1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tình riêng cho anh !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuly, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta viết ko phải để làm gì,mà lại là tất cả ,phải ko ạ (?!) (trích...)
    Chẩng mấy khi nó mới thành ra được như thế. Còn lại phần lớn toàn là viết ra với mục đích là tất cả nhưng mà lại chẳng còn cái gì. Hìhì, cảm ơn bác.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  2. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Nằm yên trong đêm ",
    Chợt thấy bao điều cao cả .
    Giữa những tâm hồn xa lạ,
    Như thoảng điều gì rất riêng (?!)..
    ....................
    Lòng bỗng bình yên ,
    Buồn -vui bỗng thành ..lãng mạn !



    Kieu Ly
  3. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hì, hình như cái trò bị mất ngủ của cháu được cô Kiều Ly biến thành lãng mạn nghe khoái quá.
    Nổi hứng lại xin góp thêm mấy câu
    Người ta đợi những gì trong nhiều đêm ấy
    Đợi những giấc mơ qua
    Có cánh buồm bay xa
    Có những con sóng mơn man bờ cát
    Hay người ta đợi bóng hình một người con gái
    Đi qua mỉm cười một buổi chiều nao
    Hay là cùng những cành lá xôn xao
    Thì thầm kể chuyện một ngôi sao chợp tắt
    Và người ta sẽ chẳng bao giờ quên được
    Một tiếng còi tàu xé toang cả màn đêm
    Những giấc ngủ lim dim
    Bỗng nhiên...
    Bừng tỉnh
    Thoáng chốc thôi, lại trở về những miên man
    Người ta lại trở về khoảng trống
    Không buồn đau, hạnh phúc, không hề lãng mạn
    Chỉ là những vô cảm của tâm hồn như mây bay lang thang
    Người ta nhớ "Đêm thức" của Băng Sơn
    Những đêm lo âu và chăn trở
    Những đêm của chuyến tàu và một bà hàng phở
    Một bài thơ "thời gian trắng" của Xuân Quỳnh
    Có một cái gì đó như dấu ấn, lặng thinh
    Xoá nhoà ranh giới của không gian và khoảnh khắc
    Xoá nhoà đi những gì có được và những gì đã mất
    Xoá nhoà cả tâm hồn, xoá hết cả buồn vui
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  4. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em đã yêu anh nhiều lắm ,
    Lặng thầm như gió bên trời .
    Anh có thấy lòng xao xuyến ,
    Khi nhìn vầng trăng đơn côi .
    Em cất vạn lời không nói ,
    Đăm đắm nhìn theo bước chân .
    Anh đi để khung trời nhỏ ,
    Nhớ nhung Trăng cứ bạc dần .

    Cuộc đời bao điều không thể ,
    Em chẳng giận gì một ai .
    Chỉ có nỗi đau khôn tỏa ,
    Mênh mang như lượn sóng dài .
    ................................
    Em vẫn yêu anh nhiều lắm ,
    Lặng thầm theo tháng năm trôi .
    Anh có thấy lòng se sắt ,
    Mỗi lần vầng trăng chia đôi (?!).




    Kieu Ly
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Wow ! Lục Ngôn Thi tuyệt vời ...
    Nguyên lần thứ ba "Tam cố thảo lư" làm quen với Kiều Ly đó ... Xin miễn thứ cho những sơ sót nếu có, Kiều Ly nhé.
    LỤC NGÔN MƠ HOA
    Đàn ai trong đêm thánh thót
    Đưa em bay bổng lưng trời
    Rũ bỏ muôn trùng đau xót
    Ngoan nào ! Đừng khóc bé ơi !
    Hương đêm dịu êm bát ngát
    Nhẹ nhàng mùi tóc dạ lan
    **** vờn bay theo nan quạt
    Ru hoa tròn giấc mộng vàng
    Mi xanh cong cong khép nhẹ
    Môi hồng hé nụ cười tươi
    Mặc cho cuộc đời dâu bể
    Mơ hoa vơi bớt ngậm ngùi ....
    HÀN SĨ NGUYÊN

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  6. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Bé chân thật "lém !
    cũng như bé đã không biết "viết để làm gì?" ,
    bi giờ bé cũng không bít là bé đã lãng mạn đấy !
    Bé bi nhiu tuổi rùi nhỉ ???
    Bé cứ mãi là Bé thế nhé ?!

    Kieu Ly
  7. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô Kieuly đa khen cháu, cháu mới chân ướt chân ráo lò cò sang tuổi 18 thôi ạ. Cháu còn bé lắm, chẳng biết cái gì cả.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  8. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    "Em còn bé bỏng ngây thơ lắm ,
    Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì " ?!
    .........................
    8 năm trước cô cũng bé bỏng như cháu vậy & rất,
    rất thích câu thơ ấy .Cháu có thấy câu thơ ấy hay không ?!

    Kieu Ly
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em như cái rằm trong thớ thịt ,
    Hạt sạn trong bát cơm .
    Để anh khắc khoải nỗi cô đơn ,
    Nhức nhối cơn mê tình ái .
    Em ra đi không trở lại ,
    Nụ cười tan trong chiều sương tái .
    Hạt sạn vỡ nát dưới hàm răng ,
    Ê ẩm trong anh những thăng trầm .
    Cái rằm mỏng manh như hiện tại ,
    Anh mất em như chưa có trong đời .
    Khúc biến tấu mưa rơi ,
    Ngơ ngẩn bàn tay anh buông nắm .
    ..............................
    Hay có phải là em không thật ,
    Như cơn mơ sắc nét đêm hè .
    Buổi sáng lại tan đi ,
    Chỉ có người đàn ông ,
    ngồi nhớ chiếc be xườn thần thoại (?!).
    Anh đi tìm theo em mãi ,
    Dòng sông Ngâu mưa ,gió vơi đầy !...




    Kieu Ly
  10. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép tiếp vào hai câu "hay" của Kiều Ly nhé :
    Rồi thì em lớn lên một tí
    Ngây thơ hôm ấy bỏ em đi!
    Hu huuu!

Chia sẻ trang này