    Oà vỡ về một miền hoài niệm
    Hai chữ phận duyên trôi theo dòng phiêu lãng
    Ai phiêu du.. phiêu du.. phiêu du..
    Xin khép lại những cay đắng ngu ngơ
    Một kiếp nhân sinh, một đời khát vọng
    Nhẹ nâng cánh bay về miền nhớ
    Về miền thơ.. miền thơ.. miền thơ..
    02.07.2003
    >>>copyLEFT 200x KIENN79.Any modifications must be under authorization<<<

Chia sẻ trang này